Tâm trạng của tôi như thế nào khi người tôi yêu lập gia đình?! Thật khó để diễn tả. có cái gì đó bực bội, khó chịu, có sự vỡ tan như giọt sương ban mai rơi xuống, là ban mai của tình đầu tình yêu ngây thơ ngày ấy.
Có lẽ tại tôi không bao giờ nghĩ rằng anh lại có gia đình trước tôi, cái suy nghĩ mà tôi đã đinh ninh 4 năm qua, anh nói với tôi rằng anh không yêu ai được trong 4 năm qua, vì không ai có thể thay thế tôi trong tim anh, tôi hạnh phúc vì điều đó nhưng lại cảm thấy rất buồn, mỗi lần anh nói vậy tôi đều bác bỏ, phủ nhận.. vì tôi muốn anh sớm tìm được hạnh phúc riêng cho mình … như tôi.
"Hạnh phúc riêng" của anh!!! Ngày tôi cô ấy..lần thứ nhất, lần thứ 2 không như tôi mong đợi, vì cô ấy ghét tôi, cô ấy ghen với tôi, ghen với quá khứ của anh và tôi. Cô ấy quẳng cho tôi cái nhìn như tôi là kẻ cắp xấu xa cướp đi tình yêu của cô vậy, mỗi lời nói dành cho tôi như muốn làm tôi tan biến đi trước mặt anh vậy. Chính gia đình của anh cũng đã khuyên răn cô ấy vì sự ghen ghét thái quá với tôi. Ngày xưa tôi là ngưòi yêu, nhưng giờ tôi chỉ là một người bạn như bao người khác thôi.Anh kể có lần cô ấy hỏi anh làm cách nào để có được tình yêu của anh dành cho cô ấy như dành cho tôi ngày xưa, anh bảo chắc là không được. Anh nói với tôi anh ko yêu cô ấy nhiều,anh không hài lòng và thấy không hợp tính với cô ấy!! Vậy thì tại sao anh lại lập gia đình cùng ngưòi ta, liệu anh có được hạnh phúc không.
Thật ra tôi ko biết anh sẽ lập gia đình với cô ấy vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, tôi chỉ mới biết 2 người yêu nhau, cách 1 tháng trước ngày tôi biết tin từ bạn tôi, anh vẫn nhăn tin cho tôi dành cho tôi sự thương nhớ. Vậy mà.. anh quyết định nhanh vậy sao?
Tất cả những hy vọng anh tìm được người anh yêu chân thành, hy vọng về hạnh phúc sẽ đến với anh, hy vọng chúng tôi mãi là những người bạn thân vui vẻ bên nhau đã vỡ tan tronng tim tôi. Nếu thời gian quay lại, từ lúc bắt đầu tôi hy vọng anh sẽ gặp được người con gái không có sự đố kỵ ích kỷ và nhỏ nhen.