Tâm trạng của bạn thế nào "Khi người tôi yêu" lập gia đình...

  • Thread starter Small Angel
  • Ngày gửi
S

Small Angel

Guest
Không bao lâu nữa anh sẽ cưới vợ, điều này tôi mới biết đây thôi, mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho vấn đề này rồi nhưng vẫn không tránh khỏi sự chua xót, khó chịu...

Chia tay, tôi đã cố gắng lắm mới có thể bỏ đi thói quen mỗi khi có anh bên cạnh, cố gắng quên anh đi, quên tất cả những gì đã thuộc về quá khứ của mộng mơ bằng mọi cách mà tôi có thể làm được - điều này thật không dễ dàng với tôi chút nào. Chính xác là hơn 1 năm tôi mới lấy lại chính mình, còn anh chỉ vỏn vẹn 1 tháng là quên sạch sành sanh...

Tôi muốn xua tan cái ký ức đã không mang lại kết quả tốt đẹp cho chúng tôi, không muốn nhớ về nó 1 chút xíu nào hết mặc dù nó đã khắc sâu vào trong tim tôi những điều không thể quên...

Em đã can đảm lắm mới làm được những điều đó thì hà cớ gì anh lại khơi dậy trong em những nổi đau thầm kín? tại sao anh vẫn muốn em bên cạnh anh khi anh sắp lập gia đình? Tại sao anh vẫn nói lời yêu với em mà lại không thể đến được với nhau? Anh có thấy rằng anh thật ích kỉ không? Một sự tàn nhẫn anh dành cho em mà anh gọi đó là tình yêu ư?! Cái khái niệm về tình bạn mà anh gọi là "tôn trọng lẫn nhau sau khi chia tay" là như thế này ư?!

Khi anh online và chủ động trò chuyện với em, vì lịch sự và nghĩ đến tình xưa nên em không muốn nói rõ suy nghĩ của mình về anh, vì nếu nói ra thế nào cũng có 1 cuộc tranh cãi tóe lửa, chỉ rước khổ vào thân mà thôi. Lúc nào cũng vậy, em luôn giữ mối hòa khí và không làm tổn thương đến bất kỳ ai dù chỉ 1 lời, nên em cũng không muốn anh làm tổn thương đến em - dù là trong suy nghĩ.

Hãy trả em về với ngày xưa, trả lại em những gì anh đã lấy cắp: sự hồn nhiên trong sáng của em đã bay vèo tự lúc nào không biết nữa, tuổi xuân đã đi qua theo từng nhịp thời gian để chờ đợi một cử chỉ "rất đàn ông" mà người đàn ông nào nghiêm túc trong yêu đương cũng phải ngỏ lời thực hiện, v.v... nếu còn nghĩ đến em! xin đừng làm phiền nhau nữa, đừng gợi lại trong em những nỗi đau dĩ vãng!... thật là tàn nhẫn biết bao nhiêu, em hứa sẽ không phung phí để rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa.

Em không muốn nói ra nỗi đau của chính mình, xin hãy giữ cho nhau chút tình còn xót lại đó, giữa 2 ta chỉ còn là ký ức, đừng để em phải thốt nên câu: điều hối hận nhất trong đời là em đã biết và yêu anh. :inlove:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Người đàn ông có bao giờ muốn bỏ đi đâu, chỉ muốn thêm vào thôi mà.Nhưng thực ra yêu thực sự là chỉ có 1 người trong 1 thời điểm thôi.
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Không bao lâu nữa anh sẽ cưới vợ, điều này tôi mới biết đây thôi, mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho vấn đề này rồi nhưng vẫn không tránh khỏi sự chua xót, khó chịu...

Chia tay, tôi đã cố gắng lắm mới có thể bỏ đi thói quen mỗi khi có anh bên cạnh, cố gắng quên anh đi, quên tất cả những gì đã thuộc về quá khứ của mộng mơ bằng mọi cách mà tôi có thể làm được - điều này thật không dễ dàng với tôi chút nào. Chính xác là hơn 1 năm tôi mới lấy lại chính mình, còn anh chỉ vỏn vẹn 1 tháng là quên sạch sành sanh...
Rồi cũng có ngày bạn cũng sẽ đi lấy chồng...
Bạn không nên buồn quá như vậy, chẳng lẽ bạn lại muốn nhìn thấy người mình yêu đau đớn với cuộc chia tay đó mãi mãi ư?
Chẳng lẽ bạn lại muốn người đó cả đời không lấy vợ vì một lần tình yêu đổ vỡ ư? Thế thì tội cho người ta lắm!
Chứng kiến người đó đi lấy vợ và sống thật hạnh phúc còn hơn nhìn thấy cảnh người ấy lớn tuổi rồi mà cứ lông bông mãi...
Rồi mai này "người của bạn" thực sự sẽ xuất hiện và bạn cũng sẽ có được hạnh phúc như người ấy thôi!
Những ngày tháng qua sẽ là những kỷ niệm, bạn không cần phải quên mà cất vào một góc, coi như là "khoảng trời riêng" của bạn vậy...
Chúc bạn vui vẻ!
 
H

hoctap2006

Guest
21/3/06
5
0
0
Sai Gon
Sống thì phải nhìn và hy vọng về tương lai chứ bạn ! (đôi khi cũng nên nhìn lại những "sai lầm" trong quá khứ để đừng lập lại ở tương lai), nếu bạn cứ để quá khứ "ám ảnh" như thế thì có "giải quyết" được gì đâu (?!). À mình xin nói rõ là mình cũng là đàn ông, phụ nữ các bạn đừng nghĩ rằng đàn ông mau quên như thế, chỉ có điều cách thể hiện tình cảm của đàn ông và phụ nữ khác nhau thôi, chúc bạn mau chóng quên đi quá khứ và sống vui vẻ trong tương lai !
 
H

Hương Giang TL

Guest
10/4/07
3
0
0
42
Tp HCM
Mình đã từng ở vào hoàn cảnh giống như bạn !

Hồi học cấp 3,mình có yêu 1 cậu bạn học cùng lớp, tưởng chỉ là mối tình học trò " sớm nở tối tàn", nhưng bọn mình đã yêu nhau suốt 6 năm mặc dù gd mình phản đối quyết liệt,và mạc dù đã có lúc mình và cậu bạn trai ấy sống cách xa nhau tới 1500km.
Mọi chuyện sẽ ko có gì đặc biệt nếu tết năm 2004 mình ko về nhà,nhưng trên chuyến xe Bắc Nam về Nghệ An nghỉ tết, mình đã thực sự gặp tình yêu sét đánh. Minh rất thích anh chàng lái xe của 1 chiếc xe khác cùng đường về Nghệ An.Mình lập tức chia tay người bạn trai đang yêu.Và nhờ sự giúp đỡ của 1 người bạn,mình đã làm wen được với anh chàng lái xe ấy.
Phải nói rõ là mình đã thật sự yêu anh chàng ấy,rất yêu. Cuốii cùng mình và anh ấy đã thành 1 cặp, yêu nhau suốt 1 nămm trời, 1 năm với bao nhiêu là đau khổ lẫn hạnh phúc. Mình tự nguyện đứng sau lưng anh ấy,chấp nhận làm người đến sau, biết chắc sẽ có ngày anh ấy ra đi nhưng mình ko sao chia tay anh ấy được,nghĩ đến chuyện xa anh ấy là mình ko chịu nổi,
Rồi ngày ấy cũng đến,ngày anh ấy đi lấy vợ- không 1 lời tạm biệt,ko mộp lời giải thích. Đúng 10 ngày sau đám cưới của anh ấy,mình và anh ấy tình cờ gặp nhau.
Mình nhìn thấy trên tay anh ấy đã đeo nhẫn cưới,mình ko hỏi nhưng lúc ấy anh mới thú nhận là đã cưới vợ. Mình ko bất ngờ chút nào cả,lại thấy nhẹ lòng khi anh cưới người bạn gái anh đã yêu trong lúc qua lại với mình.
Mọi người sẽ bảo mình ngu xuẩn,hoặc sẽ bảo anh ấy là thằng đàn ông tham lam,ích kỷ...nhưng mình xin được bào chữa 1 cách "sách vở" rằng: tình yêu luôn có những lý lẽ riêng mà người trong cuộc ko thể giải thích được.
Thời gian đã trôi qua gần 1 năm,tình yêu mình dành cho anh ấy vẫn nguyên vẹn,vì thế minh ko thể nào mở lòng ra để đến với 1 tình yêu mới,thỉnh thoảng mình gọi điện hỏi thăm anh ấy như 2 người bạn,biết vợ của anh ấy sắp sinh em bé. Thay vì đau khổ vì người yêu đi lấy vợ,mình lại mừng cho hạnh phúc của anh ấy,điềi làm mình thấy thật đáng tiếc là anh ấy ko quân tử, quyết định lấy vợ mà không nói với mình 1 câu.
Mình ko khuyên bạn gì đâu, trái tim của bạn sẽ mách bảo cho bạn phải làm gì. Mình tin dù thế nào đi nữa thì bạn vẫn sẽ sống tốt khi không còn anh ấy của bạn bên cạnh,bởi vì xét về 1 khía cạnh nào đó,anh ấy không phải là tất cả cuộc sống của bạn.
Chúc bạn hạnh phúc nhé !:drummer:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Theo tớ thì không nên chỉ sống bằng con tim, mà phải sống bằng lý trí nữa.

(Hãy tin vào sự lựa chọn của mình và đừng bao giờ hối hận về điều đó)
 
Tran Thao Cuc

Tran Thao Cuc

Guest
15/8/06
76
0
0
Sai Gon
Thật lâu rồi không vào lại diễn đàn. Hôm nay tình cờ bước chân vào, lại gặp ngay thiên thần bé nhỏ, lại phải đau khổ vì chuyện tình yêu nữa rồi!
Những gì đã qua, hãy xem như là những kỹ niệm, dù buồn cũng nên cảm ơn vì đã thoát ra được tình trạng lưng chừng không lời giải đáp.
Hãy sống vui vẽ trở lại, vì xung quanh em có rất nhiều bạn bè và những người yêu mến. Em hãy tập tha thứ cho người khác, đó cũng là cách giúp mình thoát khỏi những dằn vặt đau buồn đấy. Đừng quá câu nệ lỗi do ai khi chia tay một cuộc tình, em còn nhớ câu chuyện về "duyên may và sự lựa chọn"... Chị mong em gái sẽ vững bước để mạnh mẽ hơn trong cuộc sống nhé!
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Nhỡ đâu, cậu kia "hối hận".
:dzo:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hay nhỉ?
Đề tài hay nhỉ?
 
G

Giang còi

Guest
9/3/07
6
0
1
TP.HCM
Nếu còn yêu thì buồn, quá buồn. Nếu hết yêu thì rất vui và chúc mừng cho người ấy thôi!
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Người iu cũ đi lấy vợ à, cũng buồn chứ(thực lòng đó), vì nhaque cũng từng trải qua như vậy rùi mà.Trước khi cưới anh ý còn đến gặp và nói chuyện với mình(mình tưởng anh ý trêu nên nói đùa 1 câu: nếu anh cưới vào ngày 1/1 thì em sẽ đi còn các ngày khác thì em sẽ không đi).Ngày anh đến mời cưới(sau đó hơn tháng) mà mình vẫn không tin, đến khi anh đưa thiếp cưới...Khi anh ra về rồi mở thiếp ra mới biết đó là ngày 1/1.Tuy buồn nhưng cũng thực lòng chúc cho anh ý hạnh phúc.Đời mà, còn có nhiều điều khác nữa..., rồi mình cũng sẽ được hạnh phúc như anh ý thôi....
 
Cúc Hương

Cúc Hương

Trung cấp
5/4/07
179
0
0
40
vĩnh phúc
Nếu ng tôi yêu lập gia đình thì tối thấy rất hạnh phúc.hi hi.Vì sao à?...
vì ng anh ấy lấy là tôi mà.hi hi^_^
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hơ hơ người iu cũ đi lấy vợ thì nên vui mừng và rước Đòan Lân về múa cho vui cửa vui nhà chứ sao lại buồn nhỉ? :banana:

Thời nay, những người trẻ thường hay thích thú và chọn những cái gì mới mẻ, vì có như thế mới gọi là sành điệu chứ!!! :)

Hic, mà con người chứ có phải là đồ vật đâu sao lại có cũ - mới nhỉ?

Đồ vật nếu ta giữ gìn thì nó mới mãi, còn nếu như ta xài thì... càng xài nó càng cũ ==> đồ cổ (Hic, mà đồ này lại có giá mới thú chứ!),

Còn con người???!!! Hình như càng giữ gìn thì ngày càng thấy nó cũ mèm (Hic, cứ giữ bo bo như lò xo trong xe thì làm sao ngừơi ta có cơ hội ra đường mở mang - thay - đổi - mới!), còn nếu đem người ta ra xài thì... ngày càng thấy con ngừơi ta thay - đổi - mới phải không nào???!!!

Cuối cùng thì sao? Chỉ có người iu trước - sau, chồng (vợ) trước - sau thôi nhỉ!

Small Angel nói:
Không bao lâu nữa anh sẽ cưới vợ, điều này tôi mới biết đây thôi, mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho vấn đề này rồi nhưng vẫn không tránh khỏi sự chua xót, khó chịu...

Chia tay, tôi đã cố gắng lắm mới có thể bỏ đi thói quen mỗi khi có anh bên cạnh, cố gắng quên anh đi, quên tất cả những gì đã thuộc về quá khứ của mộng mơ bằng mọi cách mà tôi có thể làm được - điều này thật không dễ dàng với tôi chút nào. Chính xác là hơn 1 năm tôi mới lấy lại chính mình, còn anh chỉ vỏn vẹn 1 tháng là quên sạch sành sanh...
Ùm, sao không nghĩ rằng... như thế này lại may cho bạn, vì bạn đã không lấy phải người... 1 tháng sau đã quên sạch sành sanh là anh ta đã vừa cưới bạn!
 
H

Hoangvn79

Cao cấp
26/6/06
629
0
0
HN
hay nhỉ?? 1 tháng sau mà đã quên sạch sành sanh thì quả là quá tốt rồi còn gì...? Chứng tỏ rằng anh ta là người rất hợp thời đấy chứ nhỉ??? Khi mà không yêu nhau nữa thì tốt nhất là quên càng nhanh càng tốt....níu kéo làm gì những thứ mà chẳng còn là của mình nữa chứ. Người ta không sống vì quá khứ mà sống vì hiện tại,tương lai...
Mình thấy như là bạn rất muốn người đó lúc nào cũng phải nhớ đến mình, cũng phải suy nghĩ về mình....cũng phải đau khổ? đó có phải là một tình yêu thật sự không? hay đó chi là một sự ích kỷ mà thôi....:wall: :wall: :wall:
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
hay nhỉ?? 1 tháng sau mà đã quên sạch sành sanh thì quả là quá tốt rồi còn gì...? Chứng tỏ rằng anh ta là người rất hợp thời đấy chứ nhỉ??? Khi mà không yêu nhau nữa thì tốt nhất là quên càng nhanh càng tốt....níu kéo làm gì những thứ mà chẳng còn là của mình nữa chứ. Người ta không sống vì quá khứ mà sống vì hiện tại,tương lai...

Vô tình quá, nếu người ta dễ dàng quên đi thì phải xem lại tình cảm của họ.Nếu yêu sâu sắc thì rất khó để quên đi những kỷ niệm đã có với nhau: có khi phải mất cả 1 đời để quên ai đó.
Nếu cứ nói quên được là quên ngay thì...:alcon:

Mình thấy như là bạn rất muốn người đó lúc nào cũng phải nhớ đến mình, cũng phải suy nghĩ về mình....cũng phải đau khổ? đó có phải là một tình yêu thật sự không? hay đó chi là một sự ích kỷ mà thôi....:wall: :wall: :wall:
Chia tay ai chẳng đau khổ.Chỉ là thấy hụt hẫng, thất vọng vì anh ấy đã quên ...ai chẳng muốn giữ cho mình những kỷ niệm đẹp (kỷ niệm buồn càng khó quên hơn).Tất nhiên vẫn biết đó chỉ là kỷ niệm.
Con gái đôi lúc khờ thiệt.
"Khi 1 cánh cửa hạnh phúc đóng lại đồng thời sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra, nhưng thường ta cứ mải nhìn cánh cửa đóng lại rồi không để ý đến cửa mở đó"...
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
người iu cũ lấy zợ à?????? Bà đây đi 100k bằng xu 200 cho bỏ ghét

Sao không chuyển khoản để nó mất công đến ngân hàng lấy cho chết cha lun?

Người yêu đi lấy vợ thì mình cũng đi lấy vợ chứ ngại gì! tỡ vẫn thế.
 
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
hay nhỉ?? 1 tháng sau mà đã quên sạch sành sanh thì quả là quá tốt rồi còn gì...? Chứng tỏ rằng anh ta là người rất hợp thời đấy chứ nhỉ??? Khi mà không yêu nhau nữa thì tốt nhất là quên càng nhanh càng tốt....níu kéo làm gì những thứ mà chẳng còn là của mình nữa chứ. Người ta không sống vì quá khứ mà sống vì hiện tại,tương lai... :
Tôi nghĩ, có lẽ Small Angel là người hiểu rõ anh ta hơn ai hết, một người sống chỉ biết hiện tại và tương lai đó là điều tốt mà không phải ai cũng có thể thực hiện được, Thiên thần bé nhỏ là 1 người sống thiên về tình cảm nên khó mà chịu nổi cái sự thật phũ phàng đó của anh ta, nói gì thì nói tôi vẫn không đánh giá cao về những tuýp người như vậy. Cạn tình quá!... khiến tôi có cảm giác như anh ta không phải là người sâu sắc.

Mình thấy như là bạn rất muốn người đó lúc nào cũng phải nhớ đến mình, cũng phải suy nghĩ về mình....cũng phải đau khổ? đó có phải là một tình yêu thật sự không? hay đó chi là một sự ích kỷ mà thôi....:wall: :wall: :wall:

Sao bạn lại nghĩ Small Angel lại ích kỉ? bạn có đứng ở góc độ của bạn S.A không?

Khi chia tay rồi, đâu ai bắt họ phải luôn nhớ đến mình, tôi đồng cảm với S.A vì tôi hiểu được những cảm xúc đó, khi đã yêu sâu sắc 1 ai đó rồi thì... đến chết cũng không quên được những gì đã xảy ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong tâm tư luôn buồn muôn thuở, và cảm thấy khó chịu vì ai kia không đau khổ như mình, không phải đâu bạn à!

Khách quan nhìn vào nói thì dễ lắm, ai đã từng rơi vào trạng thái đó thì mới cảm nhận được những tâm tư của Thiên thần bé nhỏ...

Sau những gì đã xảy ra, hy vọng rằng Thiên thần bé nhỏ sẽ lạc quan hơn, hãy mở rộng lòng mình để chào đón những niềm vui... dù chỉ là bé nhỏ. :littleang
 

Xem nhiều