...Có cái này...
![]()
...sẽ hết buồn thôi!!!
Ờ nhỉ!Có người yêu đi lấy chồng là hay rồi! Sẽ biết cảm giác mất đi 1 cái gì đó chả phải của mình nó đau như thế nào. Thực ra cũng chẳng đau lắm đâu. Tớ chỉ mất 2 giờ thẫn thờ khi nghe tin người yêu cũ chiều nay cưới.
Có khối kẻ chả có cơ hội biết đến cảm giác đấy đâu bạn ạ, cứ coi như đó là một chút thăng hoa của cuộc sống.
Vui lên, phía trước còn dài mà.
Thân
hiii.... người yêu cũ mình lấy chồng...Chả có cảm giác gì. Cô nào mời thì đi, ko mời thì nt chúc mừng. Chả có gì phải đâu khổ với suy nghĩ, tiếc nuối... Hoa thơm mà.
:dzo:
( POST BY THO MOC )
Vậy là ông anh vẫn còn yêu mà! Như em đã nói ''nếu còn yêu thì sẽ rất đau, nếu không yêu thì nên chúc mừng!'' Hehe! Xin chia buồn cùng ông anh và chúc ông anh luôn tìm thấy những sự thăng hoa trong cuộc sống!Có người yêu đi lấy chồng là hay rồi! Sẽ biết cảm giác mất đi 1 cái gì đó chả phải của mình nó đau như thế nào. Thực ra cũng chẳng đau lắm đâu. Tớ chỉ mất 2 giờ thẫn thờ khi nghe tin người yêu cũ chiều nay cưới.
Có khối kẻ chả có cơ hội biết đến cảm giác đấy đâu bạn ạ, cứ coi như đó là một chút thăng hoa của cuộc sống.
Vui lên, phía trước còn dài mà.
Thân
Chia tay ai cũng buồn, bác cho người ta buồn vừa thôi chứ, nhiêu đó thời gian còn để người ta vui lại nữa chứ...sáng nay gặp lại người yêu cũ. Cả hai nói chuyện bâng quơ rồi tạm biệt. Người ta bây giờ đã có người yêu mới sau mấy năm trời đau buồn vì chuyện của 2 đứa tan vỡ. Người ta hình như cũng sắp kết hôn vì nghe thằng bạn nói người ta mới xây lại nhà, căn nhà ngày xưa cha mẹ người ta cho dự định làm tổ uyên ương của 2 đứa rồi bổng 2 đứa chia tay vì mình tự ái vớ vẩn. Về nhà thấy buồn buồn, và ganh tỵ với người mới của người ta nữa. Nhớ ngày xưa khi quen nhau, người ta chẳng bao giờ đưa cái mẹc của mình lên hình nền điện thoại hoặc để logo tên mình + tên người ta vì cho là sến. Bây giờ thì khác, cái điện thoại người ta chi chít decal trái tim + cái mẹc người yêu trên điện thoại + logo H love C. Nhớ ngày xưa mình năn nỉ người ta mặt cái áo màu cam mà mình thích thì ngừơi ta bảo sợ chó cắn, còn bây giờ người ta lại nhí nha nhí nhảnh với cái áo pull cam rờn (chắc người mới cũng thích màu cam)....Thấy lòng sao sao, không phải tiếc nuối những chuyện đã qua chỉ là cảm thấy thất vọng vì ngày xưa hình như người ta chưa yêu mình thật lòng hay chuyện ngày xưa chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ. Thấy buồn cho giấc mộng tưởng như mộng đẹp nhưng cuối cùng chỉ là sự hoang tưởng mà thôi.
Nếu người ta lập gia đình, chúc người ta hạnh phúc với tình yêu thật sự mà người ta đã tìm thấy (Nhớ là nếu có tổ chức cuối năm thì đừng mời vì lúc đó đám cưới nhiều nên phong bì sẽ mỏng)
Chia tay ai cũng buồn, bác cho người ta buồn vừa thôi chứ, nhiêu đó thời gian còn để người ta vui lại nữa chứ...
Khi một cuộc tình đi qua (dù chỉ là rung động hay yêu) thì cũng nên xem nó là kỷ niệm, kỷ niệm buồn nhưng giúp mình vững thêm trong tình cảm, mình sẽ mạnh mẽ lên thêm...:cool2:
Yêu mà khổ thế, em ứ thèm,hì hì...:inlove:Cô bé này hay nhỉ?! yêu đi rồi biết khổ với người ta...
Yêu mà khổ thế, em ứ thèm,hì hì...:inlove:
Hay nhở!Giờ thì em ứ thèm vì cái thằng Quang Tèo nó đang ...
Đến khi thằng Quang Tèo nó cũng ... ứ thèm, thì em mới biết ứ thèm là thế nào.
Khi một cuộc tình đi qua (dù chỉ là rung động hay yêu) thì cũng nên xem nó là kỷ niệm, kỷ niệm buồn nhưng giúp mình vững thêm trong tình cảm, mình sẽ mạnh mẽ lên thêm...
Kỷ niệm lâu lâu cũng nên lấy ra xem, chùi bụi cho nó, kẻo nó mờ hết thì uổng công ta cất giữ nó, kỷ niệm mà...:cool2:
Thế đấy cô bé ạ, đúng là khi một cuộc tình đi qua sẽ làm cho mình mạnh mẽ thêm, rắn rỏi thêm và cũng sẽ cẩn trọng hơn trong tình cảm.... Sẽ có những kỷ miệm mà chỉ mình mới biết quý trong và gìn giữ ...... nhưng .... có đôi khi hãy để nó ngủ yên, kỷ niệm mà .....