Tâm trạng của bạn thế nào "Khi người tôi yêu" lập gia đình...

  • Thread starter Small Angel
  • Ngày gửi
phuong168

phuong168

Guest
ai kiu tui đoá, dạo này tui đi bán dưa lê nhiều quá, nên ko có thời gian vào. sory mọi người nhá

Bây giờ mới hiện hình à?
thế bán được mấy ký kô dưa bở rồi?
Bạn giải thích hộ sao mai tại sao "độc thân nhưng không 1 mình"?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
Bạn giải thích hộ sao mai tại sao "độc thân nhưng không 1 mình"?
Độc thân mà có nhiều cô theo bên cạnh thì có nghĩa độc thân mà không có một mình
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Người ta bảo khóc là quên tất cả
Nhưng tôi khóc hoài vẫn nhớ người ta

Tôi chỉ khóc khi tâm hồn đau khổ
và chỉ buồn khi xa vắng người yêu
tôi vẫn yêu một kẻ không yêu mình
Và suốt đời đau khổ với người ấy
Cái này gọi là...

Em yêu anh mà anh nào có hay
Anh hay rồi anh cũng chẳng có yêu em! :)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Không có gì phải buồn khi người iu đi lấy Chồng cả. Mất ông này thì kiếm ông khác khóc lóc cái gì.
Đúng ròai! Nói chí lý! Chí lý!

Mất ông này ta kiếm thằng khác trẻ hơn, đẹp chai hơn, galant hơn, giàu hơn, xì tin hơn, chịu chơi hơn nhờ!
 
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
Đúng ròai! Nói chí lý! Chí lý!

Mất ông này ta kiếm thằng khác trẻ hơn, đẹp chai hơn, galant hơn, giàu hơn, xì tin hơn, chịu chơi hơn nhờ!

chi let ơi nếu ông cothan đi lấy vợ hai thì sao hở chị, có kiếm ông khác không chị ơi,????????????????????????///
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
chi let ơi nếu ông cothan đi lấy vợ hai thì sao hở chị, có kiếm ông khác không chị ơi,????????????????????????///
Yên tâm đi saomai, cothant không chỉ có 1 vợ mà đã gần nửa tá vợ dzợ rùi...:dance2:
Tuy nhiên, có vẻ như Mr cothant còn muốn tuyển thêm nữa, nếu saomai muốn, heheh...:cool2:
 
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
Yên tâm đi saomai, cothant không chỉ có 1 vợ mà đã gần nửa tá vợ dzợ rùi...:dance2:
Tuy nhiên, có vẻ như Mr cothant còn muốn tuyển thêm nữa, nếu saomai muốn, heheh...:cool2:

Không đâu thu6 à. saomai không có cái phước đó đâu. nhường cho thu6. không thích cạnh với người khác
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
chi let ơi nếu ông cothan đi lấy vợ hai thì sao hở chị, có kiếm ông khác không chị ơi,????????????????????????///
Này em gái! Chị đang tuyển thêm dzợ cho chồng nhà chị đấy? Chồng chị mới xây lại cái nhà, đang thiếu cái giường. Em có hứng thú thì tham gia góp vào... nhé! :)
 
A

anh phuong

Guest
15/5/07
60
2
8
Mien Tay
Nếu yêu nhau để rồi đau khổ
Để khóc hoài theo suốt năm canh
Để ôm hoài hình bóng của anh
Để cuối cùng cả đời đành ôm hận

Nếu yêu nhau chỉ là thương với giận
Để tình đời khổ hận với long đong
Để nỗi buồn mãi mãi ở trong lòng
Để niềm vui trốn vào nơi bóng tối

Thì ai hỡi xin đừng yêu vội
Trải lòng mình ra khắp thế gian
Hãy cười lên trong những lúc gian nan
Đừng có khóc, khóc làm chi cho mệt

Người yêu lấy chồng, một lần tiễn biệt
Vấp ngã rồi ta sẽ lại đứng lên
Tình yêu nào đâu có ngủ yên
Hãy mở lòng đón bình minh mới
 
C

cavoixanh

Guest
18/5/07
25
0
0
42
hanoi
Không có người đó bạn vấn sống được , không những thế mà phải sống cho bản thân mình, làm việc thật tốt đê một ngày nào đó cho người ta thấy tiếc hihih
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Ngày mai bên ấy có rượu hồng
Bên này sầu vắng tựa mùa đông
Thôi thì người ấy đi lấy vợ
Lặng lẽ mình đây cũng...lấy chồng!:dance2:
 
T

T-nguyên

Guest
31/7/07
53
0
0
HT
thật ra con người ta đôi khi phải sống với cả thực tế và "sách vở":
thực tế ở đây là bạn cần quên ngừoi đó, mở rộng trái tim mình đón tình yêu mới....
còn sách vở chính là nhìn thấy anh vui mình camư thấy vui và hạnh phúc chính cái sách vở ấy làm cậu thanh thản hơn thoải mái hơn và rễ quên anh hơn..
thật ra tui ở ngoài thì tui nói vậy , nhưng mà chính tui đang rắc rối , mà không biết làm thế nào....
chúc cậu vui...:mrstraetz
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hic hic hôm qua thằng bạn thân báo tháng sau nó cưới vợ mà mình cũng đã buồn ngẩn ngơ hết mấy giây chứ nói chi đến người yêu báo cưới vợ nhỉ. Hic hic nếu một ngày nắng ấm đẹp trời nào mà người yêu (nếu có) báo em ơi mai anh cưới vợ chắc là vui đến nghìn giờ ấy nhỉ!? Ke kekeeeeee

Hic hic tranh thủ lúc thằng bạn thân chưa cưới vợ về thì... đày nó được ngày nào đày nhỉ, keo mai kia mình mà đày thằng bạn mình thì có người đau xót lại khổ. Hic hic
 
hatuanh

hatuanh

Trung cấp
15/7/06
102
0
16
44
Hà Nội
Hic, tớ mất một đêm khóc dài để tiễn đưa người iu đi lấy vợ, khóc sưng hết cả mặt mũi nhưng rồi, cuộc sống mà không thể nào khác được. Cũng may cái tin này tớ biết qua một người bạn, nghĩa là khi chia tay, chúng ta không còn là bạn nữa, bặt tin dù nhiều lúc vẫn rất nhớ về nhau.
Mà cũng thật buồn cười, người anh lấy làm vợ chính là người mà tôi bảo là anh nên lấy người đó, chị ấy phù hợp hơn mình, công việc ổn định hơn, gia đình gần gũi hơn, còn tình yêu đến bây giờ mình cũng không thể nào biết được.
Tất nhiên là sẽ buồn, rất buồn, nhưng chúng ta sống là để chấp nhận. Đừng nói những điều sách vở, nghe sáo rỗng lắm, rồi bạn, rồi tôi cũng sẽ có gia đình, có em bé, có nhiều sự quan tâm khác, chúng ta sẽ dần dần quên đi như tôi quên anh ấy, thời gian sẽ tự làm lành vết thương, hãy tìm sự cân bằng, lúc nào thấy yên ổn, yêu và cưới. hic hic
 
M

mecudom

Guest
9/8/07
28
0
0
hanoi
Tất nhiên là sẽ buồn, rất buồn, nhưng chúng ta sống là để chấp nhận. Đừng nói những điều sách vở, nghe sáo rỗng lắm, rồi bạn, rồi tôi cũng sẽ có gia đình, có em bé, có nhiều sự quan tâm khác, chúng ta sẽ dần dần quên đi như tôi quên anh ấy, thời gian sẽ tự làm lành vết thương, hãy tìm sự cân bằng, lúc nào thấy yên ổn, yêu và cưới. hic hic
Đúng đấy em ạ, mọi cái đều có thể xảy ra trong cuộc sống, cơ hội thì có rất nhiều.Một khi đã quên thì quên luôn, tuyệt đối không bao giờ được so sánh, mọi sự so sánh đều khập khiễng.Đến một lúc nào đó nghĩ lại thấy nước mắt mình lúc đó sao lại vô lý đến vậy.
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Khi người phụ nữ yêu có thể hy sinh bản thân mình, còn khi người đàn ông yêu có thể hy sinh 1 người phụ nữ khác.
...
Mình ko biết có thể hy sinh ai đây? (vì chẳng có ai để hy sinh cả)..hội độc thân đâu rùi???
----
Có thêm 1 người bạn là có thêm 1 niềm vui, có thêm 1 người bạn là có thêm 1 nỗi lòng.
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Còn phải xem người đó có đáng hy sinh ko?...mà bây giờ thế giới này chỉ còn 0.1% người xứng đáng thôi...:wall:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Chonhận...bạn đừng bao giờ tiếc nuối về những gì chúng ta đã dành trao cho người...đã từng là người mình yêu thương. nguyện ước không thành cũng đừng quá hận trách nhau. thời gian sẽ xoá dần những nỗi đau và hãy hướng về tương lai như Hoa hướng dương nhìn về phía mặt trời. hãy ChoNhận hết mình...! Yêu, là duy nhất - là trọn vẹn phải ko các bạn?
 

Xem nhiều