10 lý do nên yêu/lấy kế toán

Hihi sao lại chạy được anh? mỗi người có mỗi tính cách khác nhau, không phải ai cũng như ai?
a có thể hiểu theo cách này được không : mỗi người mỗi cá tính khác nhau, hắn muốn chạy cũng không được.
 
:p
suy nghĩ như vậy thì em gái hiểu không đủ về phần Con trong mỗi người rồi, Nếu không phải người của mình họ sẽ thường hay nấn ná thêm, mục đích thì m không dám khẳng định, kiểu sau mỗi cuộc tình có thêm 1 ông anh trai hay một cô em gái ...gì đó. :p:p:p:p
 
:p
suy nghĩ như vậy thì em gái hiểu không đủ về phần Con trong mỗi người rồi, Nếu không phải người của mình họ sẽ thường hay nấn ná thêm, mục đích thì m không dám khẳng định, kiểu sau mỗi cuộc tình có thêm 1 ông anh trai hay một cô em gái ...gì đó. :p:p:p:p
Em thì lại không thích thế, sau mỗi cuộc tình muốn quên nhanh đi 1 người, cách tốt nhất là đừng gặp lại họ
 
Em thì lại không thích thế, sau mỗi cuộc tình muốn quên nhanh đi 1 người, cách tốt nhất là đừng gặp lại họ
chết chết, diễn đàn kế toán mà đủ cả tình yêu tình báo, tình riêng tình chung thế này ah, học tập và giao lưu chuyên ngành thôi, chém thì đối thoại riêng nhé, :) :) :) :)
 
chết chết, diễn đàn kế toán mà đủ cả tình yêu tình báo, tình riêng tình chung thế này ah, học tập và giao lưu chuyên ngành thôi, chém thì đối thoại riêng nhé, :) :) :) :)
Bài này nằm ở nơi thư giản mà anh, đâu phải nơi dành cho nghiệp vụ kế toán, chém gió tí cũng quên đi được một chút mệt mỏi khi làm việc :p
Nếu anh muốn giao lưu chuyên ngành, thử phân tích bài này xem thế nào anh:
http://webketoan.com/threads/2881846-cac-vuong-mac-khi-bi-thanh-tra-thue-tncn/
 
Back
Top