Đăng ký bảo hiểm lao động

  • Thread starter xuan ha thu dong
  • Ngày gửi
X

xuan ha thu dong

Guest
12/8/16
11
0
1
49
Các bạn cho mình hỏi: công ty mình nhập phân bón từ nước ngoài về bán, thành lập từ năm 2014. Nhân viên chỉ có 1 thư ký là mình và 1 bán hàng, kế toán thuê ngoài. Vậymình và nhân viên này có phải có phải làm hợp đồng lao động, đăng ký bảo hiểm không (đã làm được 8 tháng)? Do lỗ 3 năm liền nên giám đốc không chịu đăng ký. Các bạn ơi vậy công ty mình có bị phạt không? Thanks nhìu!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tranxuan_lx

Cao cấp
28/1/15
284
42
28
Nếu trong bảng lương để tính chi phí được trừ có tên bạn và nhân viên đó thì phải có hợp đồng lao động và bắt buộc phải trích BH. BH là quyền lợi của người lao động khi đi làm, bạn nên yêu cầu được trích vì nếu chỉ có 2 nhân viên thì hằng tháng chăng có bao nhiu tiền đâu bạn.
 
X

xuan ha thu dong

Guest
12/8/16
11
0
1
49
Xếp không chịu bạn ơi, chỉ có người lao động là thiệt thôi. Thanks bạn nhé!
 
Lặng Yên

Lặng Yên

Cao cấp
24/9/14
5,457
1,502
113
32
Quận Tân Bình
Nếu hợp đồng ký từ đủ 3 tháng trở lên thì bắt buộc phải đóng bhxh, về nguyên tắc khi bảo hiểm nhòm ngó tới công ty bạn thì sẽ truy thu thôi, nhưng giám đốc mà trốn đóng bhxh thì sẽ bị phạt nhé
 
X

xuan ha thu dong

Guest
12/8/16
11
0
1
49
Bên mình làm chán lắm bạn ơi, không có ký hợp đồng và cũng không có chế độ nào khác. Mình làm thư ký nhưng làm tất cả mọi việc: xuất hóa đơn, theo dõi nhập xuất tồn,...Anh kế toán chỉ làm báo cáo thuế thôi. Lúc đầu còn có tạp vụ dọn dẹp, giờ xếp không mướn nữa nói mình dọn luôn. Chưa kể tới bữa cơm mấy ổng còn nhờ mình nấu cơm nữa chứ, kỳ lắm nhờ mình đi chợ không đưa tiền còn nói mình mua đi rồi mấy ổng trả sau. Mình làm được 8 tháng rồi nhưng chỉ trả lương tháng đầu tiên đúng ngày, 4 tháng tiếp theo mình mới được nhận hồi tháng 6, lương tháng 7 chưa có, sắp hết tháng 8 rồi mà chả thấy ổng nói gì tới lương. Chẳng hiểu làm xếp kiểu gì nữa. Mình đang kiếm việc khác bạn à, oải lắm rồi. Công ty này thiếu nợ tùm lum, mình ngồi văn phòng toàn nghe điện thoại đòi nợ. Thanks bạn nhé!
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif
 
Lặng Yên

Lặng Yên

Cao cấp
24/9/14
5,457
1,502
113
32
Quận Tân Bình
Bên mình làm chán lắm bạn ơi, không có ký hợp đồng và cũng không có chế độ nào khác. Mình làm thư ký nhưng làm tất cả mọi việc: xuất hóa đơn, theo dõi nhập xuất tồn,...Anh kế toán chỉ làm báo cáo thuế thôi. Lúc đầu còn có tạp vụ dọn dẹp, giờ xếp không mướn nữa nói mình dọn luôn. Chưa kể tới bữa cơm mấy ổng còn nhờ mình nấu cơm nữa chứ, kỳ lắm nhờ mình đi chợ không đưa tiền còn nói mình mua đi rồi mấy ổng trả sau. Mình làm được 8 tháng rồi nhưng chỉ trả lương tháng đầu tiên đúng ngày, 4 tháng tiếp theo mình mới được nhận hồi tháng 6, lương tháng 7 chưa có, sắp hết tháng 8 rồi mà chả thấy ổng nói gì tới lương. Chẳng hiểu làm xếp kiểu gì nữa. Mình đang kiếm việc khác bạn à, oải lắm rồi. Công ty này thiếu nợ tùm lum, mình ngồi văn phòng toàn nghe điện thoại đòi nợ. Thanks bạn nhé!
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif
Thật tội cho bạn, chúc bạn sớm kiếm được việc mới và thành công hơn.
 
T

tranxuan_lx

Cao cấp
28/1/15
284
42
28
Bên mình làm chán lắm bạn ơi, không có ký hợp đồng và cũng không có chế độ nào khác. Mình làm thư ký nhưng làm tất cả mọi việc: xuất hóa đơn, theo dõi nhập xuất tồn,...Anh kế toán chỉ làm báo cáo thuế thôi. Lúc đầu còn có tạp vụ dọn dẹp, giờ xếp không mướn nữa nói mình dọn luôn. Chưa kể tới bữa cơm mấy ổng còn nhờ mình nấu cơm nữa chứ, kỳ lắm nhờ mình đi chợ không đưa tiền còn nói mình mua đi rồi mấy ổng trả sau. Mình làm được 8 tháng rồi nhưng chỉ trả lương tháng đầu tiên đúng ngày, 4 tháng tiếp theo mình mới được nhận hồi tháng 6, lương tháng 7 chưa có, sắp hết tháng 8 rồi mà chả thấy ổng nói gì tới lương. Chẳng hiểu làm xếp kiểu gì nữa. Mình đang kiếm việc khác bạn à, oải lắm rồi. Công ty này thiếu nợ tùm lum, mình ngồi văn phòng toàn nghe điện thoại đòi nợ. Thanks bạn nhé!
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif

Hồi đó m cũng gặp trường hợp tương tự, nản lắm, làm kế toán mà kiêm lun tạp vụ in bao quét dọn nấu cơm cho cả đám người, vừa theo dõi thực tế còn kiêm lun báo cáo thuế, 11h đêm vẫn còn ngồi làm, cty cách nhà đi về là 60 cây số mà ko có tiền xăng, đthoại thì tháng nào cũng trả 1 đống, lương thì bèo bọt có 3tr5, m gáng làm để lấy tý kinh nghiệm bên sản xuất và báo cáo thuế, nhưng dù sao thì vẫn đỡ hơn bạn vì m còn có BHXH, mà giờ BH cũng ko xong vì cty còn nợ nên ko lấy được sổ,haizz, nhưng mà nhờ từ cty đó mà m mạnh dạn hơn giờ thì tìm được việc tốt hơn vì có kinh nghiệm, à còn đảm đang hơn nhờ biết nấu cơm nữa hjhjjh.
Hy vọng bạn sẽ may mắn sau bao nhiu khó khăn sẽ tìm được việc tốt hơn, cố gắng nhé. Chúc bạn thành công
 
  • Like
Reactions: Lặng Yên

Xem nhiều