THO DAY BA CON OI

  • Thread starter misauk
  • Ngày gửi
M

misauk

Guest
12/7/04
0
0
0
:f_o SU THAT PHU PHANG
o*.... sao nang lai cuoi tinh`?
"Hom nay khong buc minh vi...duoi!"
Khong co minh,nang moi vui(!)
Troi oi,su that da phoi phu phang!

[/QUOTE]Ban nao co bai tho nao post cho minh xem voi nhe :bia :bia :bia :two: :two: :chuoi :bye :bye
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Một cánh hai cánh, ba bốn cánh
Năm cánh sáu cánh, bảy tám cánh
chín cánh mười cánh, mười một cánh
Giơi vào bụi cây không cánh mà bay.
 
M

misauk

Guest
12/7/04
0
0
0
oh co phai tho cua vua can long trong te tuong lung gu` khong vay ban? :bia :chuoi minh thay quen quen
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Đúng rồi đấy bạn, cái hay của bài thơ này là ở câu kết, nếu không có câu kết thì toài bội bài thơ chỉ là....
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Trong cuốn sách vô tình tôi chợt thấy
Một bông hoa ai ép giữ bao giờ
Khô, rất mảnh, và lòng tôi lúc ấy
Bỗng tràn đầy nhiều ý nghĩ bâng quơ.

Bông hoa mọc mùa xuân nào rợp lá
Mọc ở đâu, sống hạnh phúc bao ngày
Ai đã hái, người quen hay người lạ
Và cớ gì lại để nó vào đây.

Để kỉ niệm một lần gặp gỡ
Hay chia tay cùng ai đó hay là
Để nhớ lại một ngày nào đáng nhớ
Dạo một mình thơ thẩn giữa đồng xa.

Người ấy, nữ hay nam ngày nọ
Giờ ở đâu và số phận thế nào
Hay đã chết, hay héo tàn đâu đó
Như hoa này khô trong sách, buồn sao...
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
NOI VOI EM

Tôi muốn tìm trên cỏ
Một giọt nứơc mắt rơi
Tặng em làm kỷ niệm
Mặn nỗi buồn chia phôi.

Em không là ngọn gió
Tôi chẳng phải mùa thu
Biết rằng không thể đợi
Điều chưu đến bao giờ.

Dẫu mùa thu có biết
Lòng mình mong bão tràn
Nhưng mà tôi cũng biết
Bão tắt là thu tan.

Thà cứ là cổ tích
Thà cứ là mây bay
Nhắm mắt làm trẻ nhỏ
Mơ sao giữa ban ngày.

Thà cứ là cổ tích
Thà cứ là mây bay
Thà chỉ mùa thu hỏi
Gió có buồn chia tay.
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Ngoài hiên vẳng tiếng mưa rơi
Giọt dài giọt ngắn như hơi thở buồn
Lập loè thuốc cháy đầu môi
Mắt xa xăm dõi hướng nơi nhà nàng
Bốn bề chỉ tiếng mưa ngân
Nhớ em quay quắt tần ngần vào ra
U'ớc gì mình chẳng quá xa
Chẳng quản mưa gió đến nhà gặp em
Tình này chỉ tặng riêng em
Giật mình trống vắng đêm đen mà buồn
Nhớ làn tóc nhẹ mà suôn
Môi sao mọng thế luôn luôn cười hoài
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA