Nỗi buồn thoáng qua của một sinh viên mới tốt nghiệp

  • Thread starter Approximate Midnight
  • Ngày gửi
A

Approximate Midnight

Guest
19/11/16
2
1
3
29
Chào các anh chị đồng nghiệp, em tự giới thiệu bản thân nhé, em là sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, tình hình là sau vài tháng xin việc, nhận việc rồi nghỉ việc với một ề vị trí khác nhau, thì một buổi chiều mát mẻ em nhận được tin báo mình được tuyển làm nhân viên kế toán kho của một công ty cũng thuộc dạng vừa vừa. Ý là mặc dù em học Tài chính Ngân hàng nhưng từ năm 3 em đã định hướng mình sẽ đi theo ngành kế toán, nhưng do ham tiền đi làm thêm nhiều quá nên em không học thêm khóa học kế toán nào cả, học hành thì cũng bê bết mà ngành tài chính-ngân hàng trường em chỉ có mỗi 2 môn liên quan đến kế toán là kế toán nhập môn và kế toán doanh nghiệp, đại loại là kế toán em chả biết cái gì cả, lúc mới ra trường thì cũng có học 1 khóa kế toán ở ngoài trung tâm thì bây giờ em gọi là cũng có chút kiến thức. Quay trở hiện tại, thì công việc của em nó đơn giản đến mức lạ thường không có đụng chút xíu gì về thuế hay các nghiệp vụ gì luôn, kiểu chỉ cần biết chữ là có thể làm được ấy. Lương lậu thì 5.5tr/1 tháng, em thì biết thân phận em mà, đá trái ngành mà còn lại ngu nên cũng cam phận, nhưng em lo lắng liệu có khi nào mình sẽ làm cái công việc này hoài mà không thoát ra được không, liệu có anh chị nào học ngân hàng nhưng hiện tại đã thành công trong lĩnh vực kế toán không? Em sợ mình học ngân hàng sẽ bị đánh giá thấp khi theo kế toán, dạo này em cũng chịu khó tìm tòi học hỏi nhưng mà em sợ lắm, sợ làm công việc này vài năm kinh nghiệm kế toán không có mà kiến thức về ngân hàng cũng bị bào mòn theo thời gian. Không biết có anh chị nào mới ra trường lâm vào hoàn cảnh như em chưa.
Mà không phải không có nguyên do, em đi phỏng vấn kế toán nhiều nơi rồi nhưng một trong số đó đã phán "Em học Tài chính-Ngân hàng" thì làm sao có đủ khả năng làm kế toán. :(
Mong anh chị chia sẻ cho em một chút kinh nghiệm, cho em có động lực mà theo nghề, chứ thế giới này tàn nhẫn quá . Huhu
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

mateng2

Sơ cấp
13/5/16
44
8
8
36
Chào các anh chị đồng nghiệp, em tự giới thiệu bản thân nhé, em là sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, tình hình là sau vài tháng xin việc, nhận việc rồi nghỉ việc với một ề vị trí khác nhau, thì một buổi chiều mát mẻ em nhận được tin báo mình được tuyển làm nhân viên kế toán kho của một công ty cũng thuộc dạng vừa vừa. Ý là mặc dù em học Tài chính Ngân hàng nhưng từ năm 3 em đã định hướng mình sẽ đi theo ngành kế toán, nhưng do ham tiền đi làm thêm nhiều quá nên em không học thêm khóa học kế toán nào cả, học hành thì cũng bê bết mà ngành tài chính-ngân hàng trường em chỉ có mỗi 2 môn liên quan đến kế toán là kế toán nhập môn và kế toán doanh nghiệp, đại loại là kế toán em chả biết cái gì cả, lúc mới ra trường thì cũng có học 1 khóa kế toán ở ngoài trung tâm thì bây giờ em gọi là cũng có chút kiến thức. Quay trở hiện tại, thì công việc của em nó đơn giản đến mức lạ thường không có đụng chút xíu gì về thuế hay các nghiệp vụ gì luôn, kiểu chỉ cần biết chữ là có thể làm được ấy. Lương lậu thì 5.5tr/1 tháng, em thì biết thân phận em mà, đá trái ngành mà còn lại ngu nên cũng cam phận, nhưng em lo lắng liệu có khi nào mình sẽ làm cái công việc này hoài mà không thoát ra được không, liệu có anh chị nào học ngân hàng nhưng hiện tại đã thành công trong lĩnh vực kế toán không? Em sợ mình học ngân hàng sẽ bị đánh giá thấp khi theo kế toán, dạo này em cũng chịu khó tìm tòi học hỏi nhưng mà em sợ lắm, sợ làm công việc này vài năm kinh nghiệm kế toán không có mà kiến thức về ngân hàng cũng bị bào mòn theo thời gian. Không biết có anh chị nào mới ra trường lâm vào hoàn cảnh như em chưa.
Mà không phải không có nguyên do, em đi phỏng vấn kế toán nhiều nơi rồi nhưng một trong số đó đã phán "Em học Tài chính-Ngân hàng" thì làm sao có đủ khả năng làm kế toán. :(
Mong anh chị chia sẻ cho em một chút kinh nghiệm, cho em có động lực mà theo nghề, chứ thế giới này tàn nhẫn quá . Huhu
Bạn hay vui lên, vì bạn may mắn hơn nhiều người khác đang thất nghiệp kìa, bạn vừa có thể làm kế toán vừa có thể làm ngân hàng thì quá giỏi rồi còn gì nữa, biết tới 2 ngành luôn quá giỏi
 
Đ

đặng văn hùng93

Guest
31/10/16
6
0
1
31
mình học chyên ngành kế toán mới ra trường và đi làm thủ kho và kế toán kho được 1 năm.(như bạn nói không học kế toán vẫn làm được) và rồi mình đi xin đúng chuyên ngành kế toán và kết quả nhận lại thật đắng lòng o_O:không có kinh nghiệm, không cty nào nhận........................................................... đang phân vân không biết nên theo nghề nữa hok đây
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Chào các anh chị đồng nghiệp, em tự giới thiệu bản thân nhé, em là sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, tình hình là sau vài tháng xin việc, nhận việc rồi nghỉ việc với một ề vị trí khác nhau, thì một buổi chiều mát mẻ em nhận được tin báo mình được tuyển làm nhân viên kế toán kho của một công ty cũng thuộc dạng vừa vừa. Ý là mặc dù em học Tài chính Ngân hàng nhưng từ năm 3 em đã định hướng mình sẽ đi theo ngành kế toán, nhưng do ham tiền đi làm thêm nhiều quá nên em không học thêm khóa học kế toán nào cả, học hành thì cũng bê bết mà ngành tài chính-ngân hàng trường em chỉ có mỗi 2 môn liên quan đến kế toán là kế toán nhập môn và kế toán doanh nghiệp, đại loại là kế toán em chả biết cái gì cả, lúc mới ra trường thì cũng có học 1 khóa kế toán ở ngoài trung tâm thì bây giờ em gọi là cũng có chút kiến thức. Quay trở hiện tại, thì công việc của em nó đơn giản đến mức lạ thường không có đụng chút xíu gì về thuế hay các nghiệp vụ gì luôn, kiểu chỉ cần biết chữ là có thể làm được ấy. Lương lậu thì 5.5tr/1 tháng, em thì biết thân phận em mà, đá trái ngành mà còn lại ngu nên cũng cam phận, nhưng em lo lắng liệu có khi nào mình sẽ làm cái công việc này hoài mà không thoát ra được không, liệu có anh chị nào học ngân hàng nhưng hiện tại đã thành công trong lĩnh vực kế toán không? Em sợ mình học ngân hàng sẽ bị đánh giá thấp khi theo kế toán, dạo này em cũng chịu khó tìm tòi học hỏi nhưng mà em sợ lắm, sợ làm công việc này vài năm kinh nghiệm kế toán không có mà kiến thức về ngân hàng cũng bị bào mòn theo thời gian. Không biết có anh chị nào mới ra trường lâm vào hoàn cảnh như em chưa.
Mà không phải không có nguyên do, em đi phỏng vấn kế toán nhiều nơi rồi nhưng một trong số đó đã phán "Em học Tài chính-Ngân hàng" thì làm sao có đủ khả năng làm kế toán. :(
Mong anh chị chia sẻ cho em một chút kinh nghiệm, cho em có động lực mà theo nghề, chứ thế giới này tàn nhẫn quá . Huhu

Bạn ơi. Mình chưa bao giờ học chuyên ngành kế toán mà học KT Lao động. Khi mình ra trường làm LĐTL ở phòng T/C ( 3 năm ) Sau đó mình làm trưởng Ban khoán ( 5 năm ): Phó phòng Kế toán ( 2 năm ), kế toán trưởng ( hơn 25 năm ) Trưởng phòng kễm toán nội bộ ( hơn 3 năm )..
Chắc nhiều người không tin điều này ! nhưng đó là thật. Mình thấy: Dù làm ở cương vị nào thì bản thân cũng phải Học hỏi, tìm hiểu thêm rất nhiều ( ngoài kiến thức được học ở trường ) để hoàn thành tốt nhiệm vụ là được.
 
T

Tranninh76834

Guest
20/11/16
1
0
1
34
PHAI DILAM MOI HIEU DC. CHU HOC TRONG TRUONG THI BIET J DAU
 
A

Approximate Midnight

Guest
19/11/16
2
1
3
29
mình học chyên ngành kế toán mới ra trường và đi làm thủ kho và kế toán kho được 1 năm.(như bạn nói không học kế toán vẫn làm được) và rồi mình đi xin đúng chuyên ngành kế toán và kết quả nhận lại thật đắng lòng o_O:không có kinh nghiệm, không cty nào nhận........................................................... đang phân vân không biết nên theo nghề nữa hok đây
Thui ráng đi bác ạ, còn trẻ mà phóng lao thì theo lao, trời hok phụ lòng người đâu, em thì đang cần niềm tin vào lựa chọn của mình thôi, chứ em sẽ theo tới cùng, chuyện gì tới nó tới. Chúc bác sớm kiếm được công việc như ý nhé :3
 
ThienFurniture

ThienFurniture

tubeplaminate.com.vn
qua câu chuyện của bác thì em đoán bác chưa định hướng được con đường đi cho mình rồi. Nếu người ra rất rất thích một thứ gì đó thì người ta sẽ nỗ lực đạt được điều đó bằng mọi cách. Chúc bạn tìm được hướng đi phù hợp với mình nhé. :D
 
H

hoacotu0792

Cao cấp
2/6/16
348
12
18
31
mình cũng học TC-NH và đang làm kế toán đây. Mình cũng giống bạn lúc ra trường không biết 1 tý gì về kế toán ngoài 2 TK 111 và 112. Giờ mình làm thực tế nên vừa học vừa làm. cũng nhọc lắm, nhiều lúc chỉ muốn nghỉ thôi nhưng nếu nghỉ thì không biết làm gì vì mình k giỏi, cũng không năng động nên cố làm vậy. mà lương của bạn cũng cao nhỉ, mình lương kế toán chỉ đk 4tr thôi
 
T

thuyvietduong

Cao cấp
27/5/15
251
44
28
Mình còn biết có người làm cô giáo dạy tiếng anh. Sau đó mãi ko dc biên chế đi học lớp kế toán ngân hàng rồi xin vào dc vào ngân hàng làm.
Sau 10 năm giờ họ cũng đã là trưởng phòng kế toán 1 chi nhánh ngân hàng rồi.
Vì vậy còn trẻ hãy học hỏi và trau dồi kiến thức. Chúc bạn thành công.
 
M

myhatay

Guest
30/12/16
20
6
3
40
Chào các anh chị đồng nghiệp, em tự giới thiệu bản thân nhé, em là sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, tình hình là sau vài tháng xin việc, nhận việc rồi nghỉ việc với một ề vị trí khác nhau, thì một buổi chiều mát mẻ em nhận được tin báo mình được tuyển làm nhân viên kế toán kho của một công ty cũng thuộc dạng vừa vừa. Ý là mặc dù em học Tài chính Ngân hàng nhưng từ năm 3 em đã định hướng mình sẽ đi theo ngành kế toán, nhưng do ham tiền đi làm thêm nhiều quá nên em không học thêm khóa học kế toán nào cả, học hành thì cũng bê bết mà ngành tài chính-ngân hàng trường em chỉ có mỗi 2 môn liên quan đến kế toán là kế toán nhập môn và kế toán doanh nghiệp, đại loại là kế toán em chả biết cái gì cả, lúc mới ra trường thì cũng có học 1 khóa kế toán ở ngoài trung tâm thì bây giờ em gọi là cũng có chút kiến thức. Quay trở hiện tại, thì công việc của em nó đơn giản đến mức lạ thường không có đụng chút xíu gì về thuế hay các nghiệp vụ gì luôn, kiểu chỉ cần biết chữ là có thể làm được ấy. Lương lậu thì 5.5tr/1 tháng, em thì biết thân phận em mà, đá trái ngành mà còn lại ngu nên cũng cam phận, nhưng em lo lắng liệu có khi nào mình sẽ làm cái công việc này hoài mà không thoát ra được không, liệu có anh chị nào học ngân hàng nhưng hiện tại đã thành công trong lĩnh vực kế toán không? Em sợ mình học ngân hàng sẽ bị đánh giá thấp khi theo kế toán, dạo này em cũng chịu khó tìm tòi học hỏi nhưng mà em sợ lắm, sợ làm công việc này vài năm kinh nghiệm kế toán không có mà kiến thức về ngân hàng cũng bị bào mòn theo thời gian. Không biết có anh chị nào mới ra trường lâm vào hoàn cảnh như em chưa.
Mà không phải không có nguyên do, em đi phỏng vấn kế toán nhiều nơi rồi nhưng một trong số đó đã phán "Em học Tài chính-Ngân hàng" thì làm sao có đủ khả năng làm kế toán. :(
Mong anh chị chia sẻ cho em một chút kinh nghiệm, cho em có động lực mà theo nghề, chứ thế giới này tàn nhẫn quá . Huhu
Chị đang kèm cho mấy bạn mới ra trường, dạy các bạn ấy làm kế toán bằng chứng từ gốc của Cty chị. Nếu em ở HN, muốn theo chị hướng dẫn thì LH: 0975.703.436
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA