Cô này không biết giỏi cỡ nào nhưng được cái nói shock và nói khá khó hiểu, cũng như khá nóng tính. Chắc những người giỏi đều như vậy hay sao
Bạn nói ai vậy? Nếu không lầm thì chắc là bạn nói tôi, vì tôi thường hay bị nói như vậy mà. Nóng tính thì có, nhưng nói shock thì không là mục đích của tôi, và cũng không nhằm mục đích nói để người ta không hiểu. và tôi cũng không phải là người giỏi , vì thực tế có rất rất nhiều bạn cực giỏi. Tôi chỉ có cái hơi điên là : muốn làm sao để qua mỗi lần trao đổi, mỗi lần tôi xử lý vấn đề thì người được hướng dẫn hiểu và nhìn ra cái gì mình cần làm và điều gì không cần làm thôi. Có thể câu hỏi của tôi sẽ không cách nào hiểu được nếu người đọc không chịu suy nghĩ và không muốn tìm hiểu hỏi gì và nói gì thôi. Mà những người như vậy thì chắc chắn không cần phải trao đổi và chia sẻ ở đây rồi.
Nhưng câu nội dung như vầy tôi không khuyến khích xuất hiện, không phải vì tôi ngại phải trả lời hay tôi sợ mang tiếng. Tôi không khuyến khích bởi vì tôi không muốn người khác dẫn dặt một phương pháp để khắc phục sự sợ sệt bâng quơ vô lý, sự làm việc hay suy nghĩ không có căn cứ thành một lời ca thán làm nãn lòng người khác. Nếu bạn không thích có thể không tham gia, nhưng tôi cũng trao đổi để bạn biết rằng, cũng như thậm chí các bạn khác cũng hiểu rằng: cái gì không biết thì cần phải làm rõ, và một đièu nữa: cho rằng tôi có là người đúng như bạn nói đi nữa mà tôi thực sự giỏi và cần cho các bạn học thì có khi các bạn phải chịu đựng khi cần ( còn lúc không cần thì thôi).
Bản thân tôi cũng vây. khi tôi cần người ta tôi cũng phải chịu nhịn nhục gấp trăm ngàn lần câu nói bừng tỉnh như vầy. Không thích rèn, không thích chịu đựng để học theo cách tôi đã sống và chịu đựng thì bạn không cần tham gia, những đừng làm nãn lòng người đang muốn rèn muốn nâng bản thân lên bằng những câu nhận xét như vậy nhé!
Thân mến