Hạnh phúc là gì? Đã bao lần suy nghĩ, tìm tòi để định nghĩa được nó. Nhưng rồi 1 lúc nào đó chợt nhận ra, hạnh phúc giản dị hơn mình tưởng nhiều.
Hạnh phúc ư? Đơn giản chỉ là.....Một ngày xám xịt, u buồn, lạnh lẽo, mưa tầm tã, mưa rả rích (như ngày hôm nay chẳng hạn), chợt thấy ko muốn hối hả chạy về như bao lần. Thế là tạt vào 1 quán cafe quen thuộc, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế nệm to oành, tận hưởng sự ấm áp từ căn phòng yên tĩnh ánh đèn vàng dìu dịu, lắng nghe tiếng piano du dương, nhẹ nhàng, nhấm nháp ly socola nóng hổi, sực nức mùi thơm. Thỉnh thoảng, mở to mắt, tì mặt vào ô cửa kính, chỉ để nhìn những người đi đường đang ướt lướt thướt, đang hối hả, vội vã,...vì mưa. Thấy mình bình yên, thấy lòng thanh thản! Hạnh phúc đến lạ!
Hạnh phúc ư? Đơn giản chỉ là.....Một ngày xám xịt, u buồn, lạnh lẽo, mưa tầm tã, mưa rả rích (như ngày hôm nay chẳng hạn), chợt thấy ko muốn hối hả chạy về như bao lần. Thế là tạt vào 1 quán cafe quen thuộc, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế nệm to oành, tận hưởng sự ấm áp từ căn phòng yên tĩnh ánh đèn vàng dìu dịu, lắng nghe tiếng piano du dương, nhẹ nhàng, nhấm nháp ly socola nóng hổi, sực nức mùi thơm. Thỉnh thoảng, mở to mắt, tì mặt vào ô cửa kính, chỉ để nhìn những người đi đường đang ướt lướt thướt, đang hối hả, vội vã,...vì mưa. Thấy mình bình yên, thấy lòng thanh thản! Hạnh phúc đến lạ!

