L
Chào mọi người, em là thành viên mới cần mọi người giúp đỡ nhiều ạ. Em đi làm kế toán được hơn 5 năm (chủ yếu là làm nội bộ: NXT, công nợ, lương, chi phí..). Sau khi nghỉ sinh được 2 năm thì đi làm lại. Lần này em lại được nhận vào làm kế toán tổng hợp cho công ty sản xuất. Kế toán ở đây nghỉ từ T7/2016 rồi ạ, chị ấy nghỉ thai sản xong nghỉ luôn. Mấy tháng trời công ty không có kế toán. Bên báo cáo thuế và quyết toán thì thuê bên dịch vụ kế toán làm.
Bây giờ em vào làm không có người bàn giao. Tất cả những gì em có là bảng theo dõi công nợ, hoá đơn đầu vào và đầu ra, uỷ nhiệm chi, sổ phụ. Em thực sự thấy rối lên như mớ bòng bong, không biết bắt đầu từ đâu. Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất...không thấy một thứ gì. Nghe sếp bảo công ty mua vật tư theo từng công trình, mua bao nhiêu thì xuất hết, nên không có phiếu nhập xuất gì cả. Cả số dư tài khoản các thứ đều không có. Chị kế toán lúc trước chỉ làm nội bộ, bây giờ sếp yêu cầu em làm cả phần thuế
. Giấy tờ 2016 bên kế toán trưởng làm dịch vụ đang giữ.
Các anh chị có kinh nghiệm góp ý dùm em xem em nên bắt đầu từ đâu ạ. Thực sự sau khi nghỉ sinh em khó xin việc lại lắm ạ, chỗ nào cũng ép lương vì cho rằng em có nhiều lỗ hổng về kiến thức trong thời gian nghỉ việc. Giờ xin được chỗ này cũng cố gắng hết sức để hoàn thành công việc. Cũng là mong muốn vượt qua khỏi cái mốc "Nội bộ" mà mình làm trước đây.
Bây giờ em vào làm không có người bàn giao. Tất cả những gì em có là bảng theo dõi công nợ, hoá đơn đầu vào và đầu ra, uỷ nhiệm chi, sổ phụ. Em thực sự thấy rối lên như mớ bòng bong, không biết bắt đầu từ đâu. Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất...không thấy một thứ gì. Nghe sếp bảo công ty mua vật tư theo từng công trình, mua bao nhiêu thì xuất hết, nên không có phiếu nhập xuất gì cả. Cả số dư tài khoản các thứ đều không có. Chị kế toán lúc trước chỉ làm nội bộ, bây giờ sếp yêu cầu em làm cả phần thuế
Các anh chị có kinh nghiệm góp ý dùm em xem em nên bắt đầu từ đâu ạ. Thực sự sau khi nghỉ sinh em khó xin việc lại lắm ạ, chỗ nào cũng ép lương vì cho rằng em có nhiều lỗ hổng về kiến thức trong thời gian nghỉ việc. Giờ xin được chỗ này cũng cố gắng hết sức để hoàn thành công việc. Cũng là mong muốn vượt qua khỏi cái mốc "Nội bộ" mà mình làm trước đây.

