Chuyện vui

  • Thread starter doahoavothuong
  • Ngày gửi
D

doahoavothuong

Guest
2/7/04
0
0
0
Cái ngày đó, khi tôi và một tên bạn lên xe khách đi sang Nhà máy thiết bị điện Đông Anh thực tập được chứng kiến một vụ giành giật ấn tượng vì 1 ngàn đồng giữa một cô THUẾ và một em bán hoa quả chui...

-Cô thuế :Cuối cùng chị có nộp thuế không thì nói cho đằng này biết
-Em bán hoa quả : Tao đéo nộp đấy, làm gì được tao nào. Tao có nộp tao về nộp cho ông quản lý chợ nhà tao, đéo nộp cho mày!

-Cô thuế :Nếu chị không nộp, tôi đề nghị tịch thu số hàng này của chị
-Em bán hoa quả :Mày có giỏi thì khuân xuống đi

-Cô thuế : Anh gì cán bộ ơi, cái cô này không nộp tiền thuế anh chuyển số hàng này xuống hộ em với
-Anh cán bộ : Thôi đi hai con mẹ này, có tha thì tha đi cãi nhau đau đầu lắm rồi

Sau đó hai bên giành giạt lao vào túm áo, túm tóc nhau hoành tráng.Được một hồi cô THUẾ buông một câu vớt :

Này, tao nói cho mày biết nhé, nhà nước này đéo nghèo đi vì một ngàn của mày đâu ! Đồ chết tiệt!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Này, tao nói cho mày biết nhé, nhà nước này đéo nghèo đi vì một ngàn của mày đâu ! Đồ chết tiệt!
:chuoi
 
H

hong hot

Cao cấp
Một chú kiểm toán viên Junior đến công ty tôi kiểm toán, thấy có chênh lệch 84 cent trong khoản mục tiền gửi ngân hàng USD. Sau một hồi loay hoay, chú ấy bảo với tôi " chênh lệch này không tìm được nguyên nhân, anh khai thật đi rồi em tha"!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA