???

  • Thread starter Thread starter dbsk266
  • Ngày gửi Ngày gửi

dbsk266

Trung cấp
Chào các anh /chị
xin phep ad xoá nội dung bài này
 
Sửa lần cuối:
Chào các anh /chị
anh chị có thể tư vấn cho em một chút, có một người quen (sếp công ty) muốn mở công ty và nhờ địa chỉ nhà riêng em để làm trụ sở công ty mới.
cái này có liên quan đến nhiều vấn đề các thủ tục pháp lý gì không? em đang rất phân vân nên giải quyết như thế nào?
Mong các anh chị tư vấn giúp em với,Em cám ơn nhiều!
Nếu chỉ để làm trụ sở chính, treo cái biển trước cửa nhà thì cũng ko có gì đâu.
 
Quan trọng là trả bao nhiêu tiền?
Chứ đừng có để treo biển free.
 
Sếp đó bác, sếp nhờ cái bây giờ bảo sếp treo biển em lấy tiền nếu là bác thì bác nghĩ sao?
 
Quan trọng là trả bao nhiêu tiền?
Chứ đừng có để treo biển free.
đúng là chả ai muốn tư dưng có cái biển treo nhà mình,mà cũng ko chắc làm ở công ty lâu chẳng may có vấn đề gì cũng khá lằng nhằng^^
 
Không biết các bác đọc không kỹ hay em hoa mắt, em thấy bác ấy hỏi là người quen của Sếp xin treo và Sếp nhờ mình, chứ không phải là Sếp của mình xin treo. Xem lại cái cty bạn thế nào cái đã rồi tính.
 
Công ty làm ăn đàng hoàng không nói, lỡ nó lấy địa chỉ nhà mình làm bậy thì có sao không nhỉ?
 
nhưng nếu là nhà bạn,,bạn nghĩ sao,có nên làm theo ý sếp hay làm sếp phật lòng???
Tùy bạn thôi, với mình chỉ là treo 1 cái biển và 1 cái hợp đồng thuê tài sản.
Xin lỗi.
Đã là sếp đừng nghĩ đến việc treo nhờ.
Đã treo nhờ. Ko phải sếp
Thật lòng là em cũng chẳng bao h muốn trích dẫn lại lời bác đâu, vì kiểu gì bác cũng bảo vệ quan điểm của bác là đúng nhất nên em cũng cạn lời ở đây thôi.
 
Tùy bạn thôi, với mình chỉ là treo 1 cái biển và 1 cái hợp đồng thuê tài sản.

Thật lòng là em cũng chẳng bao h muốn trích dẫn lại lời bác đâu, vì kiểu gì bác cũng bảo vệ quan điểm của bác là đúng nhất nên em cũng cạn lời ở đây thôi.
Trong kinh tế ko nên vướng tình cảm.
Kinh nghiệm xương máu đấy bạn.
 
Công ty làm ăn đàng hoàng không nói, lỡ nó lấy địa chỉ nhà mình làm bậy thì có sao không nhỉ?
Không biết các bác đọc không kỹ hay em hoa mắt, em thấy bác ấy hỏi là người quen của Sếp xin treo và Sếp nhờ mình, chứ không phải là Sếp của mình xin treo. Xem lại cái cty bạn thế nào cái đã rồi tính.
Thực ra công ty hiện tại,làm ăn cũng ko khá khẩm lắm,nên sếp muốn mở thêm 1 công ty nữa
Mà em cũng làm đây chưa được một năm,nên cũng rất khó xử,may mà từ chối được rồi^^
 
Tùy bạn thôi, với mình chỉ là treo 1 cái biển và 1 cái hợp đồng thuê tài sản.

Thật lòng là em cũng chẳng bao h muốn trích dẫn lại lời bác đâu, vì kiểu gì bác cũng bảo vệ quan điểm của bác là đúng nhất nên em cũng cạn lời ở đây thôi.
Trong kinh tế ko nên vướng tình cảm.
Kinh nghiệm xương máu đấy bạn.[/QUOTE
liên quan đến vấn đề tình cảm,là vấn đề khó giải quyết nhất đấy^^
 
Thực ra công ty hiện tại,làm ăn cũng ko khá khẩm lắm,nên sếp muốn mở thêm 1 công ty nữa
Mà em cũng làm đây chưa được một năm,nên cũng rất khó xử,may mà từ chối được rồi^^
Đúng đấy bạn, chối được là nên chối, vì sau này vướng thủ tục pháp lý lằng nhằng khi bạn không có ý định làm lâu dài ở công ty
 
Thực ra công ty hiện tại,làm ăn cũng ko khá khẩm lắm,nên sếp muốn mở thêm 1 công ty nữa
Mà em cũng làm đây chưa được một năm,nên cũng rất khó xử,may mà từ chối được rồi^^
Muốn mở thì phải làm cho nó đàng hoàng.
Lại đi mượn.
Nghe là biết cách làm nó ra làm sao rồi.
Khá thế nào đc.
 
Back
Top