Đôi điều tâm sự

  • Thread starter Thread starter haynham
  • Ngày gửi Ngày gửi

haynham

Sơ cấp
Sáng nay, theo mình là một buổi sáng đẹp trời vì thời tiết lúc 6h là rất mát mẻ. Vậy mà, khi chuẩn bị đi làm thì thầy u mình lại bảo: "lấy chồng đi! Không về già lấy ai chăm sóc"Mình giật mình, đã già đâu. Đang thoải mái một mình thế này mà lại phải đeo gông vào cổ chịu sao nổi. Mà tại sao cứ phải lấy chồng? Có ai giải thích giúp mình được không ?
 
Sửa lần cuối:
quá đơn giản "lấy chồng là Công-Nợ mà haynham phải thanh toán và cân đối"
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Quy luật tự nhiên. Ko dám, ko muốn, ko ... thay đổi
 
Sáng nay, theo mình là một buổi sáng đẹp trời vì thời tiết lúc 6h là rất mát mẻ. Vậy mà, khi chuẩn bị đi làm thì thầy u mình lại bảo: "lấy chồng đi! Không về già lấy ai chăm sóc"Mình giật mình, đã già đâu. Đang thoải mái một mình thế này mà lại phải đeo gông vào cổ chịu sao nổi. Mà tại sao cứ phải lấy chồng? Có ai giải thích giúp mình được không ?
Hehe lấy đi rồi sẽ có câu trả lời thôi mà. Lúc đó lại thốt lên: Ôi...'' Biết thế tớ lấy chồng từ tuổi 13 ha ha ha..!
 
Sáng nay, theo mình là một buổi sáng đẹp trời vì thời tiết lúc 6h là rất mát mẻ. Vậy mà, khi chuẩn bị đi làm thì thầy u mình lại bảo: "lấy chồng đi! Không về già lấy ai chăm sóc"Mình giật mình, đã già đâu. Đang thoải mái một mình thế này mà lại phải đeo gông vào cổ chịu sao nổi. Mà tại sao cứ phải lấy chồng? Có ai giải thích giúp mình được không ?
Mình kể cho bạn câu chuyện nhé! có lẽ bạn sẽ tự trả lời được câu hỏi của mình.
Ngày trước có cô gai đến 25 tuổi mà chẳng chịu lấy chồng gì cả và bố mẹ thì cứ giục cô ta nhưng cô ta chẳng chịu nghe. Vào một buổi sáng đẹp trời vì thời tiết lúc 6h là rất mát mẻ. Khi chuẩn bị đi làm thì thầy u cô ta lại bảo: "lấy chồng đi! Không về già lấy ai chăm sóc" cô ta nghĩ "Đang thoải mái một mình thế này mà lại phải đeo gông vào cổ chịu sao nổi. Mà tại sao cứ phải lấy chồng" tuy nhiên cô ta quyết định lấy chồng để chìều theo ý cha mẹ và tự trả lời câu hỏi của mình. Sau ngày cưới cô ta trở về nhà cha me đẻ khi về đến nhà vừa gặp mẹ cô ta tu lên khóc nức nở khóc kinh khủng luôn mẹ lo lắng gặng hỏi mãi lý do nhưng cô ta lại càng khóc to sau một hồi khóc rất lâu cô ta mới nói cho mẹ biết là......đố các bạn biết cô ta nói gì thế. "Biết lấy chồng thích thế này thì con đã lấy từ lâu rồi" hihihihihi.
 
Hah.hahahh.... khakh.... buồn cười quá (phong2v) quả là cao thủ Hi..hihi
"THÍCH" thật đấy hahah...hahha
 
mấy người ế thì nói làm gì! miss nguyen lấy chồng đi hay lắm, không khéo lấy chồng rồi suốt ngày đòi ở nhà với chồng nữa cơ!
 
trời ơi !!!!! dangkhoaquan có cưới vợ chưa mà biết hehe chắc suốt ngày giữ bà xã ông ở nhà quá àh !
 
chưa có nhưng nghe giang hồ đồn thế! thấy mấy người cưới chồng xong suốt ngày ở nhà! khoái lắm
 
Mình kể cho bạn câu chuyện nhé! có lẽ bạn sẽ tự trả lời được câu hỏi của mình.
Ngày trước có cô gai đến 25 tuổi mà chẳng chịu lấy chồng gì cả và bố mẹ thì cứ giục cô ta nhưng cô ta chẳng chịu nghe. Vào một buổi sáng đẹp trời vì thời tiết lúc 6h là rất mát mẻ. Khi chuẩn bị đi làm thì thầy u cô ta lại bảo: "lấy chồng đi! Không về già lấy ai chăm sóc" cô ta nghĩ "Đang thoải mái một mình thế này mà lại phải đeo gông vào cổ chịu sao nổi. Mà tại sao cứ phải lấy chồng" tuy nhiên cô ta quyết định lấy chồng để chìều theo ý cha mẹ và tự trả lời câu hỏi của mình. Sau ngày cưới cô ta trở về nhà cha me đẻ khi về đến nhà vừa gặp mẹ cô ta tu lên khóc nức nở khóc kinh khủng luôn mẹ lo lắng gặng hỏi mãi lý do nhưng cô ta lại càng khóc to sau một hồi khóc rất lâu cô ta mới nói cho mẹ biết là......đố các bạn biết cô ta nói gì thế. "Biết lấy chồng thích thế này thì con đã lấy từ lâu rồi" hihihihihi.
Em xin giơ tay trả lời câu hỏi của bác phong2v: Sau một hồi khóc hết nước mắt cô gái mới trả lời mẹ: " Sao mẹ bắt con lấy chồng sớm thế, con chỉ cần ở với mẹ thôi. Với lại, ở trên wkt còn nhiều anh tốt lắm, lấy chồng bây h thi sau này lại tiếc "
 
Em xin giơ tay trả lời câu hỏi của bác phong2v: Sau một hồi khóc hết nước mắt cô gái mới trả lời mẹ: " Sao mẹ bắt con lấy chồng sớm thế, con chỉ cần ở với mẹ thôi. Với lại, ở trên wkt còn nhiều anh tốt lắm, lấy chồng bây h thi sau này lại tiếc "
Bạn trả lời quá sai rồi. bạn bôi đen xem mình có câu trả lời luôn ở dòng cuối cùng đó hiihihhihihiihhiih. nhưng nếu nhanh chóng lấy chồng ngay thì cho mình xin suất ăn cưới với nhé.
 
Hehe! Tớ cũng thấy bắt đầu bị "sức ép dư luận" rồi đây này. Bắt đầu từ tết năm vừa rồi sau khi ra trường là đi đâu ai cũng hỏi bao giờ lấy chồng. Bây giờ thì không có vấn đề gì, năm sau cũng chưa sao, năm sau nữa vẫn chưa sao nhưng đến năm nữa nữa chắc là có vấn đề rồi đấy.
 
Câu này nghe quen quen với ai đó nhưng lại quá xa lạ với em bác phong2v ạ. Chắc bác đang định tự nói tốt về bản thân đây.
 
Hehe! Tớ cũng thấy bắt đầu bị "sức ép dư luận" rồi đây này. Bắt đầu từ tết năm vừa rồi sau khi ra trường là đi đâu ai cũng hỏi bao giờ lấy chồng. Bây giờ thì không có vấn đề gì, năm sau cũng chưa sao, năm sau nữa vẫn chưa sao nhưng đến năm nữa nữa chắc là có vấn đề rồi đấy.
Đừng lo bạn a, với 1 số ít duyên số nó không đến trước tuổi 30. Không khéo sau 30 tuổi lại gạch danh sách đi không hết ấy chứ. Gừng càng già càng cay mà. Cứ vui vẻ mà sống, lo nghĩ nhiều làm gì cho tổn thọ.
 
Lấy chồng thôi! Ở một mình hoài chán lắm rồi đây!
 
Lấy chồng sớm làm gì, mới có U25 thôi mà còn trẻ chán,phải hưởng tự do thêm vài ba năm nữa, chứ lấy chồng rùi đâu có được tự do đi chơi với mấy anh điển trai trong webketoan đâu,hehe.
 
Mà tại sao cứ phải lấy chồng? Có ai giải thích giúp mình được không ?

Hay! Nếu có mục bình chọn cho câu hỏi hay thì mình sẽ vote cho câu này.

Mà thấy hay thì cũng giả nhời tí ti:

Một số lý do khiến những người chưa chồng muốn (nên, phải, bắt buộc) lấy chồng; những người bỏ chồng rồi muốn lấy chồng nữa, những người đang có chồng lấy chồng mới... là:

+ Vì bản năng duy trì nòi giống
+ Vì hy vọng tương trợ, hợp tác, cộng sinh
+ Vì sự tò mò (?)
+ Vì danh dự (gia đình hoặc bản thân sợ mang tiếng ế)
+ Vì tiền và ý đồ dựa dẫm
+ Vì hoàn cảnh bắt buộc
+ Vì phong trào

Với bằng đó cái vì thì chị em chạy đâu cũng không thoát khỏi tư tưởng "phải tìm cho bằng được một tí chồng".

Chỉ có một số ít không muốn lấy chồng là do: Muốn lấy nhưng không có ai lấy.

:banana:
 
Back
Top