Ngày trước mình cũng có 1, 2 số điện thoại chuyên nhá và máy mình khoảng từ sau giờ làm đến nữa đêm (xem ra chủ nhân của 2 số điện thoại này rỗi lắm đây!) cũng may cho mình là chẳng có số nào nhắn tin với nội dung bẩn cả mà chỉ gọi lên rồi để đó không nói gì, hỏi thì đáp trả lại mình là tiếng im lặng đến cả một cơn gió thoảng qua bên đây cũng nghe và cứ thế sau vài 3 phút bên kia tự động tắt máy và... Thời gian đó, mình nhớ, cứ sau giờ làm là... chuyển điện thoại sang chế độ Họp (im lặng) để cho tay bên kia cầm điện thoại mỗi chơi. Sau 3 ngày, nghĩ lại, mình cũng đâu rỗi để cứ xạc điện thoại cho người ta gọi vào hoài, và... cũng sợ người ta buồn nên... tấn công người ta mạnh hơn. Hì hì sau 2 ngày mình tấn công cả ngày lẫn đêm, người ta sợ quá nhờ người khác gọi lại nói lời xin lỗi và xin mình đừng... trả đũa nữa! Thế đấy!
Ừm mà... hì hì... chả biết những cuốc điện thoại của một cô gái có giọng nói trong vắt, thanh thoát hơn các cô ở tổng đài 1088 ở mục tâm sự ấy nhỉ và những dòng tin nhắn... có được duyệt quy hoạc đưa vào diện quấy rối không nhỉ???!!! Ôi, giờ này thèm gọi điện thoại cho một ai đó để được nói chuyện quá đi, ước gì gọi để được ai đó ru cho mình ngủ nhỉ!

Thèm được ngủ quá đi! huhuhu