Nếu bạn bị ai đó quấy rối bằng điện thoại, bạn sẽ làm gì?

  • Thread starter levy
  • Ngày gửi
T

thuhanoi

Guest
25/9/07
18
0
0
40
everywhere
Cưới nó về để trả thù là cách tốt nhất đấy!!!

Đấy là cách mà em không bao giờ dám nghĩ tới!
Cưới một kẻ
Tiểu nhân,
nhỏ mọn,
tầm thường,
vô văn hóa,
bệnh hoạn? ? ?

No, Never
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đấy là cách mà em không bao giờ dám nghĩ tới!
Cưới một kẻ
Tiểu nhân,
nhỏ mọn,
tầm thường,
vô văn hóa,
bệnh hoạn?

No, Never

Chết Cha,
Mình cũng gần đạt tiêu chuẩn này. Chả trách đến giờ vẫn còn Ế!!!
 
C

cavoi

Guest
21/8/09
0
0
0
37
tu liem- ha noi
hi!vấn đề, rất vấn đề đây
Nếu you là girl- cho em gọi là chị
nếu you là boy- cho em gọi là anh nhé!
Nhưng giờ em tạm gọi là you nha

you có người hâm mộ rùi đó
you dùng thuê bao trả sau thì có thể chuyển đổi cuộc gọi, hoặc chặn cuộc gọi
you cũng có thể gọi lên tổng đài yêu cầu khoá sim đó lại.hihi
you cũng có thể để đt chế độ im lặng khi đi ngủ.khikhi
you ơi!
họ làm phiền mình, mình ko phản ứng gì thì họ cũng xhán và bỏ cuộc thui
 
T

thuhanoi

Guest
25/9/07
18
0
0
40
everywhere
@TAT: Sạo lại tự cho mình là vậy hả anh? Trừ khi anh chính là kẻ đó :009:
@cavoi:
I'm a G.

Em à, chị đã thầm lặng chịu đựng khá lâu rùi. Nhưg con giun xéo lắm cũng phải quằn. Tất cả mọi kế sách đã được áp dụng. Chị không im lặng cho kẻ đó nhởn nhơ đâu, Im lặng là để thực hiện kế hoạch của chị.

Lùi 1 bước để tiến 5 bước
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
@TAT: Sạo lại tự cho mình là vậy hả anh? Trừ khi anh chính là kẻ đó :009:
@cavoi:
I'm a G.

Em à, chị đã thầm lặng chịu đựng khá lâu rùi. Nhưg con giun xéo lắm cũng phải quằn. Tất cả mọi kế sách đã được áp dụng. Chị không im lặng cho kẻ đó nhởn nhơ đâu, Im lặng là để thực hiện kế hoạch của chị.

Lùi 1 bước để tiến 5 bước

Tại vì thế này nhé!
Anh cao gần m 70 mà chỉ nặng khiêm tốn nên ===> Nhỏ người là tiểu nhân rồi.

Tính hay thù vặt đâm ra nhiều người hay bị anh xoá bài lắm ====> Nhỏ mọn.

Từng này tuổi mà vẫn chưa lên cơm cháo gì, chưa có sự nghiệp gì cả ===> Tầm thường.

Anh cũng hay mắc bệnh nhắn tin trêu chọc bạn bè lắm, nhắn đến nỗi bị người ta kêu là đừng có nhắn nữa, không phản hồi đâu ====> 2 cái cuối anh cũng có nốt.

Tổng thể suy diễn thì ....
 
T

thuhanoi

Guest
25/9/07
18
0
0
40
everywhere
Anh cao gần m 70 mà chỉ nặng khiêm tốn nên ===> Nhỏ người là tiểu nhân rồi.
Em cũng cao hơn m60 mà cân nặng khiêm tốn ---> tiểu nhân (As someone)
Tính hay thù vặt đâm ra nhiều người hay bị anh xoá bài lắm ====> Nhỏ mọn.
Miệng em nhỏ nhỏ, cong cong nên tuy không nhỏ mọn thì cũng mỏ nhọn:004:
Từng này tuổi mà vẫn chưa lên cơm cháo gì, chưa có sự nghiệp gì cả ===> Tầm thường.
Em cũng từng này tuổi, mà cũng chưa nên cơm cháo, (à không, nấu cơm thành cháo ,mà nấu cháo thành cơm,) mọi thứ cũng dở dang như ai, nên cũng tầm thường như ai
Anh cũng hay mắc bệnh nhắn tin trêu chọc bạn bè lắm, nhắn đến nỗi bị người ta kêu là đừng có nhắn nữa, không phản hồi đâu ====> 2 cái cuối anh cũng có nốt.

Cái này em cũng giống anh nốt, cũng nhiều khi nhắn tin trêu chọc bạn bè cho chúng nó tức lộn ruột.

Nhưng đảm bảo là đối tượng mà em với anh nhắn tin đều biết ai nhắn cho mình và để làm gì -->đối tượng và mục đích rõ ràng . Nội dung những tin nhắn mà em và anh nhắn cho họ là có văn hóa + lịch sự
WARRANTY:015:

Tổng thể suy diễn thì ....

Em và anh giống nhau, nhưng không phải giống như thằng đểu kia
 
Đấy là cách mà em không bao giờ dám nghĩ tới!
Cưới một kẻ
Tiểu nhân,
nhỏ mọn,
tầm thường,
vô văn hóa,
bệnh hoạn? ? ?

No, Never

Tất cả những điều tưởng như: nhỏ mọn, tiểu nhân, tầm thường ....đã tạo lên Anh Hùng. đó là cái lý có chân của một Người đàn ông đích thực đó em.
 
T

thuhanoi

Guest
25/9/07
18
0
0
40
everywhere
@ kienls:
Giá như ai có thể biết cho em, em đã và đang phải cảm thấy như thế nào về người Anh Hùng và người đàn ông đích thực như anh nói.

Em không đến nỗi quá tư thù về hắn mà nói vậy, nhưng thực sự với thời gian hắn đeo đẳng em như thế (gần 1 năm trời với cách thức giống hệt nhau) thì em chả biết dùng những từ hay hơn để có thể nói về hắn.
Em không trêu ghẹo lại nữa, em đã im lặng mà nó cũng không tha cho em. Nếu như có ai biết những lời lẽ mà hắn đã nói, những từ ngữ trong tin nhắn của hắn gửi cho em, thì sự giáo dục và nền văn hóa mà em nhận thức được đến thời điểm này cho em thấy đó không phải là người đàn ông chân chính hay là anh hùng gì cả. Hoặc có thể có một loại anh hùng mới mà em chưa được biết, nó như thế!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
- Thuhanoi Dùng máy gì nhỉ ? cam to xem có cái gì phù hợp với máy của bạn không ?
- Số máy đó là số trả trước, cam to bó tay không xem được của ai !
Nếu quá đáng quá, thuhanoi cứ cho nó ra công an :D họ khoanh vùng đối tượng đơn giản lắm. cái này camto không dám can thiệp
 
T

thuhanoi

Guest
25/9/07
18
0
0
40
everywhere
Em dùng máy O2 cocoon anh ạ. Em cũng bó tay với nó, vì em nhờ bạn em gọi mà nó không nghe máy, có chuông mà nó vẫn tắt máy ấy ạ. (Nghĩa là chỉ có số của em thì mới liên lạc được với sim đó thui).
Em cũng muốn đưa ra công an, ko phải để trả đũa nó mà để nó đừng làm như thế với ai hay với em nữa, nhưng mà vẫn phải có căn cứ, và em đang đi tìm căn cứ anh ạ.
Híc hic, giờ mà em thay sim thì em tiếc lắm, dùng bao nhiêu lâu rùi, nhờ nó mà em thấy như mình có thần may mắn ấy. Lần trước đổi sim xong công việc chả đâu vào đâu lại phải quay lại dùng nó đấy anh ạ
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hic ! cái cocoon này đẹp thế mà lại không có hệ điều hành ! vì thế ko cài phần mềm được.
Để cam_to xem có ứng dụng Java nào dùng được sẽ gửi cho
tạm thời tạo 1 nhóm ko rung, không chuông rồi cho nó vào đó vậy
 
T

thuhanoi

Guest
25/9/07
18
0
0
40
everywhere
Nó chỉ được cái đẹp mã thôi ạ. Dùng cũng được vì nó có những tính năng cần thiết rùi, em là con gái nên có hệ ĐH cũng ko biết dùng hi hi. Giờ em chặn cuộc gọi rùi, số lạ ko gọi được vào máy em, nhưng mà tin nhắn thì vẫn nhận đều đều anh ạ.
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
chị Thu ơi, em chia sẻ cảm giác với chị. ĐỢt trc em cũng hay bị nháy, sau 1 đợt em đổi số nên yên, giờ lại bị phá quấy tiếp. huhu.
Hôm qua em bị bọn chúng nhá máy, nếu nhá máy ko thì em cho vào hạn chế, mà em rảnh thì em nháy lại cho chúng chít luôn. Đằng này bọn chúng lại còn nhắn tin với lời lẽ thô lỗ, vô liêm sỉ, tức kinh khủng, thế là em nhờ đứa bạn với thằng em trai xử lý, chửi cho bọn này 1 trận. với những loại bất bình thừong này, ko thể tử tế đc. hihi.
 
T

thuhanoi

Guest
25/9/07
18
0
0
40
everywhere
Đằng này bọn chúng lại còn nhắn tin với lời lẽ thô lỗ, vô liêm sỉ, tức kinh khủng, thế là em nhờ đứa bạn với thằng em trai xử lý, chửi cho bọn này 1 trận. với những loại bất bình thừong này, ko thể tử tế đc. hihi.

Em à, chị biết cảm giác nó ức chế như thế nào, thực ra thì chị cũng ko bị trêu chọc nhiều, hầu như ko bị nháy máy, hồi đầu thì cũng có bị, nhưng mà nó nháy máy thăm dò, xong rồi nó gọi kiều alo sex em ạ.
Chị tức quá cũng đưa máy cho anh trai chị chửi nó, thế mà nó già mồm chửi lại,lại còn gạ gẫm anh trai chị hẹn chỗ để đánh nhau nữa, nên chị chả hiều loại người này thế nào nữa.
Chị đã nhờ tổng đài khoá mấy cái sim KM của nó rùi, nhưng mà nó thay sim liên tục, với lại ngoài số của chị gọi tới ra, nó không nghe bất kì số nào khác gọi em ạ. Mỗi tháng nó hỏi thăm chị 1-2 ngày thui, đều đặn cả năm nay rùi.

Nói lại lý do thì có lẽ mọi người sẽ buồn cười, hắn lấy số đt từ một người bạn của bạn mình, rồi tán tỉnh nọ kia. Khi đó mình có bạn trai nên từ chối hắn, hắn mời đi uống cafe để gặp mặt mình cũng từ chối ko đi, thế là hắn gọi lại nói tục chửi thề, sau dần dần là "alo sex", gọi không được là hắn nhắn tin. Thậm chí là mình còn chả nhớ hắn tên là gì, mặt mũi ra sao còn chưa biết. Bạn mình giờ đổi chỗ làm rùi, mà lỗi cũng ko phải của bạn vì bạn làm ở công trường xây dựng, ở tập thể nên nhiều khi cứ mượn điện thoại của nhau ý.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Có cơ hội thế này rồi mà lại còn chê nữa !

hờ hờ. Nếu hắn mà rủ rê em oánh nhau là em hẹn luôn đấy, để xem hắn là đứa nào, mà mình bố trí quây, chẳng lẽ lại thua? hihi.
Em nhờ đứa bạn em nó chửi, bậy dã man, thế là tên đó cũng choáng, giờ em tạm thời bình yên. hehe,:013:
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
cả nhà ơi giúp em với nhé,nếu ai đọc đc tin này thì mọi người nhấy một lần vào ss này cho em với 0972862227 c biết ai cho số dt của em cho tên này mà nó cứ nháy máy liên tục và nhắn tin rất thô tục nữa.chính sách của me là ko nghe ko nt lại rồi nhưng em nhờ mọi uw nháy máy cho tên này hộ em.em cảm ơn mọi người nhiều nhiều
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
cả nhà ơi giúp em với nhé,nếu ai đọc đc tin này thì mọi người nhấy một lần vào ss này cho em với 0972862227 c biết ai cho số dt của em cho tên này mà nó cứ nháy máy liên tục và nhắn tin rất thô tục nữa.chính sách của me là ko nghe ko nt lại rồi nhưng em nhờ mọi uw nháy máy cho tên này hộ em.em cảm ơn mọi người nhiều nhiều

Ứ chơi, giờ mà nháy máy cho chị để mọi ng cũng bị nháy àh? tốt nhất là ko gây thì chuốc oán, hehe.:004:
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Tự nhiên mấy tối rồi bị số điện thoại 01215.180.255 nhá máy lúc nửa đêm. Ko phải tối nào cũng nhá mà có khi tuần 1 lần. Tối qua nó nhá máy tức mình đang ngủ mắt nhắm mắt mở đưa ông xã nghe thì nó tắt sáng nay gọi lại nó tắt máy rồi. Đâm ra ông xã lại mắng mà khổ mình lại chả có thói quen tắt máy, hôm nhớ hôm ko. Nhà mình có ai có phần phềm chặn cuộc gọi thì giúp tớ với. Chứ nhờ tổng đài phiền lắm có lần tớ nhờ rồi mà ko giải quyết được gì. Thanks all.
 

Xem nhiều