Các bạn giúp mình với!
Không biết đã có ai gặp trường hợp như mình chưa, một con đỉa đói chính hãng. Thường thì mấy bác chỉ bị nháy mấy hôm rùi nó chán nó thôi, còn em bị trường kỳ kháng chiến luôn. Cách đây khoang 6-7 tháng gì đó em bắt đầu bị nháy, không hẳn là nháy nữa. Đầu tiên hắn nháy, xong rùi số lạ thì mình ko trả lời, hắn nhắn tin với nội dung tán tỉnh, mình cũng không trả lời. Xong rùi hắn gọi lại nói là muốn làm quen muốn gặp mặt, mình nói là không gặp mật người lạ. Thế là từ đó bắt đầu chuỗi ngày chịu đựng.
Hắn bắt đầu nháy mình, nháy chán thì hắn gọi, mình không để ý lỡ nghe máy thì phải xấu hổ vị nội dung tục tĩu. Thế là mình chặn cuộc gọi của số lạ, hắn gọi ko được số này chuyển qua số sim khác, gọi ko được thì nhắn tin, lời lẽ cũng thô tục vậy. Mình nhất định im lặng được 3 hôm thì mọi chuyện yên ổn. Sau đó khoảng hơn 1 tháng chuyện này lại tiếp tục, và mình lại bắt đầu chịu đựng. Hắn gọi bằng nhiều số khác nhau, nhưng mình biết là có thể từ một người vì nội dung cuộc gọi và tin nhắn là giống nhau, và thường thì trong số những lần gọi và nhắn tin đó hắn đều có một lần sử dụng số thực của hắn để gọi. Cứ như thế, khoảng hơn 1 tháng hoặc 2 tháng hắn lại hỏi thăm mình bằng cách đó, và thời gian mình phải chịu đựng là 2-3 ngày thì hắn sẽ dừng lại để chuẩn bị cho lần tiếp theo. Có lần mình bận nhờ anh mình nghe điện thoại vô tình là hắn gọi, anh mình lại tưởng mình thế nọ thế kia, xong rùi anh lấy số của anh gọi lại thì nó nhắn tin rất hung hãn bảo anh mình hẹn một chỗ để đánh nhau, botay.com:eyepop:
Mình đã phản ánh lên tổng đài nhưng vì mỗi lần hắn gọi và nhắn tin bằng một số khác nhau thì mình cũng chẳng biết làm thế nào nữa.
Lần này là số 01657 032 590 nháy và nhắn tin cho mình, mọi người giúp mình với vì mình đã trung thành với cái sim này lâu rùi, mẹ và bố mình cũng rất thích số này nên mình ko có ý định đổi sim số khác.