H
HVUNG
Guest
- 7/1/04
- 56
- 0
- 6
chán ư ? chán thật
vui không ? vui chứ
chán hay vui là do suy nghĩ của mỗi người thôi
Chí lý, Chí lý :1luvu:
chán ư ? chán thật
vui không ? vui chứ
chán hay vui là do suy nghĩ của mỗi người thôi
Cũng zui đấy chứ, cũng yêu đời đấy chứ. Nhưng vẫn có những lúc khó chịu đó là lúc thanh toán công nợ. Phải làm sao thanh toán thật ít nhưg vẫn chấp nhận. Hehe cả một nghệ thuật đấy nếu có tý xinh thì dễ lắm, vì chủ yếu thu nợ toàn các anh trai trẻ...
Hic. bố em là kế toán tổng hợp. Mama làm kế toán vật tư.Thế là khi em thi ĐH bố mẹ bắt em vào ngành này đó chứ.Nhưng càng làm càng thấy hay các anh chị ạ. Mấy đứa bạn rủ em thi vô NH nhưng em thấy mình đã mất công học 4 năm thì tại sao lại không đi theo con đương này nhỉ. Mới ra trường lương của em cũng chỉ đếm vài tờ là hết à..(tờ 100k ấy ạ).