Anh đã ra đi thực sự nhưng có một việc nhỏ làm anh phải quay lại gấp để post nốt bài 201 của mình.
Chú namtt: anh nói cho chú câu này nhé "Fuck off". Làm thằng đàn ông đứng giữa trời đất mà khi người khác chửi mình, không bảo vệ được ý kiến của mình, phải dùng mật thư chửi những lời hạ đẳng như thế với anh. ANH KHÔNG THÈM CHẤP CÁI LOẠI HÈN NHƯ CHÚ. Anh chú chửi chú trên mạng đàng hoàng, không thèm dùng mật thư đối với cái loại đầu nửa đất và bã đậu như chú. Anh cho chú cả cơ hội thể hiện mình, chú không thể hiện được, nói anh cái gì? May cho chú là máy của anh không dùng được tiếng Việt nên anh chỉ hiểu được khoảng 80% nội dung bức thư của chú. Thế nhé, ngôn ngữ của anh ở trên này chưa có gì không trong sáng, trừ cái post duy nhất này anh chửi chú.
Trên này, ai yêu quí anh, ai ghét anh, anh không cần quan tâm vì anh không sống offline với mọi người. Anh là một cái nick được sinh ra để đóng góp cho webketoan. Anh tự đặt cho mình một mục tiêu, chứ không phải anh ra đi vì anh chửi nhau với chú. Mà cái loại chú, chắc chưa đáng để anh phí lời chửi qua email. Thời gian của anh còn làm nhiều việc có ích hơn thế. Anh cũng nhắc chú là dừng cố gắng chửi anh nữa làm cái gì, hộp mail của anh cần sự sạch sẽ. Ketoan@ đã biết anh chuẩn bị cho sự ra đi của mình hơn một tháng nay rồi, chẳng qua nó có sự tình cờ khi chửi nhau với chú anh lại ra đi nên mọi người hiểu nhầm.
HyperVN: vấn đề không phải là mặt thời gian, mà phải bỏ một thói quen lên mạng làm những việc tốn thời gian. Thực sự mọi người nhận thấy vấn đề, những post cuối của Sans này không được chau chuốt lắm bởi vì cũng không có thời gian. Để viết được những bài đầu tiên, Sans thường mất khá nhiều thời gian để chỉnh ý và trình bày, như vậy thì nó mới sôi động. Hyper thân mến, tôi với cậu không phải là không quen nhau đâu, tôi vào đây cũng không hẳn tình cờ, mà do những người bạn của cậu mong muốn cho sự phát triển của những gì cậu tạo ra, nên bắn email cho tôi vào với một mục đích cụ thể. Tôi hoàn thành lời hứa với người đó cũng là lúc tôi phải ra đi theo công việc của mình.
Chú chính thức khai tử cho anh cái nick Sans của anh cái. Anh không dùng, và không muốn ai dùng nó nữa. Nếu anh vào lại, anh sẽ đăng ký cái nick khác.
Hong_hot: mỗi người có một quan điểm, chú cứ buồn cười, chửi nhau chưa chắc đã là xấu. Cãi nhau về technical không có nghĩa là mất thân thiện nếu mỗi người take it personally. Tôi có quan điểm của tôi, đàn ngỗng của chú thì cũng hay, nhưng nếu nhìn sâu một chút, tôi chưa tách rời ra khỏi đàn ngỗng của các chú một ngày nào. Chú hiểu nhiều, lật vấn đề cũng hay, mỗi tội có thể đôi khi còn vụng nên hơi lộ. Nhỉ :leu:
Nedved: Anh quí chú ở cái tâm, đồng thời chú sẽ tiến xa. Chú nói đúng, anh ra đi để tồn tại. Nhưng chú sai ở điểm, anh vào trong này, ai quý anh, ai ghét anh, anh vẫn viết bài. Nên tồn tại với anh không phải là lý do. Anh tồn tại cho chính cuộc sống của anh. Vợ anh cần anh cho cuộc sống của bọn anh, cho các mục tiêu tuơng lai mà bọn anh đã hoạch định.
Đây là bản tự bào chữa của anh. Anh hứa sẽ trở lại khi nào anh đạt được mục tiêu trong năm nay của anh.