Ca dao - Tục ngữ

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:f_o Mời các bác !

_ST_

Cô kia cắt cỏ một mình
Sao cô không rủ người tình cắt chung. _ST

Cô kia cắt cỏ bên sông
Cái quần thì ngắn cái lông ( chân ) thì dài
Thuyền chài mới trả quan hai
Lắc đầu không bán để dài quét sân. _ST

Anh về em chẳng cho về
Nắm tay giữ lại khỏi D nàng nào ! _ST

Gió mùa thu em ru anh ngủ
Anh ngủ rồi em cậy tủ em đi _ST
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Má ơi cứ gả con xa
Miễn thằng chú rể trong nhà nhiều $ .

Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày, vợ ở nhà lầu ngồi chơi

Ăn quà từ thủa mười ba
Đến năm mười tám em đà mất eo. ( :chuoi 50kg rồi )
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đầu làng có mấy cây na
Đằng kia thì có mấy bà chổng mông

bánh mì phải có patê
làm trai phải có máu dê trong người!!!

làm trai cho đáng nên trai
lang ben cũng trải giang mai cũng từng!!!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Khôn ba năm, dại một giờ
Biết vậy dại sớm khỏi chờ ba năm
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hôm nay mát dời Post vài câu ca Rao của các cụ cho bà con đọc chơi :
Đúng là các cụ nói chả sai câu nào !!!!!!!!!!!!!

- Dây tơ hồng ...quấn wanh chuồng lợn
Tình chúng mình có tợn wá không anh??

- Học làm gì cho đầu to mắt trố
về lạy vợ cho dân số tăng nhanh

- Nộp thuế như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn nộp nhiều thì ngu ! ( em không nói các bác đâu nhá )

- Cam sành lột vỏ còn chua,
Thấy em còn nhỏ anh cưa để dành.

- Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng ăn nhổ toẹt lầu bầu chê ngu
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Công cha như núi Phan Xi Păng
Nghĩa mẹ như cái hàm răng "trắng ngần"

Kết 2 : ( "trắng ngần" = Mới trồng ! )
 
E

EMPTY_MINA

Guest
Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai nhiều vợ biết thương vợ nàọ
*******************
Lên chuà thấy bụt muốn tu
Về nhà ngó vợ muốn xù em ngaỵ
*******************
Qua đình ngã nón trông đình
Nhìn em ăn mặc thùng thình thấy phê
*******************
Trai làm nên tiền ra như nước
Gái đoan trang lấy thước ra đong
*******************
Đầu tôm nấu với canh bầu
Chồng chan, vợ ngó lắc đầu ham ăn....
*******************
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Mai sau có lúc ngoài đường đập nhau
*******************
Hôm nay nhân dzợ đi xa
Còn cô em dzợ, D ra khỏi chuồng
*******************
Lấy chồng cho đáng tấm chồng
Bỏ công sửa ngực sửa mông sửa đùi
********************

Anh chống gậy đi tìm hạnh phúc mới
Em nở nụ cười trên đôi má nhăn nheo !
***************************
Em đi một nữa hồn tui khoái
Còn lại nữa kia giả bộ buồn .

**********************
Tay mang cặp táp kè kè
Tưởng đâu thứ dữ , ai zdè ...vác hơi

**********************
Má ơi đừng gả con xa
Gả qua bên Mỹ , Ca na da được rồi
***********************
Má ơi đừng gả con gần
"Nó" nhậu sần sần nó rượt má sao
************************
Má ơi hãy gả con xa
Chiều chiều con gởi dollars cho má xài
***************************
Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Trông tiền mẹ gửi khi nào đến đây ?????
 
T

trannhantong

Guest
Con Vua hì lại làm vua
Con Gái Bác Sĩ trai cua để giành.
-----------------------------------

Anh về em chẳng cho về
Nắm tay giữ lại khỏi Dê nàng nào

------------------------------------
Đầu tôm nấu với canh bầu
Chồng chan, vợ ngó lắc đầu ham ăn....

----------------------------------
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Mai sau có lúc ngoài đường đập nhau

-----------------------------------
má oi đừng gả con xa
gả qua bên Mỹ , Ca na da được rồi

-----------------------------
Ngoài thềm rơi chiếc lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng
Ngờ đâu rơi trúng thằng điên
Nó nhai,nó nuốt,đi liền lá đa....
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tuần trăng mật
EMPTY_MINA nói:
Đầu tôm nấu với canh bầu
Chồng chan, vợ ngó lắc đầu ham ăn....
*******************
Sau đó
Cam_to_80 nói:
Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng ăn nhổ toẹt lầu bầu chê ngu
*******************
 
T

trannhantong

Guest
Gai mot con, trong mon con mat
Trai mot mat, trong mon mot con.
 
T

trannhantong

Guest
Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thấm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu.
 
T

trannhantong

Guest
Nhớ hôm trời nắng chang chang
Cam_To muội muội đi quên mang dù
Nói ra sợ mang tiếng ngu
Người dưng quên dù, nắng cháy lòng tui.
 
T

trannhantong

Guest
Ba con doc bay nay tu dem den sang luon:

Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cụt, leo ra leo vào
Người yêu, em trốn nơi nao
Anh tìm không gặp, chạy vào chạy ra

Con kiến lại leo cành đa
Gặp phải cành cụt, leo ra leo vào
Con kiến leo sang cành đào
Lại gặp cành cụt leo vào leo ra
Em ơi, trốn chi quá xa
Để anh mỏi gối chạy ra chạy vào

Kiến kia rơi khỏi cành đào
Tìm em không gặp, anh đau một đời
Đành sao để kiến kia rơi
Tìm ai không gặp, một đời kiến đau.

Con kiến lại leo cành đào
Leo nhầm cành cụt leo vào leo ra
Hết cành đào sang cành đa
Lại nhầm cành cụt, lại ra lại vào....
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ái dồi ôi ai ngờ bị bắn trong này ( sao mọi người toàn tập trung bắn mình em thế )
Chiến tranh không công bằng rồi !!!!! có ai giúp cam_to không ??
mà thôi em phải về đi đón mợ em rồi đợi ngày mai em vào chiến cùng các bác !
 
E

EMPTY_MINA

Guest
Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải hít ra thở vào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra
Xa xa như nước Cu-Ba
Người ta còn phải hít ra thở vào
Gần gần như cái nước Lào
Người ta cũng phải hít vào thở ra

Nói chung trong cõi người ta
Bắt buộc là phải thở ra hít vào ...
 
E

EMPTY_MINA

Guest
Để râu không fải là già
Để râu cho biết đàn bà đàn ông
Để râu ko fải là dê
Để râu cho biết tui mê đàn bà

**********************

Cái giường mà biết nói năng
Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn
Dù ai đạp ngả đạp nghiêng
Giường đây vẫn vững như kiềng bốn chân
Cá không ăn muối cá ươn
Chồng mà cãi vợ, lên giường hối ngay!
Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
Chú chuột đi chợ đường xa
Em là cô chuột, vào nhà đi anh!
Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Em xinh... không mặc tí nào càng xinh!
Trách người quân tử vô danh
Chơi hoa xong lại... hái cành kế bên
Nam vô tửu như kỳ vô phong
Nữ vô phòng kỳ vô phong cũng phất!
Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa ..., người phàm rửa chân
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau cũng chỉ vì vài sợi quăn
Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Hôm nay tới tháng nên chưa được vào!
Đàn ông miệng rộng thì sang
Đàn bà ... rộng chồng than tối ngày
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
nedved nói:
Lấy chống từ thủa mười lăm
Chồng chê em bé, không nằm với em
Đến năm mười tám, mươi đôi
Em nằm dưới đất, chồng lôi lên giường


(Ca dao Quảng Nam, nguyên gốc)

Còn thiếu 2 câu quan trọng :

Em nằm dưới đất chồng lôi lên giường
Một rằng thương, hai rằng thương
Bốn cái chân giường, gãy một còn ba !!!

:ladiesman
 
B

benitino

Trung cấp
10/2/04
72
1
8
42
HCMC
Truy cập trang
Buồn trông phố thị chiều hôm,
Áo em cũn cỡn hờ lườn phô da.
Buồn trông chậu nước hắt ra,
Người vừa xịch đến biết là tránh đâu.
Buồn trông mù mịt xăng dầu,
Đường tung cát bụi mờ màu lá xanh.
Buồn trông mấy chị mấy anh,
"Lời lời vàng ngọc" tuôn quanh ghế ngồi.
Buồn trông góc phố đơn côi,
Đen đen dòng nước đượm mùi... urê.
Buồn trông những nẻo đi về,
Vài tên lạng lách mà ghê cả người.
Buồn trông... thôi tạm thế thôi,
Có ai buồn tiếp cho tôi đỡ buồn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA