Dối trá như thế nào bạn? Có nghiêm trọng lắm không? Bạn thân đôi khi cũng có thế chứ,..!Cả sáng nay không còn tâm trạng nào để làm việc. Từ khi biết được 1 sự thật, người mà mình từng tin tưởng bấy lâu, người mà mình cho là người bạn thân thiết nhất lại là một con người dối trá. Mình thật là buồn và cảm thấy tim nhói đau.
Tôi cảm thấy tim đau nhói và cũng khóc rất nhiều khi biết người bạn tôi cho là thân nhất, người mà tôi luôn chia sẻ..đã dối trá tôi, lạm dụng lòng tốt của tôi. Tôi tự hỏi có phải bạn tôi đó không? người bạn chơi với nhau suốt 15 năm? Tôi đã làm gì để bạn tôi phải dối trá? Và câu trả lời của bạn tôi :" Chẳng có ai là tốt thế cả thế nên tao nghi ngờ lòng tốt của mày". Nghi ngờ lòng tốt của tôi? vậy thì tôi cần gì phải buồn khi có 1 người bạn như vậy.
Nếu sự dối trá làm phương hại tình cảm hay lợi ích vật chất cụ thể nào đó thì mình mới tức, còn không thì thôi. Cứ bình thản, giả lơ đi bạn ơi. Người nào gian lận, người đó tự áy náy hà.Cả sáng nay không còn tâm trạng nào để làm việc. Từ khi biết được 1 sự thật, người mà mình từng tin tưởng bấy lâu, người mà mình cho là người bạn thân thiết nhất lại là một con người dối trá. Mình thật là buồn và cảm thấy tim nhói đau.
Nói dối hay hơn nói thật!
Đó là một cách sống mà có lẽ nói thì dễ nhưng làm thì....
Điều này thì chưa chắc.nhưng bạn hãy tin tưởng rằng mình sống tốt với người ta thì sẽ có người sống tốt lại với mình
Thật không đó, nó cũng nằm trong hoàn cảnh trong trường hợp nào nữa chứ. có trường hợp thì mình nên nói dối vì ở trong hoàn cảnh đó nói dối sẽ tốt hơn. Nhưng không phải khi nào cũng nói dối là tốt:wall: :wall: :wall:
Lâu lắm rồi mới có người vì mình mà đập đầu vào tường
Điều này thì chưa chắc.
-Tôi đối xử tốt với người ta, người ta hiểu điều đó và cũng muốn đối tốt lại với tôi, có điều người ta nghĩ được mà không làm được.
-Tôi đối tốt với người ta nhưng người không đáp lại lòng tốt của tôi vì người có có những lợi ích riêng.
.....
Trong cuộc sống có rất nhiều điều tương tự vẫn diễn ra ở xung quanh chúng ta. Còn tôi, vẫn tốt với mọi người cho dù nhiều khi bị coi là ngố nhưng đó là những gì thuộc về tôi, con người tôi.
Sống để không bao giờ hổ thẹn với lòng mình