Tôi buồn!!!

  • Thread starter Cúc Hương
  • Ngày gửi
Cúc Hương

Cúc Hương

Trung cấp
5/4/07
179
0
0
40
vĩnh phúc
Tôi vừa nhận đc quyết định đi làm thống kê tại cửa hàng chỉ bởi một lý do lãng nhách là ko có "ô".Thật là thất vọng khi ko đc làm đúng nghiệp vụ của mình và lại phải làm công việc không phù hợp với năng lực của mình.Không hiểu kiến thức học bao nhiêu năm của tôi để làm gì nữa mà chỉ đc ứng dụng để làm vài phép toán cộng trừ rồi ghi chép.Buồn chán wa....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

Chí Phèo

Guest
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
Lạ nhỉ, không thích thì nghỉ làm, có gì khó hiểu đâu, cứ ngồi than vãn, sao không tự thay đổi chính mình, không thiếu việc cho người tài như u đâu, hehe:mrstraetz
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Muốn làm được những gì mình thích quả chẳng dễ chút nào.
 
Cúc Hương

Cúc Hương

Trung cấp
5/4/07
179
0
0
40
vĩnh phúc
Lạ nhỉ, không thích thì nghỉ làm, có gì khó hiểu đâu, cứ ngồi than vãn, sao không tự thay đổi chính mình, không thiếu việc cho người tài như u đâu, hehe:mrstraetz

Nói như U thì mọi chuyện thật là đơn giản nhỉ?Nhưng thực tể đâu có thể dễ dàng thế.Để kiếm đc một việc làm bây giờ dễ mà ko dễ đâu bạn à.
 
M

Mkhanh

Guest
23/4/07
12
0
0
TP HCM
Tôi vừa nhận đc quyết định đi làm thống kê tại cửa hàng chỉ bởi một lý do lãng nhách là ko có "ô".Thật là thất vọng khi ko đc làm đúng nghiệp vụ của mình và lại phải làm công việc không phù hợp với năng lực của mình.Không hiểu kiến thức học bao nhiêu năm của tôi để làm gì nữa mà chỉ đc ứng dụng để làm vài phép toán cộng trừ rồi ghi chép.Buồn chán wa....

Cúc Hương cố gắng nhé! "Sau cơn mưa trời lại sáng" thôi mà. Rồi mọi việc sẽ tốt hơn thôi. Vừa làm ở đó vừa kiếm việc khác, phù hợp hơn thì chuyển đi. Phải có lúc thăng lúc trầm thì mới là gọi cuộc sống chứ.
Mình cũng đã từng ở trong trường hợp của Hương đấy!
:friend:
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Lạ nhỉ, không thích thì nghỉ làm, có gì khó hiểu đâu, cứ ngồi than vãn, sao không tự thay đổi chính mình, không thiếu việc cho người tài như u đâu, hehe:mrstraetz
Mình phát hiện ra bạn Chí này phát ngôn nhiều câu nghe 'buồn buồn ... vui vui tai' quá trời!
 
M

mailp

Guest
5/6/07
6
0
0
hanoi
Nói như U thì mọi chuyện thật là đơn giản nhỉ?Nhưng thực tể đâu có thể dễ dàng thế.Để kiếm đc một việc làm bây giờ dễ mà ko dễ đâu bạn à.

Đúng là tìm việc bây giờ không dễ, nhất là việc phù hợp với mình. Mình cũng đang như vậy đây. Làm kế toán mà có được học đâu, phải tự học lấy thôi. Không có việc gi là dễ dàng cả. Cố gắng trong công việc hiện tại và tìm một cơ hội mới. Đừng than phiền nữa, vui vẻ và cố gắng là "ô" mà bạn tự tạo cho mình.:bigok:
 
H

hangiang

Trung cấp
16/10/04
104
0
16
Da Nang
ví thử đường đời bằng phẳng cả
anh hùng hào kiệt có hơn ai

cố gắng lên nhé!
 
M

mailp

Guest
5/6/07
6
0
0
hanoi
Mình phát hiện ra bạn Chí này phát ngôn nhiều câu nghe 'buồn buồn ... vui vui tai' quá trời!

Mình thấy bạn là thành viên rất tích cực của diễn đàn, và có vẻ là hơi siêu. Có thể cho mình biết là mình muốn tìm mẫu: "Giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tạm ứng" của QĐ48/2006/QĐ-BTC ở đâu không?
Các ông các bà các cô, dì chú bác nào biết nói cho em vơi. Help me!
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Đúng là tìm việc bây giờ không dễ, nhất là việc phù hợp với mình. Mình cũng đang như vậy đây. Làm kế toán mà có được học đâu, phải tự học lấy thôi. Không có việc gi là dễ dàng cả. Cố gắng trong công việc hiện tại và tìm một cơ hội mới. Đừng than phiền nữa, vui vẻ và cố gắng là "ô" mà bạn tự tạo cho mình.:bigok:
Sao bạn giống mình thế, làm kế toán mà chỉ học đc chút ít kế toán thôi. giờ p hải mò lên đây để học hỏi. Rồi công việc thì nhàm chán, Sếp thì "Siêu quá" lại toàn làm theo ý Sếp thôi, chẳng theo chuẩn mực quy định gì cả... Hạch toán thì lung tung beng nhưng Sếp vẫn đúng (ý Sếp) và mình vẫn sai (sách vở)...
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Mình thấy bạn là thành viên rất tích cực của diễn đàn, và có vẻ là hơi siêu. Có thể cho mình biết là mình muốn tìm mẫu: "Giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tạm ứng" của QĐ48/2006/QĐ-BTC ở đâu không?
Các ông các bà các cô, dì chú bác nào biết nói cho em vơi. Help me!

Mình lên đây để học hỏi mà. Vì ko biết nên tham gia cho biết, sai thì sửa và cũng hiểu hơn...mình sẽ gửi QĐ48 cho bạn
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
mình ko biết gửi kèm file. Bạn cho địa chỉ mail đi
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Xin lỗi bà con, lạc đề tài một chút
 
T

thecreatorship

Guest
4/4/07
12
0
1
dau do
Bac ngocluyen12 và bac mailp giống em.
van vua hoc vua lam, k biet thi hoi, hoi k dc thi chiu fạt với mấy bác thuế.
Được cái xếp em cũng thoáng, cứ bắt mình học mãi.
 
D

duongvankhue200

Guest
18/5/06
3
0
0
Vung tau
Mình thấy bạn là thành viên rất tích cực của diễn đàn, và có vẻ là hơi siêu. Có thể cho mình biết là mình muốn tìm mẫu: "Giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tạm ứng" của QĐ48/2006/QĐ-BTC ở đâu không?
Các ông các bà các cô, dì chú bác nào biết nói cho em vơi. Help me!
 
P

Phamthanhtoan

Guest
31/5/07
1
0
0
47
Ca Mau
Tôi vừa nhận đc quyết định đi làm thống kê tại cửa hàng chỉ bởi một lý do lãng nhách là ko có "ô".Thật là thất vọng khi ko đc làm đúng nghiệp vụ của mình và lại phải làm công việc không phù hợp với năng lực của mình.Không hiểu kiến thức học bao nhiêu năm của tôi để làm gì nữa mà chỉ đc ứng dụng để làm vài phép toán cộng trừ rồi ghi chép.Buồn chán wa....
Thôi thì mình ráng làm một thời gian đi và tìm kiếm công việc phù hợp với mình thì lúc đó mình chuyển đi cũng chưa muộn mà. Hiện nay các CTy DN đang cần những người giỏi như bạn mà, sợ gì thất nghiệp.
 
Quynhmai

Quynhmai

Trung cấp
28/12/05
95
3
8
TP HCM
Sao bạn giống mình thế, làm kế toán mà chỉ học đc chút ít kế toán thôi. giờ p hải mò lên đây để học hỏi. Rồi công việc thì nhàm chán, Sếp thì "Siêu quá" lại toàn làm theo ý Sếp thôi, chẳng theo chuẩn mực quy định gì cả... Hạch toán thì lung tung beng nhưng Sếp vẫn đúng (ý Sếp) và mình vẫn sai (sách vở)...

í, cái này thì giống mình, hic hic, sếp gì mà siêu thấy ớn luôn, lâu lâu lại đòi thay đổi báo cáo 1 lần, làm mình chạy theo bở cả hơi tai. Có điều lại chả có cái nào đúng cái nào, thành ra đi làm mà cứ như giỡn ấy, chả biết thêm gì nhiều. Vậy nên mình cũng đang có ý định chuyển chỗ làm đây, và chắc chắn là sẽ ra đi sớm. Hic, làm với sếp như vậy mệt thật đấy!:wall:
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
í, cái này thì giống mình, hic hic, sếp gì mà siêu thấy ớn luôn, lâu lâu lại đòi thay đổi báo cáo 1 lần, làm mình chạy theo bở cả hơi tai. Có điều lại chả có cái nào đúng cái nào, thành ra đi làm mà cứ như giỡn ấy, chả biết thêm gì nhiều. Vậy nên mình cũng đang có ý định chuyển chỗ làm đây, và chắc chắn là sẽ ra đi sớm. Hic, làm với sếp như vậy mệt thật đấy!:wall:

Thế bạn cũng có Sếp như thế à! Mình mà hỏi Sếp Sếp toàn trả lời theo ý sếp (mà ko theo quy định chuẩn mực nào cả), tóm lại là chẳng biết gì nếu hỏi Sếp, thế nên mới tìm hiểu trên diễn đàn này đó. Mình làm lại mẫu báo cáo tài chính theo QĐ15 (trước khi mình làm ở đây toàn làm theo mẫu cũ). Sếp ko để ý vì mình là người nhập số. Đến khi Sếp phát hiện ra mẫu khác Sếp mắng te tua một trận (vì sao lại làm theo cái mẫu lạ hoắc thế này...). Nhưng chót theo nghề kế toán rồi nên phải làm, xin việc nhưng học trái ngành như mình hơi khó...
 
*****winer

*****winer

Bushido
Quynhmai lên messeger cho anh nhờ tý nhá....khakha mọi người thông cảm chỉ có cách này để liên lạc (ko có sdt, d/c email...)
 

Xem nhiều