Bài viết cám nhận của
Annie Trâm #Webketoan #Cảmnhậnoffline2019 Xin chào tất cả mọi người thân thương, em là Annie. Hôm nay em sẽ chia sẻ hành trình tham gia Webketoan và cảm nhận của em về offline Xuyên Mộc 2019
Biết đến diễn đàn webketoan vào năm 2010, khi đang là sinh viên năm 3, và phải làm bài tập trên trường là ra 1 đề bài đầy đủ về kế toán, để thực hành trên kế toán máy. Khi google và trang đầu tiên hiện ra là diễn đàn của webketoan, các anh chị, các bậc tiền bối đã chia sẻ rất nhiều, đủ đầy để có thể giúp cho việc hoàn thành bài thực hành, cảm giác webketoan là một thứ rộng lớn, không bao giờ có cơ hội được tiếp xúc cũng như gặp gỡ những anh chị là Mod của webketoan.
2013, chân ướt chân ráo xuống Sài Thành để kiếm cơm, ngoài cái bằng Kế toán em chỉ có chém gió, chứ chẳng biết báo cáo tài chính là gì, cứ ngỡ nhập hết hoá đơn chứng từ lên phần mềm thì lên báo cáo sẽ đúng, ai dè 3 công ty Annie nhận làm đến phút chót chạy báo cáo toàn dấu trừ mà không hiểu vì sao, đúng lúc nằm trên đống lửa thì webketoan facebook nhận hỗ trợ giúp các bạn hoàn thiện báo cáo, mọi người có đoán ra ai không ạ? Chính là anh
Nam zú, còn nhớ như in thời điểm đó anh Zú vừa trông con nhỏ, vừa làm BCTC và hỗ trợ hướng dẫn cho Annie và 2 chị nữa
. Cảm giác lúc đó là WKT thân thiện quá, con người SG đáng yêu quá
Dần dần, Annie mày mò, tìm tòi và làm quen được rất nhiều anh chị em, rất nhiệt tình, anh Hải Tâm - người sáng lập Webketoan, trong đầu anh không chỉ là những con số, mà những câu nói bất ngờ của anh khẳng định rằng người làm kế toán là một nghệ sĩ . Mạ Việt Hương, Mạ mìn Tú mama luôn luôn dẫn dắt và bán đàn con của mình bất cứ khi nào có thể . WSO TT, WSO Chợ Lớn, nơi có thể cập nhật kiến thức và cộng đồng nhỏ để chia sẻ nghiệp vụ cũng như vui vẻ, khó khăn, đặc biệt, khi được làm con của Chợ Lớn, dĩ nhiên sẽ có thêm một Papa và Má Mì để chỉ dẫn và la mắng cho khôn
, tin đi - Annie không nói đùa. Để khẳng định thêm kế toán là nghệ sĩ chắc chắn không thể không nhớ đến ban nhạc của anh Thanh Nam, anh Adam, anh Cao Cường, kèm giọng hát em rất Idol là chị
Trịnh Đỗ Nguyên, giọng hát không ngủ ạ . Nhiều quá, em chia sẻ chưa hết là có những người rất đáng yêu và nhiệt huyết như anh
Hiệp Trọng Nguyễn, bất cứ tình huống nào cũng luôn là một đàn anh và tham gia, hỗ trợ mọi người hết mình. Và trong hành trình hành nghề em không thể nào quên anh Thể - vacom, anh
Tới Trịnh - người chưa bao giờ gặp nhưng luôn 24/24 hỗ trợ chuyên môn khi cần ạ, cảm ơn Vacom rất nhiều
Đó, cả nhà thấy em lời chưa, đủ trang trải cho cuộc sống của em rồi ahii. Nhân đây cũng nhắn gửi cho các em sinh viên, các em mới ra trường hoặc bạn nào còn e ngại, hãy chủ động tham gia và đừng lo sợ gì cả, webketoan sẽ có anh chị em che chở
#OfflineWebketoan2019 - lần đầu Annie tham gia offline của webketoan, một từ: VUI, tuy là do mưa nên chúng ta chưa chơi hết sức và chưa đủ độ lầy, nhưng đã lưu giữ những khoảnh khoắc tuyệt vời, cảm nhận là Ban Quản Trị đã giữ lửa cho các thành viên cũ, và truyền lửa cho thành viên mới, vì vậy Annie và những anh chị em sẽ không ngần ngại, mà vui vẻ và tham gia một cộng đồng ý nghĩa như thế này, các em trẻ hãy mạnh dạn lên nhé, vì cộng đồng thì sẽ phải nối tiếp sức trẻ - GIỮ VÀ NỔI LỬA LỚN HƠN. Song song đó, em muốn nhắn gửi là trong qua trình offline em có la quá to thì mọi người hãy quên em đi, đừng ám ảnh giọng hét của em nữa nhé
Chúc mọi người luôn vui vẻ đầy năng lượng để CHÁY bất cứ lúc nào ạ.
P/s:
#Em không giỏi văn nên câu chữ không trơn tru nên cả nhà đừng mắng nhé
#Em chỉ chia sẻ, không tham gia thi nhận quà ahii, vì em đã có quà rồi (hình đính kèm)
Bài viêt gốc:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205098931469744&set=gm.418700522042320&type=3&theater