Phụ nữ thật là khổ ???????????

  • Thread starter saomai1325
  • Ngày gửi
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
Thế là hết xin anh đừng nói nữa
đừng bao giờ tha thiết yêu tôi
một lần thôi tê tái đọng vành môi
cay đắng lắm bình yên khờ dại
tôi nhớ lại lần đầu gặp gỡ
mơ thật nhiều khi hai đứa yêu nhau
nay vắng anh như đã phủ mờ
như đã hết tình tôi trao anh vậy
tôi đến với anh bằng tất cả trái tim
anh đến với tôi bằng tình yêu giả dối
cay đắng lắm một lần khờ dại
nên bây giờ tôi biết nghĩ sao đây
Hôm nay là một ngày thật là buồn đối với người bạn thân của tôi. TBmột người bạn gái thân của tôi đã tâm sự với tôi khi người yêu của T lừa dối T đã nói với tôi rằng" Người ta nói khóc là quên tất cả. Nhưng T khóc hoài mà vẫn nhớ người ta". T rất đau buồn và như đã tuyệt vọng, Tôi không biết khuyên cô ấy ra sao đây. cuộc sống có rất nhiều điều không như ý mình mong muốn.
mỗi lần vấp ngã là ngàn lần bớt dại
đứng lên đi ta làm lại từ đầu
ta lại cười và hát lại thơ xưa
hãy hát đi để sống với nụ cưòi
Đàn ông: hai tiếng đó không biết giải nghĩa sao đây.
tôi không biết khuyên bạn tôi nên làm gì bay giờ .
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
Tôi không biết có vơ đũa cả nắm không nhưng tối thấy cô bạn tôi trong tình trang này thì thấy đàn ông như vậy. tôi chưa yêu nên cũng không có kinh nghiêm trong chuyện này
đúng như người ta thường nói
làm thân con gái nên cảnh giác
các chàng trai như ánh sao mai
nó lấp lánh khi mặt trời chưa dậy
các chàng trai cũng như vậy thôi
rtước ngừoi con gái thì hào hoa lịch sự
nhưng đằng sau có nhiều uẩn khúc
thế rồi họ cũng che đậy rất tài
 
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
tôi biết khuyên bạn tôi sao đây ???????????????/
 
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
ở đời không ai giống ai, có tốt có xấu
không phải ai cũng thế đâu bạn à. còn nhiều người tốt hơn cho bạn lựa chọn.
thế gian này đâu có thiếu người chung tình
hãy cố gắng vượt qua bạn nhé
 
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
ở đời không ai giống ai, có tốt có xấu
không phải ai cũng thế đâu bạn à. còn nhiều người tốt hơn cho bạn lựa chọn.
thế gian này đâu có thiếu người chung tình
hãy cố gắng vượt qua bạn nhé

Mình muốn có lời khuyên cho bạn mình. Mình không có kinh nghiệm nên không biết khuyên bạn mình sao đây
 
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
Mình muốn có lời khuyên cho bạn mình. Mình không có kinh nghiệm nên không biết khuyên bạn mình sao đây
chuyện tình cảm thì chỉ có chính bản thân bạn tự giải quyết, không ai giúp bạn cả. mình không biết khuyên bạn như thế nào, chỉ mong bạn cố gắng vượt qua mà thôi.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Tình yêu như cái bong bóng, muốn cho bóng bay thì phải thổi phồng nó, nếu thổi nhỏ quá thì bóng không bay nổi, còn thổi to quá không khéo bóng lại vỡ...

Rõ khổ!
 
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
Tình yêu như cái bong bóng, muốn cho bóng bay thì phải thổi phồng nó, nếu thổi nhỏ quá thì bóng không bay nổi, còn thổi to quá không khéo bóng lại vỡ...

Rõ khổ!

Nếu biết trước chúng mình không duyên nợ
yêu làm gì cho khổ phải không anh
trách lòng mình hay oán hận trời xanh
đem ái tình quấn vào dây ngang trái .............
 
M

mumly

Trung cấp
9/3/07
179
2
16
39
Hải Phòng- Hà nội
em rất hiểu tâm trạng của ban chị bởi vì em cũng đã từng bị như vậy.Cũng đã từng tuyệt vọng, từng không thiết sống nữa nhưng chính cái luc quyết định sự sống và chết em mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống.Minh sống không phải cho mình mà cho gia đình mình cho bạn bè mình.Vẫn còn rất nhiều ngươi cần mình mà.Em chỉ khuyên chị một điều không có tình yêu nào là vĩnh cửu cả, lúc này chị khóc thật nhiều, nhưng mà sau khi khoc hay quên di tất cả mà sống cho thật tốt, hãy chứng minh cho anh ta thấy rằng không có anh ta chị cũng sống tốt còn tốt hơn khi có anh ta bên cạnh .Để anh ta phải hối hận khi anh ta đã rời bỏ chị.Em tin chị sẽ làm được.Còn nữa nếu sau nay yêu ai khác chị đưng tin đàn ông nhé không nên tin 100% chi nên tin 70% còn phải giữ lại cho mình nữa chứ ?
 
C

ciao

Guest
20/7/06
2
0
0
Ha noi
Hãy tự an ủi, chỉ là mình chưa gặp được đùng người thôi. Rồi cùng với thời gian vết thương đó sẽ lành lặn. Mong rằng bạn sẽ gặp được người tốt hơn
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Đừng bao giờ dành hết 100% cho tình yêu, chỉ 60% thôi, còn lại là lý trí!:dzo:
 
L

LE QUANG VU

Guest
25/5/05
29
0
1
Bình Dương
Còn nhỏ mà đã nhốn nháo mấy cái vụ yêu đương. không có ông này thì kiếm ông khác.
 
*****winer

*****winer

Bushido
lời khuyên thì nhiều lắm bạn ạ và lời nào cũng đều có lý. Cái chính là bạn của bạn nhìn nhận vấn đề ở góc độ nào? và tiếp nhận những lời khuyên đó như thế nào thôi.Thời gia là liều thuốc chữa lành gần như mọi viết thương và liều thuốc đó sẽ phát huy hiệu quả, nhanh hay chậm tùy người dùng nó
:sleep:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Nhiều khi đứng trước gương, thu6 lại nghĩ thầm: Ai nói làm con gái là khổ nhỉ,hihih..:)
 
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
Nhiều khi đứng trước gương, thu6 lại nghĩ thầm: Ai nói làm con gái là khổ nhỉ,hihih..:)

yêu và mơ mộng một người nhưng tiếc thay người đó đã lên thớt , Trái tim người đó đã có chỗ rùi, vậy có khổ không thu6 ơi ??????????????/
 
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
yêu và mơ mộng một người nhưng tiếc thay người đó đã lên thớt , Trái tim người đó đã có chỗ rùi, vậy có khổ không thu6 ơi ??????????????/
sao lại không khổ nhỉ?yêu người đã có nơi chốn rùi.... yêu 1 người thì cũng nên nghĩ cho người ta, đừng nên xen vào phá hoại thì .... khổ cả 3. thà khổ 1 người còn hơn cả 3 cùng khổ phải không nhỉ?
:error:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
sao lại không khổ nhỉ?yêu người đã có nơi chốn rùi.... yêu 1 người thì cũng nên nghĩ cho người ta, đừng nên xen vào phá hoại thì .... khổ cả 3. thà khổ 1 người còn hơn cả 3 cùng khổ phải không nhỉ?
:error:
Em Tèo dạo ni tỏ ra hiểu biết lắm nhỉ! Cả nhà vỗ tay khen em Tèo đi nào! :banana:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
yêu và mơ mộng một người nhưng tiếc thay người đó đã lên thớt , Trái tim người đó đã có chỗ rùi, vậy có khổ không thu6 ơi ??????????????/
Cái này chắc không phải saomai rùi, hihi...:freddy:
Hơ hơ, hình như càng gần ngày..thấy saomai càng nhiều tâm sự nhỉ?:inlove:
 
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
sao lại không khổ nhỉ?yêu người đã có nơi chốn rùi.... yêu 1 người thì cũng nên nghĩ cho người ta, đừng nên xen vào phá hoại thì .... khổ cả 3. thà khổ 1 người còn hơn cả 3 cùng khổ phải không nhỉ?
:error:

Sao anh quang tèo nói đúng thế. Nhiều người biết thế nhưng vẫn cố xen vào đó anh Quang à, Nhiều khi nghĩ mà thấy buồn thay. Nhưng cuộc sống mà phải có người này người nọ chứ
 

Xem nhiều