Khi chúng ta xuất hóa đơn sai thì có quyền hủy, không cần biết lý do, tại sao là sai chứ vit. Hóa đơn là giấy vụn, tất nhiên. Nó chỉ có giá trị khi kê khai thuế, còn không nó cũng chỉ là 1 tờ giấy. Hướng dẫn của Cục thuế chỉ là văn bản dưới Luật thôi, chúng ta cứ theo Luật mà thi hành. Nếu sai, thì anh cứ phạt, miễn là phạt cho đúng.
To chú tái gờ: sai có quyền huỷ. Đúng. Huỷ như thế nào??? Huỷ phải theo quy định của pháp luật. Huỷ sai, bị phạt là đương nhiên. Huỷ thế nào cho đúng?
tại điểm 1.10, mục VI, Phần B Thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn: (xin vui lòng học thuộc lòng luôn đi)
"Những trường hợp hoá đơn đã được xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải huỷ bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập
biên bản có chữ ký xác nhận của bên mua hàng, bên bán hàng, nếu là tổ chức phải có chữ ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức; bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hoá đơn huỷ bỏ."
to ngọc gì gì đó: huỷ hoá đơn bằng biên bản huỷ có chữ ký 2 bên, nó không phải là chứng từ nội bộ nên không có khái niệm huỷ nội bộ. Trong TT 120 ghi rõ, bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hoá đơn huỷ bỏ. Nếu huỷ nội bộ thì người chịu trách nhiệm là công ty và những kế toán kiểu bạn. Xuất hoá đơn cho khách hàng mà không bán hàng thì lấy cái chứng cứ gì chứng minh người ta có giao dịch với bên bạn??? Xuất hoá đơn mà không bán tức xuất khống. Người bị phạt không bao giờ là bên kia.
to newspace: ở Nga, ở Thái, ở Sing, ở Mỹ....người ta không quản lý hoá đơn như ta, thấy được qua đó làm luôn đi, ghi hoá đơn nhầm có quyền bỏ chả sợ phạt, chỉ đừng có đi tè nhầm chổ police nó phạt tù. Ở nước người ta, mua bán đều thông qua ngân hàng, rất dễ quản lý. Ở Việt Nam, thử hỏi bao nhiêu phần trăm việc thanh toán qua ngân hàng mà đòi quản lý theo tiền tệ. Đang sống ở nước nào thì nghĩ về tình hình ở nước đó đi chứ đùng mơ qua Nga hay qua gì hết. Nếu muốn quản lý ở VN giống nước ngoài thì đi mà ngủ rồi chờ vài chục, vài trăm năm thức dậy sẽ thấy giống thôi mà