Lấy vợ nên quá đi chứ ạ, em thấy người ta nói lấy vợ được những cái này nè, hihi:
1. Vợ dạy ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả)
2. Vợ dạy ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (trong mọi trường hợp khi cô ấy ... shopping)
3. Vợ giúp cho ta sức khỏe (cấm không cho hút thuốc lá, uống rượu, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn)
4. Vợ dạy ta sự tế nhị (không chê bai dù cơm khét, canh mặn)
5. Vợ dạy ta sự lễ phép (đi thưa về trình)
6. Vợ dạy ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền ... đưa hết)
7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia (bắt ta làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần ao, lau dọn nhà cửa, mang vác, …)
8. Vợ dạy ta tính gọn gàng, trật tự (chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ mà vợ dành cho)
9. Vợ dạy ta sự công chính (ra đường cứ thẳng đường mà đi, không nhìn ngang, liếc dọc, nhất là chỗ có đông phụ nữ)
10. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu (thay tã, tắm rửa cho con, ru con ngủ, cho con bú, dạy con học, ...)
11. Vợ dạy ta biết giá trị của hai chữ tự do (vì nay không còn nữa)
12. Vợ dạy ta biết phấn đấu với nghịch cảnh (bị đày đọa chết đi được mà cứ phải sống!)
Má ơi! Không lấy vợ đâu!
Một người thường ở cơ quan 50%thời gian, ở nhà 50%.
Mà ai ơi! Ở cơ quan Ý Sếp như Ý Chúa!
Ở Nhà Ý vợ là Ý Trời!
Vậy trai nam nhi ta là ai? Hởi Thế Gian!
Má ơi! Không lấy vợ đâu!
Một người thường ở cơ quan 50%thời gian, ở nhà 50%.
Mà ai ơi! Ở cơ quan Ý Sếp như Ý Chúa!
Ở Nhà Ý vợ là Ý Trời!
Vậy trai nam nhi ta là ai? Hởi Thế Gian!
ế đến nơi rồi còn gì nữa, ai lấy mà lấy hihihihihi
Vợ anh mà đọc được những tâm sự này của anh,có lẽ đời anh sẽ lên làm hương đấy, chúc mừng anh đã thoát khỏi hội độc thân.:wall:Tâm sự này mình chẳng bày tỏ cùng ai! Mình mới cưới vợ được 5 tháng....2 Tháng đầu hạnh phúc lắm, tiếp đó tháng thứ 3 hình như là bảo hòa.... Và đã 2 tháng nay...........Trơi ơi địa ngục.
Tài khoản anh em giữ thẻ...!1 ngày đối với em là tất cả còn tôi ư! ko muốn về nhà vì tối nào cũng nghe em ca mấy bài CẢI LƯƠNG!
Trời ơi! tháng tiếp theo sẽ làm sao!
Vợ anh mà đọc được những tâm sự này của anh,có lẽ đời anh sẽ lên làm hương đấy, chúc mừng anh đã thoát khỏi hội độc thân.:wall:
Tâm sự này mình chẳng bày tỏ cùng ai! Mình mới cưới vợ được 5 tháng....2 Tháng đầu hạnh phúc lắm, tiếp đó tháng thứ 3 hình như là bảo hòa.... Và đã 2 tháng nay...........Trơi ơi địa ngục.
Tài khoản anh em giữ thẻ...!1 ngày đối với em là tất cả còn tôi ư! ko muốn về nhà vì tối nào cũng nghe em ca mấy bài CẢI LƯƠNG!
Trời ơi! tháng tiếp theo sẽ làm sao!
Người thông minh không bao giờ lấy vợ, mà lỡ lấy rồi thì còn kêu ai,mang gạo lên tớ chỉ cho vài chiêu.Thực sự mình rất buồn! đã lấy vợ được 5 tháng tưởng thoát khỏi cảnh cô đơn.. ngờ đâu...! Chắc mình gia nhập vô hội cô đơn lại thôi!
Người thông minh không bao giờ lấy vợ, mà lỡ lấy rồi thì còn kêu ai,mang gạo lên tớ chỉ cho vài chiêu.
Người thông minh không bao giờ lấy vợ, mà lỡ lấy rồi thì còn kêu ai,mang gạo lên tớ chỉ cho vài chiêu.
Tại người ta lấy mình chứ mình có lấy đâu.DThế mà có người cũng lấy đó. tự nhận mình thông minh hay không thông minh bây giờ ???????????
Tại người ta lấy mình chứ mình có lấy đâu.D
hihi, chảnh dữ dzay ta? Vợ bác mà nghe được thì thôi rồi! hihi!
Nghe thì kệ, một trong những nguyên tắc của kế toán là trung thực mà có gì nói gì, có sao thi nói sao đừng có sao nọi vậy là đượchihi, chảnh dữ dzay ta? Vợ bác mà nghe được thì thôi rồi! hihi!
Mai mà lấy chồng thì sao nhỉ! chắc..........Ơ!!!!!!!!!
chưa gặp anh cũng biết em chằn lửahihi, chả biết nữa! Nhưng ai mới gặp thì nhận xét QM hiền, hihi, còn ai gặp hoài thì kêu như chằn lửa! Vậy chắc là..........:inlove:
chưa gặp anh cũng biết em chằn lửa