Nói xấu về 1 ai đó có thể là biện pháp tốt để quên đi quá khứ chăng?

  • Thread starter sau
  • Ngày gửi
S

sau

Guest
30/11/06
44
0
0
da nang
Thật sự tôi không biết như thế nào? Tôi dần dần trở thành con người mà ngay đến chính bản thân mình cũng nhận không ra. Những điều tốt đẹp nhất về anh tôi đã giúp anh chỉnh sữa thành những điều tệ hại nhất, trước kia tôi luôn nói tốt về anh với tất cả mọi người còn bây giờ những hình ảnh tốt đẹp đó được thay thế bằng những từ ngữ nói chung là không còn ấn tượng nào nữa. Phải chăng làm như vậy tôi mới có thể bước ra khỏi thế giới của anh, mới xóa sạch hình bóng của anh trong tôi. Tôi không là tôi của ngày nào nữa rồi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
chưa chắc bạn đã quên được đã xóa hết được, bạn cứ để thời gian trôi đi dần dần bạn sẽ quên . bạn hay nói về người ta bạn lại càng nhớ

Mình cũng không biết thế nào nữa. muốn quên được người mình yêu rất khó. Nhưng tốt nhất bạn đừng hay nhắc tới người đó hay là đừng nghĩ về người đó. Công việc bận bụi và bạn có một người bạn để chia sẻ thì ko còn thời gian để nghĩ về người yêu cũ nữa
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
T

thongdo

Guest
16/10/06
4
0
0
25
khoang cach xa xam
Mình cũng không biết thế nào nữa. muốn quên được người mình yêu rất khó. Nhưng tốt nhất bạn đừng hay nhắc tới người đó hay là đừng nghĩ về người đó. Công việc bận bụi và bạn có một người bạn để chia sẻ thì ko còn thời gian để nghĩ về người yêu cũ nữa
nhớ là quên, mà quên là nhớ,
càng quên thì lại càng nhớ, thôi thì đừng có cố quên, hãy thuận theo tự nhiên mà sống
 
G

gái nhà quê

Guest
23/10/06
16
0
0
37
Sài Gòn
Theo tớ thì không bao giờ, chỉ có phản tác dụng thôi. Cách tốt nhất là tham gia các sinh hoạt tập thể, các buổi offline wkt. Vít bỏ tất cả những vật kỷ niệm của người ấy, hay đại loại là những gì liên qua đến họ.
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Theo Mai Trinh thì chỉ nên sống cho bản thân mình, còn họ thì không nên quan tâm nữa, không là tình yêu anh em mình là bạn, không phải gì phải nói xấu nhau làm gì, dù gì đó cũng là người mình từng yêu thương mà, hãy để thời gian trả lời cho câu hỏi đó thôi.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Thật sự tôi không biết như thế nào? Tôi dần dần trở thành con người mà ngay đến chính bản thân mình cũng nhận không ra. Những điều tốt đẹp nhất về anh tôi đã giúp anh chỉnh sữa thành những điều tệ hại nhất, trước kia tôi luôn nói tốt về anh với tất cả mọi người còn bây giờ những hình ảnh tốt đẹp đó được thay thế bằng những từ ngữ nói chung là không còn ấn tượng nào nữa. Phải chăng làm như vậy tôi mới có thể bước ra khỏi thế giới của anh, mới xóa sạch hình bóng của anh trong tôi. Tôi không là tôi của ngày nào nữa rồi.
Hãy giữ lại những hình ảnh đẹp nhất mà làm kỷ niệm để mỗi khi nghĩ về nó bạn luôn cảm thấy hạnh phúc và được an ủi. Còn những gì không vui thì bạn nên vứt đi đừng có cố bận tâm đến mà làm gì bạn nhé! Nói thế không có nghĩa là tôi luôn làm được điều đó và làm được tốt đâu. Thi thoảng tôi vẫn nhớ về những gì đã làm tôi không vui đấy chứ, nhưng chỉ là một chút, một chút chút để cho cuộc sống của tôi nó được muôn màu thôi rồi sau đó tôi lại nghĩ đến những điều vui khác, những mặt tốt khác mà cũng chính con người đó mang lại cho ta... Thế là đủ rồi bạn ạh.

Hãy cố gắng nghĩ đến những việc tốt đẹp nhất mà người ta đã dành cho mình, bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn đấy! Và đấy chính là liều thuốc tốt nhất cho bạn trong căn bệnh này.

Việc nói xấu người khác không phải là việc tốt, ngược lại, đôi lúc chính bạn sẽ bị người nghe đánh giá là con người xấu đấy! Vì vậy, hãy cố gắng vượt qua mọi thứ trong êm đềm bạn nhé!

Chúc bạn sớm vượt qua được nỗi đau này!
 
Quynhmai

Quynhmai

Trung cấp
28/12/05
95
3
8
TP HCM
Thật sự tôi không biết như thế nào? Tôi dần dần trở thành con người mà ngay đến chính bản thân mình cũng nhận không ra. Những điều tốt đẹp nhất về anh tôi đã giúp anh chỉnh sữa thành những điều tệ hại nhất, trước kia tôi luôn nói tốt về anh với tất cả mọi người còn bây giờ những hình ảnh tốt đẹp đó được thay thế bằng những từ ngữ nói chung là không còn ấn tượng nào nữa. Phải chăng làm như vậy tôi mới có thể bước ra khỏi thế giới của anh, mới xóa sạch hình bóng của anh trong tôi. Tôi không là tôi của ngày nào nữa rồi.

Bạn hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này, nói không tốt về họ chưa chắc bạn đã quên được họ đâu. Vậy nên bạn hãy cố gắng đừng suy nghĩ nhiều về nó, dù điều đó quả thật rất khó, người ta vẫn nói để quên một người thường mất cả 1 đời người mà, nên để làm được điều đó bạn phải có lòng tin. Bạn hãy tin rằng không quen người đó bạn sẽ gặp được một người tốt hơn mà hãy vui sống bạn nhé! Xung quanh bạn còn rất nhiều người quan tâm đến bạn mà. Hãy cố lên!:friend:
 
minhgiang

minhgiang

Trung cấp
13/11/06
119
2
18
43
Hà Nội
Thật sự tôi không biết như thế nào? Tôi dần dần trở thành con người mà ngay đến chính bản thân mình cũng nhận không ra. Những điều tốt đẹp nhất về anh tôi đã giúp anh chỉnh sữa thành những điều tệ hại nhất, trước kia tôi luôn nói tốt về anh với tất cả mọi người còn bây giờ những hình ảnh tốt đẹp đó được thay thế bằng những từ ngữ nói chung là không còn ấn tượng nào nữa. Phải chăng làm như vậy tôi mới có thể bước ra khỏi thế giới của anh, mới xóa sạch hình bóng của anh trong tôi. Tôi không là tôi của ngày nào nữa rồi.

Nói xấu "hắn" chả có ích gì; vì bạn đã từng yêu "hắn" mà. Nên gữi lại những gì đẹp nhất thôi, còn đâu cũng phải quên bớt đi; để dành chỗ còn nhớ thứ khác chứ :1luvu: :pepsi: :friend:
 
Tran Thao Cuc

Tran Thao Cuc

Guest
15/8/06
76
0
0
Sai Gon
Thật sự tôi không biết như thế nào? Tôi dần dần trở thành con người mà ngay đến chính bản thân mình cũng nhận không ra. Những điều tốt đẹp nhất về anh tôi đã giúp anh chỉnh sữa thành những điều tệ hại nhất, trước kia tôi luôn nói tốt về anh với tất cả mọi người còn bây giờ những hình ảnh tốt đẹp đó được thay thế bằng những từ ngữ nói chung là không còn ấn tượng nào nữa. Phải chăng làm như vậy tôi mới có thể bước ra khỏi thế giới của anh, mới xóa sạch hình bóng của anh trong tôi. Tôi không là tôi của ngày nào nữa rồi.
Bạn thân mến! Nói xấu người mình đã từng yêu thương với người khác là điều rất xấu đấy! Điều đó chỉ hạ thấp bản thân mình thôi!
Ví như anh ấy thật sự xấu như câu nói của bạn và bạn thấy thất vọng vì đặt tình yêu, lòng tin không đúng chỗ, cũng hãy tự nhủ lòng bạn thật may mắn khi nhìn ra sự việc khi còn kịp. Vậy thì có đáng không để bạn nói những lời không hay về anh ta, dù đó là sự thật.
Ví như vì quá bức xúc trước nỗi đau chia xa, nên những điểm tốt đẹp của anh ấy đã bị bạn biến thành những điều không ra gì nữa. Tưởng rằng tạo một hình ảnh không tốt của anh ấy, để thấy rằng anh không đáng để bạn đau lòng, bạn sẽ chóng quên đi con người ấy. Nhưng bạn ạ! Càng làm thế bạn sẽ càng đau lòng hơn, vì bạn có thể dối người khác được, nhưng không thể dối lòng mình được. Cách tốt nhất để quên một người bạn đã từng yêu thương, là hãy tìm cho tường tận lý do dẫn đến chia tay, lúc đó bạn sẽ bình tỉnh hơn để mỗ xẽ từng chi tiết và sự chấp nhận của bạn sẽ có lý do hơn, sẽ thuyết phục bạn hơn. Khi bạn tìm ra nguyên nhân không thể tiếp tục với anh ấy, bạn sẽ chấp nhận dể dàng hơn và sẽ chóng quên đi để tìm đến một tình yêu mới.
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Em cũng chưa nhiều kinh nghiệm trong trường đời. Nhưng có 1 chân lý từ xa xưa mà em luôn thấy đúng. Đó là :" Luật nhân quả". Mọi việc mình làm trong quá khứ, từ nhỏ đến lớn, đều có hậu quả trong tương lai. Làm gì thì cũng phải có giới hạn, không thì sau này sẽ không sửa đc nữa. Hihi. Em viết lan man như vậy. Đừng úynh em nhé.
 
M

Minh Quân

User đã bị cấm truy cập
2/1/07
41
0
6
Earthly Paradise
Nói xấu ư? Có thể quên được ư? Sao mình không cảm thấy nhỉ? Với tôi, người ấy luôn là người mà tôi đã từng yêu, từng ôm ấp bao nhiêu kỷ niệm, từng nuôi dưỡng bao giấc mơ, dù với ai em có thể là xấu, là không tốt, nhưng với tôi em là thiên thần, em cho tôi bao ngày hạnh phúc.
Đêm nay, tự dưng tôi nhớ em da diết, tôi không thể ngăn được lòng mình nhớ về em, bạn tôi gửi cho tôi một bài hát " Anh vẫn chờ", tôi đã không ngăn được giọt nước mắt của lòng mình đã dồn nén bấy lâu, tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em. Tôi muốn đi gặp em, muốn được cùng em trở lại những ngày xưa, thế nhưng tôi biết tôi không thể làm cho em đau như chính tôi đang đau.
Lúc nào, tôi cũng mong em hạnh phúc, mong cho em luôn vui vẻ, có thể vết tình đau em sẽ không nhớ lâu nhưng vết lòng nơi tôi không thể xóa nhòa.
"Thiên đường là đâu hỡi em
khi bao dấu yêu cũng đành mãi xa bên đời
đôi tay ôm lấy nỗi đau giọt đắng rã rời......"
 
C

Chí Phèo

Guest
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
Sống hoài với một kỷ niệm cũ là một điều xuẩn ngốc, không biết tự mình vươn lên, tự vượt qua chính bản thân. Thật là sai lầm !
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
To Sau: "Thật dễ để thương yêu một người, nhưng rất khó khi mình muốn gạt người đó ra khỏi trái tim mình". Vì thế tốt nhất để quên đi một người thì bạn nên hạn chế tối đa việc nhắc tên người đó và khơi gợi lại ký ức đã qua. Như thế bạn mới có thể sống vui vẻ. Đâu nhất thiết là khi không yêu nữa chúng ta phải nói xấu về nhau, bạn à dù sao đi nữa thì người ấy cũng từng là người mà bạn yêu thương thật lòng đúng k? vậy thì sao lại làm tổn thương nhau làm gì? Bạn hãy gác lại quá khứ sau lưng và sống thật tốt vào. Để sau này khi có gặp lại bạn có thể ngẩn cao đầu vì bạn sống vui vẻ và tốt hơn người ấy gấp nhiều lần.Điều đó tốt biết bao và biết đâu một nữa còn lại xứng đáng hơn với bạn đang chờ bạn phía trước thì sao. Chúc bạn sớm bình tâm và nhanh chóng vui tươi trở lại nhé
 
Sửa lần cuối:
S

sau

Guest
30/11/06
44
0
0
da nang
Bạn thân mến! Nói xấu người mình đã từng yêu thương với người khác là điều rất xấu đấy! Điều đó chỉ hạ thấp bản thân mình thôi!
Ví như anh ấy thật sự xấu như câu nói của bạn và bạn thấy thất vọng vì đặt tình yêu, lòng tin không đúng chỗ, cũng hãy tự nhủ lòng bạn thật may mắn khi nhìn ra sự việc khi còn kịp. Vậy thì có đáng không để bạn nói những lời không hay về anh ta, dù đó là sự thật.
Ví như vì quá bức xúc trước nỗi đau chia xa, nên những điểm tốt đẹp của anh ấy đã bị bạn biến thành những điều không ra gì nữa. Tưởng rằng tạo một hình ảnh không tốt của anh ấy, để thấy rằng anh không đáng để bạn đau lòng, bạn sẽ chóng quên đi con người ấy. Nhưng bạn ạ! Càng làm thế bạn sẽ càng đau lòng hơn, vì bạn có thể dối người khác được, nhưng không thể dối lòng mình được. Cách tốt nhất để quên một người bạn đã từng yêu thương, là hãy tìm cho tường tận lý do dẫn đến chia tay, lúc đó bạn sẽ bình tỉnh hơn để mỗ xẽ từng chi tiết và sự chấp nhận của bạn sẽ có lý do hơn, sẽ thuyết phục bạn hơn. Khi bạn tìm ra nguyên nhân không thể tiếp tục với anh ấy, bạn sẽ chấp nhận dể dàng hơn và sẽ chóng quên đi để tìm đến một tình yêu mới.

Dẫu vẫn biết như thế nhưng sao lòng vẫn chưa quên bóng hình ai dẫu vẫn biết anh chẳng yêu tôi thật lòng.Là con người ai cũng có trái tim bằng da bằng thịt, chứ đâu phải phải bằng cát đá mà không cảm nhận được yêu thương giận hờn. Hởi thế gian tình là gì :sad: ?
 
Sửa lần cuối:
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
cái gì đến thì nó cũng phải đến, phải chấp nhận sự thật và vượt qua. hãy quên đi những quá khứ đau buồn và nhìn về tương lai phía trước
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
cái gì đến thì nó cũng phải đến, phải chấp nhận sự thật và vượt qua. hãy quên đi những quá khứ đau buồn và nhìn về tương lai phía trước

Có nhiều khi mình luôn nghĩ thế nhưng muốn làm được điều mình nghĩ lại chẳng đơn giản chút nào phỉa không chú yêu quí.
 
A

Agil20

Guest
11/6/07
2
0
0
Hải Phòng
Tôi thấy bạn làm như vậy chỉ làm chi chính bạn bị tổn thương thôi, cái gì đã qua hãy cho qua, hãy giữ chúng và coi chúng là những kỷ niệm đẹp. Tôi biết điều đó là rất khó, nhưng không điều gì là không làm được đúng không?
Hãy dũng cảm bước ra khỏi thế giới đó nha, tôi nghĩ bên cạnh bạn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn
Những điều tôi đang nói với bạn cũng là đang nói với chính tôi- rồi mọi thứ sẽ khác khi mình cố gắng.
 

Xem nhiều