Không biết các Pác trong WEB thì sao? Còn mình mỗi lần gặp bạn mới quen (thường là nữ), đến phần "bản thân tự giới thiệu", sau một hồi giới thiệu nào là, nơi ở, tuổi tác, gia đình.... và rồi đến phần "công việc" mình cứ thấy nó thế nào ấy..., rất chi là thiều tự tin, khi nói công việc của mình là kế toán. Dười con mắt của chị em phụ nữ (trừ các chị em cùng ngành vì: các chị em cùng ngành phần nào cũng hiểu và thông cảm) "trai" Kế Toán là những người thường mang tính cách như: kỹ tính, tính toán, dò xét và thắng thắn hơn một chút là "keo như kẹo"... buồn... Bằng chứng cụ thể chính là bản thân mình, có lẽ không dưới 75% chị em, mỗi khi gặp bạn mới thậm chí là bạn của bạn mình, khi hỏi tới công việc mình giới thiệu xong thì họ đều ồ hoặc à một tiếng(mà tiếng ồ hay à đó rất chi là.... có vẻ như họ đã hiểu được con người mình tới 80% rồi không bằng.... chán.)
Chi em cũng phải hiểu cho cách mày râu "kế toán" rằng: ở đời cũng có người này người kia chứ, đâu phải ai cung giống ai, mà có giống đi chăng nữa cũng là giống nhau ở căn bệnh "nghề nghiệp" mà thôi. Sao chị em ko chịu nhìn nhận xa hơn... khi lập gian đình những người trai kế toán thường rất chu đáo, rất tận tình. Chính nhờ những "căn bệnh" nghề nghiệp đó mà chị em ko phải lo lăng tới cảnh "chồng" đang vui đùa hú hý "bia một bên và ẻm một bên"
Tất nhiê ở đây là mình nói tới phong cách và đặc tính chung thôi, còn thực tế thì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi tính" chả ai giống ai cả....nói túm lại tư tưởng mình vẫn chưa thông .... chán ==> không yêu nghề ==> công việc bình thường ==> chán
:sleep:
Chi em cũng phải hiểu cho cách mày râu "kế toán" rằng: ở đời cũng có người này người kia chứ, đâu phải ai cung giống ai, mà có giống đi chăng nữa cũng là giống nhau ở căn bệnh "nghề nghiệp" mà thôi. Sao chị em ko chịu nhìn nhận xa hơn... khi lập gian đình những người trai kế toán thường rất chu đáo, rất tận tình. Chính nhờ những "căn bệnh" nghề nghiệp đó mà chị em ko phải lo lăng tới cảnh "chồng" đang vui đùa hú hý "bia một bên và ẻm một bên"
Tất nhiê ở đây là mình nói tới phong cách và đặc tính chung thôi, còn thực tế thì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi tính" chả ai giống ai cả....nói túm lại tư tưởng mình vẫn chưa thông .... chán ==> không yêu nghề ==> công việc bình thường ==> chán
:sleep:

