Các bác nhà mình thử nghề tư vấn ty nhé!!!

  • Thread starter mumly
  • Ngày gửi
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
Con đúng là hay thay lòng đổi dạ ai cũng vậy!!!Tình cảm mấy năm gắn bó cũng theo gió bay đi hết.Thử hỏi bây h đâu đâu cũng thấy sở khanh vậy làm sao em dám yêu đây

đừng bi quan như vậy, webketoan mình độc thân nhiều lắm, hội độc thân thật lòng đang chuyển sang tập đoàn ế mà, nên yên tâm đi bạn
nói vậy chứ bạn cũng xem xét lại tình cảm anh ta đi, 4 năm rồi không phải là ít, Bạn hãy hỏi thẳng anh ta xem anh ta nói sao, thôi có lẽ cũng chào anh ta chứ mình nhìn thấy như vậy anh ta ko còn tình cảm nữa rồi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Trải qua một thời gian dài như vậy, 4 năm không phải là một quãng thời gian dài lắm nhưng cũng chẳng thể gọi là ngắn để có một quyết định chuyện quan trọng như thế,hãy tự tin và dứt khoát với tình cảm của mình bạn nhé, với một người đàn ông như thế hỏi thẳng cũng chẳng có kết quả tốt đẹp mà chỉ thêm đau lòng thôi,mong bạn sớm vượt qua giai đoạn này, vết thương nào cũng lành cả chỉ là sớm hay muộn thôi, bạn cố gắng nhiều vào nhé.
 
M

mumly

Trung cấp
9/3/07
179
2
16
39
Hải Phòng- Hà nội
Các bác nhà mình thử nghề tư vấn nhé!!!

Vào một buổi tối đẹp trời, không trăng có sao chị em đã hỏi thẳng anh ý về vấn đề này, và cái gì phải đến cũng đến, anh y nói anh ý chưa sẵn sàng lấy vợ, anh ý rất yêu chị em nhưng chưa muốn lập gia đình bây h và bảo chị em đợi một hai năm nữa, thế là vì tình yêu chị em vẫn tiếp tục đợi:wall: không biết đến bao h anh ấy mới sẵn sàng lấy vợ nhỉ?
Chị em có nói là yêu la phải biết chờ đợi có phải thế không nhỉ?:dance2:
 
H

hongxuan

Guest
11/6/07
16
0
1
41
HN
HX đã post bài ngày 18/6... Chị ấy thật bất hạnh! Người bạn của mình đã đang tìm lại được chính mình rồi! Chị của bạn có lẽ đã đánh mất chính mình rồi! Muly ơi ko có chuyện như gã kia nói đâu... Trường hợp này y như của đứa bạn gái mình vậy. hic hic...
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Vào một buổi tối đẹp trời, không trăng có sao chị em đã hỏi thẳng anh ý về vấn đề này, và cái gì phải đến cũng đến, anh y nói anh ý chưa sẵn sàng lấy vợ, anh ý rất yêu chị em nhưng chưa muốn lập gia đình bây h và bảo chị em đợi một hai năm nữa, thế là vì tình yêu chị em vẫn tiếp tục đợi:wall: không biết đến bao h anh ấy mới sẵn sàng lấy vợ nhỉ?
Chị em có nói là yêu la phải biết chờ đợi có phải thế không nhỉ?:dance2:
Thôi kiếm anh khác xà cua dần là vừa. Tín hiệu hơi xấu rồi đấy!...
 
H

hung_cerefi

Guest
26/8/06
41
0
0
44
Hà Nội
Tôi nghĩ chị ấy nên cố gắng để ý một chút nữa là có thể biết nguyên nhân ngay thôi, đàn ông bọn tôi có tâm lý không muốn lấy vợ sớm thế thôi, chứ chưa chắc đã phải là hết yêu bạn. Chúc các bạn hạnh phúc
 
hellangles

hellangles

Thiên sứ địa ngục
15/11/06
106
0
0
Khanh Hoa
He he...ban ui! Bạn nên khuyên chị của bạn cho anh chàng đó vào viện " bảo tàng" đi là vừa rùi đó
Chị gái của mình cũng đã từng rơi vào trường hợp như chị của bạn rồi...hic hic.. kết cục thật là đau lòng anh kia thì đã vui duyên mới còn chị của mình đến giờ vẫn chưa quên được anh ý.
Chị gái của mình và anh ấy quen nhau khi chị ấy vừa mới tốt nghiệp ra trường (lúc đó chị ấy mới 22 tuổi), khi chị mình bảo anh ấy cưới anh ý bảo chị mình chờ ( anh ý đưa ra những lý do rất chi là hợp lý)...... và chị mình chờ...chờ mãi...chờ hết cả tuổi xuân ( bây giờ chị mình đã 31 tuổi).... cách đây mấy tháng anh ý đã tổ chức đám cưới nhưng... cô dâu trong ngày cưới của ảnh không phải là chị của mình.
Hic hic... sự thật nó phũ phàng như thế đó bạn à!
 
M

mumly

Trung cấp
9/3/07
179
2
16
39
Hải Phòng- Hà nội
Cũng có thể nhưng mình không phải là người trong cuộc không hiểu được đâu?Chị ấy hình như đúng như bạn nói đánh mất chính mình rùi chị ấy con rất yêu anh ý không muốn mất anh ý cho nên là anh ấy nói đợi cũng phải đợi.Tình yêu 4 năm cũng không phải ngắn ngủi gì bảo chị ấy cho anh ấy vào quá khứ cũng khó cho chị ấy.Con gái thường sâu nặng hơn mà.Chị mình lại là nặng về tình cảm nữa liệu chị ấy có vượt qua được không?Các anh chị có cách gì xem anh kia con yêu chị em nữa không giúp em với?Em không muốn chị em phải khổ?
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Nếu anh yêu em, thì đừng để em phải chờ đợi anh lâu hơn nữa....
-->Câu trả lời của anh ấy sẽ cho biết anh ấy còn yêu chị bạn nữa hay không!:dzo:
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nếu anh yêu em, thì đừng để em phải chờ đợi anh lâu hơn nữa....
-->Câu trả lời của anh ấy sẽ cho biết anh ấy còn yêu chị bạn nữa hay không!:dzo:

Cha cha , tay nghề có vẻ lão luyện nhỉ
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Nếu anh yêu em, thì đừng để em phải chờ đợi anh lâu hơn nữa....
-->Câu trả lời của anh ấy sẽ cho biết anh ấy còn yêu chị bạn nữa hay không!:dzo:

Hay là thế này nhỉ, mình cứ phủ định luôn vấn đề: Em biết anh yêu và thương em nhiều lắm nên anh sẽ ko để em chờ đợi lâu, anh nhỉ? Em biết anh ko muốn em buồn mà!:cool2:
Thử nói vậy xem hắn ý kiến gì? Chứ mình thấy bọn hắn thích nghe nhẹ nhàng hơn ra lệnh or đặt câu hỏi ý!
 
Sửa lần cuối:
hellangles

hellangles

Thiên sứ địa ngục
15/11/06
106
0
0
Khanh Hoa
Nếu anh ấy yêu chị bạn thật lòng thì anh ấy sẽ không để chị bạn chờ đợi lâu như thế đâu ( vì anh ý cũng sợ mất chị của bạn nữa).
Còn nếu anh ấy cứ cố tình kéo dài thời gian thì ..... khả năng " rủi ro trong tình yêu " là rất lớn.
 
M

mumly

Trung cấp
9/3/07
179
2
16
39
Hải Phòng- Hà nội
Cám ơn các anh chị đã giúp đỡ đưa ra nhiều cách giải quyết hay! thế này thì các mem nhà mình có thể trở thành nhà tư vấn được rùi
 

Xem nhiều