H
Chào các Anh- Chị. Em mới tham gia vào diễn dàm kế toán. Em buồn quá chẳng biết hỏi ai. Hôm nay là chủ nhật em đi làm một mình nên em mới có cơ hội đi qua các điễn đàm em thấy thật là có ích mà tại sao mình không biết chứ.
Từ sáng đến bây giờ em đang viết thư thì mất điện em không kịp gửi chán quá. Hôm nay là ngày buồn nhất đối với em. Em có ước vọng là thi Tại chức KTQd nhưng do chưa học lại được kiến thức nên hôm qua em đã bỏ thi. Em buồn quá chẳng biết hỏi ý kiến ai bây giờ. Em mạnh dạn nói nên suy nghĩ của mình Mong các anh chi đi trước cho em lời khuyên.
Em học Trung cấp tư thục ra trường bằng ghi chuyên nghanhf là "Quản trị kinh doanh" Học trong trường đó em cũng hiểu rât nhiều về định khoản. Khi ra trường em cung được làm công việc của một người kế toán. Em đã làm giúp một doanh nghiệp (Họ lập ra là để co tư cách pháp nhân nhằm vay vốn). nhưng không phải một minh em làm tổng hợp đến báo cáo, mà em làm cùng với một bác. Bác ấy làm kế toán o Sở Nông nghiệp của một tỉnh. Sổ sách mà em làm cho Doanh nghiệp đó là DN Nông nghiệp nên sau khi làm xong báo cáo tài chính em thấy mình cung không học được gì nhiều. Nó không khác gì một bài tập lớn.
Sau 01 năn làm việc như vậy em cảm thấy mình không thể làm việc mãi như vậy em quyết định về quê xin việc. Cuối cùng em được nhận vào Một công ty sản xuất cũng quy mô - Cty đang phát triển. Nhưng em được nhận vào làm với vai trò một Thủ kho. Ở nhà máy mà chúng em làm việc: Thủ kho và kế toán kho vai trò như nhau chỉ có điều kế toán kho thì viết phiếu còn em thì phải đảm nhận công việc nhập xuất thực tế - ngoài ra em còn phải nghĩ ra mọi phương pháp bảo quản vật tư trong kho, đồng thời phải nghĩ xuất vật tư như thế nào cho phù hợp nhất (Tránh thất thoát vật tư - tăng chi phí). Chuyện chẳng có gì đáng buồn nhưng em làm việc cũng áp lực vật tư thì bao nhiêu là loại, có lúc thiếu vật tư, nếu xếp có hỏi hay quản đốc có hỏi thì em cũng phải biết mình sẽ sản xuất được cái gi.
Thời gian gần đây, bộ phận kế toán hoạch toán có cài đặt phần mềm Kt Past cho bộ phận kế toán kho. Bộ phận kế toán kho sẽ không phải viết tay nữa mà sẽ trực tiếp viết bằng máy. Đồng thời sẽ định khoản luôn nếu sai thì bộ phận kế toán hoạch toán sẽ triết xuất phần mền vào cuối tháng và họ sẽ sửa lại.
Chính vì thế mà em cảm thấy mình bị thua thiệt do mình học ít quá, vả lại lúc đầu làm công việc kho bãi như vậy nó cũng khiến em động não nhiều. Nhưng do em rất yêu thích công việc của người kế toán em muốn hiểu sâu hơn về nó. Em nộp hồ sơ để thi nhưng em lại không thi nữa lý do em chưa học lại được kiến thức. Em có nhờ một người xin hộ nhưng họ bảo nếu xin vào ĐHT Mại thì >7 triệu. Như thế này thì em làm gì có tiền, em còn một đứa em cố gắng lắm em mới thuyết phục được nó - bây giờ nó đang học CD nếu em xin như vậy chẳng có tiền làm đến bao giờ cho đủ. Trong khi đó lương của em 1.2 triệu/ tháng.
Cuối cùng em đưa ra suy nghĩ thế này.
Thứ nhất sẽ tiếp tục làm tốt công việc của mình để duy trì tài chính - còn hỗ trợ Bố mẹ phần nào cho em học.
Thứ 02 em đang lên kế hoạch tự học lại Chương trình Pthông cộng với đọc sách về chuyên ngành cộng với tự học tiếng Anh. Để sang năm bằng giờ này em sẽ thi tiếp.
Em nghĩ như thế có được không ạ. Các Anh chị hãy cho em ý kiến với.
Điều kiện làm việc của em rất tốt. Nếu em được đi học thì còn giảm Chi phí hơn là về nhà vì về nhà phải mất tiền xăng xe, còn đi học thì không phải đi xe máy nữa mà em sẽ về Hà nội bằng xe của Công ty. Sáng hôm sau lại về Cty làm bằng xe của Công ty. Nếu em có học thì em được ở nhà Bác chứ không phai thuê nhà.
À em còn dự định này nữa. Hay là em sẽ tìm học English ở một Trung tâm nào đó. Cùng thời gian nay mình vẫn ôn thi. Nếu sau khi mình đạu được tại chức thì mình đã có vốn tiếng Anh kha khá. Đồng thời nếu biết nhiều hơn về tiếng Anh thì em sẽ sử dụng tốt hơn máy vi tính.
Từ sáng đến bây giờ em phải vào sổ sách trên máy tính mệt quá em nói ngôn ngữ không được chau chuốt lắm. Nhưng em Kính mong các Anh chị đi trước cho em lời khuyên.
Từ sáng đến bây giờ em đang viết thư thì mất điện em không kịp gửi chán quá. Hôm nay là ngày buồn nhất đối với em. Em có ước vọng là thi Tại chức KTQd nhưng do chưa học lại được kiến thức nên hôm qua em đã bỏ thi. Em buồn quá chẳng biết hỏi ý kiến ai bây giờ. Em mạnh dạn nói nên suy nghĩ của mình Mong các anh chi đi trước cho em lời khuyên.
Em học Trung cấp tư thục ra trường bằng ghi chuyên nghanhf là "Quản trị kinh doanh" Học trong trường đó em cũng hiểu rât nhiều về định khoản. Khi ra trường em cung được làm công việc của một người kế toán. Em đã làm giúp một doanh nghiệp (Họ lập ra là để co tư cách pháp nhân nhằm vay vốn). nhưng không phải một minh em làm tổng hợp đến báo cáo, mà em làm cùng với một bác. Bác ấy làm kế toán o Sở Nông nghiệp của một tỉnh. Sổ sách mà em làm cho Doanh nghiệp đó là DN Nông nghiệp nên sau khi làm xong báo cáo tài chính em thấy mình cung không học được gì nhiều. Nó không khác gì một bài tập lớn.
Sau 01 năn làm việc như vậy em cảm thấy mình không thể làm việc mãi như vậy em quyết định về quê xin việc. Cuối cùng em được nhận vào Một công ty sản xuất cũng quy mô - Cty đang phát triển. Nhưng em được nhận vào làm với vai trò một Thủ kho. Ở nhà máy mà chúng em làm việc: Thủ kho và kế toán kho vai trò như nhau chỉ có điều kế toán kho thì viết phiếu còn em thì phải đảm nhận công việc nhập xuất thực tế - ngoài ra em còn phải nghĩ ra mọi phương pháp bảo quản vật tư trong kho, đồng thời phải nghĩ xuất vật tư như thế nào cho phù hợp nhất (Tránh thất thoát vật tư - tăng chi phí). Chuyện chẳng có gì đáng buồn nhưng em làm việc cũng áp lực vật tư thì bao nhiêu là loại, có lúc thiếu vật tư, nếu xếp có hỏi hay quản đốc có hỏi thì em cũng phải biết mình sẽ sản xuất được cái gi.
Thời gian gần đây, bộ phận kế toán hoạch toán có cài đặt phần mềm Kt Past cho bộ phận kế toán kho. Bộ phận kế toán kho sẽ không phải viết tay nữa mà sẽ trực tiếp viết bằng máy. Đồng thời sẽ định khoản luôn nếu sai thì bộ phận kế toán hoạch toán sẽ triết xuất phần mền vào cuối tháng và họ sẽ sửa lại.
Chính vì thế mà em cảm thấy mình bị thua thiệt do mình học ít quá, vả lại lúc đầu làm công việc kho bãi như vậy nó cũng khiến em động não nhiều. Nhưng do em rất yêu thích công việc của người kế toán em muốn hiểu sâu hơn về nó. Em nộp hồ sơ để thi nhưng em lại không thi nữa lý do em chưa học lại được kiến thức. Em có nhờ một người xin hộ nhưng họ bảo nếu xin vào ĐHT Mại thì >7 triệu. Như thế này thì em làm gì có tiền, em còn một đứa em cố gắng lắm em mới thuyết phục được nó - bây giờ nó đang học CD nếu em xin như vậy chẳng có tiền làm đến bao giờ cho đủ. Trong khi đó lương của em 1.2 triệu/ tháng.
Cuối cùng em đưa ra suy nghĩ thế này.
Thứ nhất sẽ tiếp tục làm tốt công việc của mình để duy trì tài chính - còn hỗ trợ Bố mẹ phần nào cho em học.
Thứ 02 em đang lên kế hoạch tự học lại Chương trình Pthông cộng với đọc sách về chuyên ngành cộng với tự học tiếng Anh. Để sang năm bằng giờ này em sẽ thi tiếp.
Em nghĩ như thế có được không ạ. Các Anh chị hãy cho em ý kiến với.
Điều kiện làm việc của em rất tốt. Nếu em được đi học thì còn giảm Chi phí hơn là về nhà vì về nhà phải mất tiền xăng xe, còn đi học thì không phải đi xe máy nữa mà em sẽ về Hà nội bằng xe của Công ty. Sáng hôm sau lại về Cty làm bằng xe của Công ty. Nếu em có học thì em được ở nhà Bác chứ không phai thuê nhà.
À em còn dự định này nữa. Hay là em sẽ tìm học English ở một Trung tâm nào đó. Cùng thời gian nay mình vẫn ôn thi. Nếu sau khi mình đạu được tại chức thì mình đã có vốn tiếng Anh kha khá. Đồng thời nếu biết nhiều hơn về tiếng Anh thì em sẽ sử dụng tốt hơn máy vi tính.
Từ sáng đến bây giờ em phải vào sổ sách trên máy tính mệt quá em nói ngôn ngữ không được chau chuốt lắm. Nhưng em Kính mong các Anh chị đi trước cho em lời khuyên.

