còn thiếu nữa, phải thêm vừa ăn chơi mới đủCông việc nào mình yêu thích thì mới có thể quyết tâm làm. Bạn cố gắng chủ động chia quỹ thời gian cho hợp lý để thực hiện việc vừa học vừa làm nha. Cố lên.
còn thiếu nữa, phải thêm vừa ăn chơi mới đủ
Tôi biết mình phải làm gì rồi! Cảm ơn mọi người, Tôi thấy chẳng ai giúp mình bằng chính mình, nên tôi sẽ cố gắng hết mình. Còn chơi thì cũng còn tùy, Nhưng chủ yếu là học và làm đã!
học thì học mà chơi ... thì ta cứ chơi ...Tôi biết mình phải làm gì rồi! Cảm ơn mọi người, Tôi thấy chẳng ai giúp mình bằng chính mình, nên tôi sẽ cố gắng hết mình. Còn chơi thì cũng còn tùy, Nhưng chủ yếu là học và làm đã!
Muốn lấy được chồng mà phải về tận quê cơ àh em?! :wall: Rõ khổ!
:wall: :alcon:Thôi thì cứ phải theo thời thế , công ty cần cái nào thì làm cái đó vậy...híc...
Dù kết quả ra sao thì lần này mình cũng ko có gì phải suy nghĩ nữa vì mình đã cố gắng hết sức rồi..... quá nhưng chí ít thì phải làm đươc điều mình muốn bất chấp mọi hoàn cảnh.
Dù kết quả ra sao thì lần này mình cũng ko có gì phải suy nghĩ nữa vì mình đã cố gắng hết sức rồi.[/QUO
Tôi không biết liệu có làm được không nưa. vì hiện tại tôi lại tiếp tục lười vì công việc nhiều quá! Làm mãi mà không hết. Sắp tới này tôi mà thay đổi được vị trí cũ thì tôi sẽ có thời gian hơn. Tôi hay đỗ lỗi cho hoàn cảnh. Buồn quá, mệt quá. Tôi chẳng có ai để mà chia sẻ cả. Tôi đành nói ra ở đây vậy. Mọi người đừng cười tôi nhé. Vì ai mà chẳng có giây phút như vậy.