khi người yêu ghen, bạn sẽ làm như thế nào

  • Thread starter stephen
  • Ngày gửi
S

stephen

Guest
16/10/06
3
0
0
40
HCM
bạn sẽ làm thế nào khi người yêu của bạn ghen tuôn và đòi chia tay. mình đang bị trường hợp đó, mà không biết phải giải quyết như thế nào. các anh chị hãy tư vấn cho mình với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hơ hơ, chưa ghen nên chưa biết;)
Tuy nhiên, thu6 chỉ nghĩ là có thể mối quan hệ của mình với người khác phái dù trong sáng, nhưng chắc có người iu nên phải dè chừng một tý. Tránh voi không xấu mặt cơ mà, hic hic..:)
 
T

Thu Quynh

Trung cấp
8/10/05
107
0
0
41
Hai Ba Trung,HN
Ghen trong trường hợp nào hả bạn? yêu thì ai chẳng ghen, ghen nhiều lúc cũng đáng yêu lắm chứ.Tốt nhất bạn nên nói chuyện thẳng thắn suy nghĩ của bạn với người yêu để giả quyết sự hiểu làm không đáng có hihi.
nhưng ghen theo kiểu độc đoán, mù quáng thì tốt nhất ok theo quyết định của người ta vì yêu những người như thế lúc nào bạn cũng phải nghĩ và sống trong tình trạng mệt mỏi.Tất nhiên đó là ý kiến của mình.
Chúc tình yêu của bạn luôn hạnh phúc!
Thân./
 
phamtrinhqn

phamtrinhqn

Trung cấp
12/9/05
83
0
6
44
Quang ninh
bạn sẽ làm thế nào khi người yêu của bạn ghen tuôn và đòi chia tay. mình đang bị trường hợp đó, mà không biết phải giải quyết như thế nào. các anh chị hãy tư vấn cho mình với.

Quan trọng bạn là boy hay girl
Nếu là girl thì OK gửi tin nhắn cho minh khi buồn
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Giải tán đê!
Độc thân, không có ai yêu, không yêu ai ...................... VUI PHẾT!!!
ĐỘC THÂN MUÔN NĂM!!!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Giải tán đê!
Độc thân, không có ai yêu, không yêu ai ...................... VUI PHẾT!!!
ĐỘC THÂN MUÔN NĂM!!!
Xem ra anh mâu thuẫn nhỉ;)
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Giải tán đê!
Độc thân, không có ai yêu, không yêu ai ...................... VUI PHẾT!!!
ĐỘC THÂN MUÔN NĂM!!!

Không có ai yêu nên to còi nhỉ!
Thèm lắm nhưng vẫn phải cố tỏ ra là " VUI PHẾT", khổ thân chưa!
 
L

levy

Guest
Hơ hơ, chưa ghen nên chưa biết;)
Tuy nhiên, thu6 chỉ nghĩ là có thể mối quan hệ của mình với người khác phái dù trong sáng, nhưng chắc có người iu nên phải dè chừng một tý. Tránh voi không xấu mặt cơ mà, hic hic..:)

hichic, sao mà cái gì cũng không biết hết vậy em. Em để ý 1 tí đến xung quanh mình là biết ngay thôi mà. Biết thêm 1 tí tẹo là có vốn cho sau này chứ.:wall: :wall:
 
G

gái nhà quê

Guest
23/10/06
16
0
0
36
Sài Gòn
bạn sẽ làm thế nào khi người yêu của bạn ghen tuôn và đòi chia tay. mình đang bị trường hợp đó, mà không biết phải giải quyết như thế nào. các anh chị hãy tư vấn cho mình với.

Hehe hơi khổ tâm quá anh nhỉ? Nhưng anh có thể nói ra trường hợp cụ thể mà anh đang gặp phải khôg? Có nhiều cách để giải quyết lắm, nhưng nếu anh nói ra sẽ cho anh 1 lời khuyên cụ thể cho trường hợp đó!
Thân!
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
" Giận thì giận mà yêu lại càng yêu, giận thì giận mà yêu lại càng yêu...":dance2:
:dzo:
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Khổ thân anh quá nhưng cũng tùy vào từng trường hợp xem anh có lỗi gì trong chuyện ghen tuông này không ah nha, chứ không có gì làm sao người yêu anh ghen vô cớ cả phải không anh? Nhưng càng ghen thì chứng tỏ người yêu anh yêu anh rất nhiều thì phải.
Chúc anh cho tình yêu của anh mãi hạnh phúc.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
bạn sẽ làm thế nào khi người yêu của bạn ghen tuôn và đòi chia tay. mình đang bị trường hợp đó, mà không biết phải giải quyết như thế nào. các anh chị hãy tư vấn cho mình với.
Có yêu thì mới có ghen chứ, phải không nào?! Không yêu thì ai đâu rỗi hơi mà đi ghen với người... dưng nhỉ! :)

Nhưng nếu chỉ vì ghen mà đòi chia tay thì... có khi đây chỉ là cái cớ để anh chàng cao chạy xa bay mà thôi. Bởi nếu chàng yêu nàng thật lòng (yêu đến mức ghen tuông) thì không dễ gì chàng chịu rời xa nàng để dâng nàng cho kẻ khác đâu.

Túm lại, gì thì gì nếu yêu phải người ghen quá thì người bị yêu sẽ lại khổ mà yêu phải một người quá hời hợt thì... chán thật! Ôi tình yêu! Con xin người hãy chỉ lối cho con bước...
 
P

phamvietvu

Guest
11/6/07
1
0
0
Da Nang
:mrstraetz Mộng vỡ tan, cho dòng đời tuôn chảy.
Mỏi mắt trông. Vui...một khúc nhạc buồn.
Thuyền xa bến,...thôi tình ơi...đừng đợi.
Mỗi ngày qua, ta lại...nhớ không thôi.
--------------------------------------------------------

khatvongmotlanyeu81@gmail.com
 
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
Mấy zụ ghen tuông vô cớ là chuyện thường xảy ra thui mà. Chuyện nhỏ nơi phố lớn thui. Cho chia tay luôn anh ui, có em đây nè.
 
Sửa lần cuối:
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Bạn đừng buồn..Còn ghen là còn yêu..và người ta ghen vì yêu...Có điều bạn phải chịu khó giải thích một chút nhé...phải biết vì sao người ta ghen?..nếu ghen có lý thì bạn nên tránh những hành động dễ làm cho người ta "ghen"..còn nếy lý do ghen vô lý thì....tùy bạn giải quyết vậy!!:dzo:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Chà chà, cái topic này cũng hút khối người bàn ra tán vào nhỉ?:wall:
 
Sửa lần cuối:
G

Giang còi

Guest
9/3/07
6
0
1
TP.HCM
Tớ cũng đang đập đầu vào tường đây nè! :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
 
Sửa lần cuối:
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
Trùi ui chuyện nhỏ thui mà anh iu. Có gì gọi cho em em xử lý cho. Mà anh phải nói rõ là ghen như thế nào nhé! Mà anh gọi nên coi giờ trước nhé, không bị nghi ngờ đó nghen...
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA