Cảm xúc của lần đầu

  • Thread starter ziczac
  • Ngày gửi
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
ZZ vừa trải qua gần 24h đầu của cột mốc U50. Có lẽ cũng đến cả gần 10 năm mới tạo 1 topic ở forum này, xuất phát từ mong muốn cảm ơn về SN lần này nhưng sau đó muốn chia sẻ và chờ đọc những chia sẻ về những lần đầu với Webketoan.

Hôm nay, sau gần 18 năm tham gia, ZZ nhận 1 lẵng hoa chúc mừng SN từ WKT (đừng ai nghĩ theo hướng đây là lời trách cứ), với mình đây là cảm xúc bất ngờ và dồn nén, có thể hoa chỉ là hoa nhưng ghi nhận những niềm vui của mình rõ ràng là đồng cảm và đồng điệu. Tôi chả mong gì hơn sự đồng cảm và đồng điệu từ những đồng sự, chắc hẳn mọi người cũng vậy, dấn thân vào việc cộng đồng, xã hội chưa bao giờ là dễ dàng nếu không phải bạn có một niềm vui chia sẻ.
Cảm ơn nhiều BQT đã luôn hỗ trợ, cảm ơn nhiều đồng đội đã luôn sát cánh sẻ chia, cảm ơn nhiều các ACE bạn bè thành viên đã cùng chơi, cùng sống và sẻ chia.

Muốn được chờ nghe nhiều những chia sẻ cảm xúc lần đầu gặp ở Webketoan cùng cả nhà.
 

Đính kèm

  • 20201003_181244-01.jpeg
    20201003_181244-01.jpeg
    1,010.6 KB · Lượt xem: 28
Khóa học Quản trị dòng tiền
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Đọc bài của anh ziczac (trước hình như cũng một lần anh dùng nick kế toán Nguyễn Đức Huy thì phải, cũng gần 13 năm rồi em không gửi bài trên diễn đàn nên không nhớ rõ) em hồi tưởng những ngày đầu mới tham gia diễn đàn. Khi đó là năm 2005 lúc mới đi làm, em bắt đầu đăng ký thành viên. Ngay từ những ngày đầu khám phá, em thấy những chủ đề rất hay, những câu hỏi và giải đáp thực tế mà ở trường không dậy, những thư viện văn bản pháp luật tải về miễn phí mà không phải đi mua sách (rất tiết kiệm cho các sinh viên và người mới đi làm)
Hồi đó trên trang chủ của diễn đàn còn có góc nhỏ ghi top poster là Hyper Vn (sau này tìm hiểu mới biết là Admin: Nguyễn Việt Hà ở Hải Phòng) và gặp anh ấy cùng một vài anh chị ở Hải Phòng thành lập webketoan Hải phòng.

Những ngày đó nhà chưa có điều kiện tối nào cũng ra hàng net đăng nhập vào điễn dàn, đọc các chủ đề hỏi đáp để học hỏi, trao đổi. Những anh chị hay viết bài nghiệp vụ thời bấy giờ nhiều lắm không nhớ hết nhưng em ấn tượng có chị Mina (Thỏ Ngọc) ở Hồ Chí Minh, có bạn Tú Anh (sau này mới biết Tú Anh hơn tuổi nhưng quen gọi bạn trên forum rồi) ở Hà Nội.
Rồi buổi offline đầu tiên của em với web là du lịch Sông Hồng (năm web kỷ niệm 03 tuổi). Hồi đó có Phan Tuấn Nam và Cothan ở HCM ra. Có anh Hải Tâm điện thoại chúc mừng giao lưu với ngoài Bắc (hồi đó không có zalo, facebook, điện thoại cũng không phải smart phone nên miền Nam và Bắc giao lưu như vậy cũng quý lắm rồi)

Thời gian trôi qua khi mỗi người một việc riêng, nhóm webketoan Hải Phòng cũng ngừng hoạt động, cùng với dòng xoáy của công việc, các mạng xã hội phát triển, các thành viên cũ (trong đó có em) không còn đăng nhập vào diễn đàn để trao đổi và thảo luận nữa. Dù vậy để lại trong em hôm nay vẫn là những ký ức vui vẻ một thời không quên của những ngày ngồi cả tối bên hàng net viết bài, gửi bài và đếm xem hôm nay mình lên được mấy sao (có chút thi đua của tuổi trẻ)

Mặc dù hiện tại có nhiều anh chị giờ đã "về hưu" hoặc sang quản trị ở những diễn đàn khác nhưng những anh chị còn ở lại và các bạn trẻ đầy nhiệt huyết vẫn luôn giữ lửa cho webketoan là một sân chơi bổ ích, một trang chuyên môn về nghiệp vụ hàng đầu, một cộng đồng tạo nên sức mạnh và giờ đã bước sang tuổi 18.

Chúc mừng sinh nhật webketoan 18 năm tuổi!
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,030
410
83
46
Ninh Thuận
Đọc bài của anh ziczac (trước hình như cũng một lần anh dùng nick kế toán Nguyễn Đức Huy thì phải, cũng gần 13 năm rồi em không gửi bài trên diễn đàn nên không nhớ rõ) em hồi tưởng những ngày đầu mới tham gia diễn đàn. Khi đó là năm 2005 lúc mới đi làm, em bắt đầu đăng ký thành viên. Ngay từ những ngày đầu khám phá, em thấy những chủ đề rất hay, những câu hỏi và giải đáp thực tế mà ở trường không dậy, những thư viện văn bản pháp luật tải về miễn phí mà không phải đi mua sách (rất tiết kiệm cho các sinh viên và người mới đi làm)
Hồi đó trên trang chủ của diễn đàn còn có góc nhỏ ghi top poster là Hyper Vn (sau này tìm hiểu mới biết là Admin: Nguyễn Việt Hà ở Hải Phòng) và gặp anh ấy cùng một vài anh chị ở Hải Phòng thành lập webketoan Hải phòng.

Những ngày đó nhà chưa có điều kiện tối nào cũng ra hàng net đăng nhập vào điễn dàn, đọc các chủ đề hỏi đáp để học hỏi, trao đổi. Những anh chị hay viết bài nghiệp vụ thời bấy giờ nhiều lắm không nhớ hết nhưng em ấn tượng có chị Mina (Thỏ Ngọc) ở Hồ Chí Minh, có bạn Tú Anh (sau này mới biết Tú Anh hơn tuổi nhưng quen gọi bạn trên forum rồi) ở Hà Nội.
Rồi buổi offline đầu tiên của em với web là du lịch Sông Hồng (năm web kỷ niệm 03 tuổi). Hồi đó có Phan Tuấn Nam và Cothan ở HCM ra. Có anh Hải Tâm điện thoại chúc mừng giao lưu với ngoài Bắc (hồi đó không có zalo, facebook, điện thoại cũng không phải smart phone nên miền Nam và Bắc giao lưu như vậy cũng quý lắm rồi)

Thời gian trôi qua khi mỗi người một việc riêng, nhóm webketoan Hải Phòng cũng ngừng hoạt động, cùng với dòng xoáy của công việc, các mạng xã hội phát triển, các thành viên cũ (trong đó có em) không còn đăng nhập vào diễn đàn để trao đổi và thảo luận nữa. Dù vậy để lại trong em hôm nay vẫn là những ký ức vui vẻ một thời không quên của những ngày ngồi cả tối bên hàng net viết bài, gửi bài và đếm xem hôm nay mình lên được mấy sao (có chút thi đua của tuổi trẻ)

Mặc dù hiện tại có nhiều anh chị giờ đã "về hưu" hoặc sang quản trị ở những diễn đàn khác nhưng những anh chị còn ở lại và các bạn trẻ đầy nhiệt huyết vẫn luôn giữ lửa cho webketoan là một sân chơi bổ ích, một trang chuyên môn về nghiệp vụ hàng đầu, một cộng đồng tạo nên sức mạnh và giờ đã bước sang tuổi 18.

Chúc mừng sinh nhật webketoan 18 năm tuổi!
Năm nay mà có cuộc thi, hổng chừng sẽ rinh giải em nhỉ. Hôm trước chị tình cờ cũng nghe được chị Mina (Thỏ Ngọc) là người cũng có trong tấm hình chụp đầu tiên với WKT miền Nam ở Tao Đàn. Giờ chị ấy vẫn đang làm ở SGN
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Năm nay mà có cuộc thi, hổng chừng sẽ rinh giải em nhỉ. Hôm trước chị tình cờ cũng nghe được chị Mina (Thỏ Ngọc) là người cũng có trong tấm hình chụp đầu tiên với WKT miền Nam ở Tao Đàn. Giờ chị ấy vẫn đang làm ở SGN
dạ bài cảm nhận em nhắc đến là chị MINA hồi năm 2005 - 2008 còn là Sup- Mod ạ, hi hi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA