Tại sao khi mới ra trường, mọi việc lúc nào cũng không bao giờ được thuận lợi.
Làm cố gắng theo đúng khả năng mình có, theo những kiến thức mới nhất mình được học và học thêm mà vẫn không đạt được kết quả tốt.
Ai cũng bảo phải đúc kết kinh nghiệm thì mới làm tốt, nhưng để có kinh nghiệm tốt thì phải trả giá là sự chịu đựng và buồn tủi.
Mình buồn chán quá. Buồn vì mới ra trường muốn làm tốt nhưng chưa có kinh nghiệm tốt. Vì chẳng quen biết ai là thân thiết để mà hỏi han học tập. Chỉ mới biết được webketoan này nên vẫn bị ăn nhiều trận thất bại.
Khi vào webketoan tìm tòi kinh nghiệm nhưng hình như chưa ai trả lời thắc mắc được chính xác, tận tình 100%. BUỒN QUÁ!!!!!!!!
Làm thế nào để vượt qua được khó khăn này bây giờ.
Làm con gái, lại còn bị cấp trên quát mắng vì không đạt kết quả như xếp mong đợi. THẤT VỌNG QUÁ.
VẬY LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỎI KẾ TOÁN ĐƯỢC BÂY GIỜ, khi chẳng được làm việc với tinh thần thoải mái.
huhụ
Đọc những dòng này cảm thấy không thỏai mái tẹo nào.
Em muốn giỏi phải "biết" rút kinh nghiệm. BIẾT có nghĩa là sao? là bao gồm cả nhân thức và phương pháp để nhận thức, học tập. Để giỏi kế tóan không phải là chuyện 1 sơm 1 chiều, và cũng không phải 1 giai đọan nào thôi.
nhưng để có kinh nghiệm tốt thì phải trả giá là sự chịu đựng và buồn tủi.
đây là một nhân định đầy tính tiêu cực, và lời lẻ gần như óan trách mọi người. Mới ra đời đừng tao cho mình thói quen trách người khác không giúp đở mình như vậy. Hơn nữa đã làm nghề kế tóan thì phải tập thói quen tư lập, tự tư duy thôi. Phải xem lại vì sao bị cấp trên mắng, có khi không phải vì mình yếu kém mà là chính vì cái cách làm viêc của mình. Có khi sếp hứơng dẫn thì không nghe, đến lúc làm thì lại sai. Hoặc có những chuyện lẽ ra đương nhiên phải làm đươc thì em lại sai (những cái sai cơ bản), hoặc là khi nhận viêc khong biết làm nhưng vẫn không hỏi để được hướng mà cứ nhắm mắt làm bừa rồi ảnh hưởng dây chuyền đến người khác, hoặc công viêc làm không xong mà không báo cáo kịp thời làm ảnh hưởng dây chuyền, không nổ lực làm viêc cũng làm cho sếp hết sức là khó chịu..... với những cái sai như thế thì lính chị bị la thường xuyên, thầm chí không nhận làm viêc luôn nữa là.
Theo chị thì em không tư lập, cũng không tân lực của mình. Với những gì em nói thì chắc chắn người ta chỉ giao cho em những công viêc không có gì đáng gọi là khó khăn. Và như vậy nếu bản thân em tự lưc, đọc bài trên diễn đàn này là em đã có thể làm việc đàng hòang mà không sợ bị la. Không phải tinh thần thỏai mái là làm kế tóan giỏi được đâu! Mà giỏi kế tóan thì làm viêc sẽ thỏai mái hơn là không giỏi.
Chị chưa từng đọc câu hỏi của em, em hãy cho chị đường link. Và em dựa vào đâu để đánh giá rằng :
Khi vào webketoan tìm tòi kinh nghiệm nhưng hình như chưa ai trả lời thắc mắc được chính xác, tận tình 100%.
.
Thông thường những câu hỏi không rõ ràng, những câu hỏi chung chung hợac quá tổng quát thường làm cho người đọc không muốn trả lời. Ví dụ như: anh chị chỉ cho em làm kế tóan tiền măt làm như thế nào?
Mới ra trường, chưa giỏi mà làm viêc đúng với khả năng của mình thì trách sao không bị la. Chưa giỏi, chưa có kinh nghiêm thì phải nổ lưc thật nhiều, đọc thật nhiều, nghe thật nhiều và tư duy nhiều. Khi giỏi rồi thì những yêu cầu đó lại càng.... nhiều hơn.
Nhận định cuối cùng:đó là phương pháp học và làm việc của em không tốt. Hãy nhớ rằng mình đã đủ lớn để tư lực. Nổ lưc cá nhân là chính, người chúng quanh có thể giúp ta, nhưng không còn có nghĩa vụ "lo" cho ta.
Em muốn tiến thì nên thay đổi suy nghỉ, thay đổi phương pháp. Xin lổi, nói thẳng thì mất lòng, nhưng mong rằng em nhìn ra vấn đề của mình.