chuyện nhỏ ấy mà! đá bóng thì phải máu lửa chứ! thế mà không được biết trước là số 14 đá gấu vậy, bữa sau đá tiếp với ITC đi! đá thế mới bốc
Uh, lúc chụp máy hết pin nên cái ảnh ấy được chụp bằng điện thoại chưa lấy ra được!CHi let oi co mot tam hinh chup chung hai doi do e chua thay, thoi dung nhac lai so 14 nua duoc ko? em hieu roi ma
chuyện nhỏ ấy mà! đá bóng thì phải máu lửa chứ! thế mà không được biết trước là số 14 đá gấu vậy, bữa sau đá tiếp với ITC đi! đá thế mới bốc
Các thành viên trong CLB Bóng đá khỏe cả chứ hỷ?
Sáng giờ đọc hết các bài ở những topic BĐ, cũng hơi ngại nhưng dù gì thì tất cả mọi chuyện cũng đã qua giờ nói thêm chúng ta chỉ làm cho tình hình thêm căng thẳng.
Đội chúng ta trước giờ đá nội bộ nên chưa chuẩn bị tinh thần cho những trận căng thẳng như thế nên hơi bất ngờ. Tuần sau nữa ko biết mình có thi đấu với đội nào ko bác Cọp
To anh Tiger: Hôm qua co anh bạn nào đó hỏi em xem đội mình có thi đấu với họ ko đó, tại họ ko có người đá nên muốn rủ mình- ko biết khi bác ra nói chuyện có kết quả gì ko ạ, có thể thông báo cho anh em biết được ko?
Đá với ITC tiếp đi các Pác, em khoái đá với đội này! đá như vậy mới máu -vấn đề là sắp xếp lại đội hình, em ko tin là lần tới chúng ta thua. CN tuần trước anh em đá bị mất tuyến dưới -về cuối trận còn có mỗi RK và Winner(goalkeeper), anh em lên hết ko ai về cả.
Quyết liệt với những giải đấu chuyên nghiệp, thành tích!
Ko! Chúng ta đang giao hữu và thể thao cho khỏe người !
Nếu như đá giao hữu mà đã la làng như thế thì ở những giải đấu chuyên nghiệp hơn ngọc nghị các bạn khó mà thành công , muốn chuyên nghiệp phải rắn rỏi hơn nữa và coi va chạm là bình thường dù muốn hay ko xảy ra
CHào anh ? anh đã khỏe chưa? cảm ơn anh đã thông cảm với bên ITC về những gì đã xảy ra sau trận đấu nhé! quả thực bên em thắng cũng chả vui sướng gì khi mà trên web các bạn đá kích về lối đácủa bên nhiều quá, mà theo em nghĩ và cũng là suy ra từ rất nhiều trận đấu khác của ITC thì va chạm là điều bình thường, là cầu thủ ai cũng ham bóng thôi đúng ko? và quan trọng hơn là một tiền đạo( số 14) thì phải thi hết đấu hết mình thôi và những va chạm ko ai muốn xảy ra hết, chẳng qua webketoan thường xuyên đá tập với nhau nhiều hơn là thi đấu với các đội tuyển khác nên chưa thực sự rắn rỏi trong va chạm giống như người ta nói nhà giàu dẵm phải gai mồng tơi ấy, còn ITC ngọc thì trận đấu này là trân thứ mười mấy ngọc cũng chẳng nhớ nữa nên các cầu thủ của ITC quá hung hăng theo webkettoan đã bình luận, là một người ngoại giao cho đội tuyển ngọc cũng nhức đầu về việc vừa qua, rất thương những người đã bị thương trong đội tuyển webketoan nhưng cũng thấy rất mắc cười về suy nghĩ của mọi người, như ngọc đã từng hỏi bác đội trưởng rồi là "bên ấy đá như thế nào mục đích là muốn biết trước vể thể thức đá và còn hỏi luôn về trọng ttài vì bên ITC đá luôn có trọng tài , nhưng mà bác Đức nói là Ok đi ".
Có người nói là sẽ ko có trận thứ 2 với ITC nữa đâu! Ngọc đã theo dõi những lời bình luận từ hôm qua đến giờ và ngọc cũng quyết định ko cho ITC đá trận nào nữa để khỏi phải nghe thêm những gì từ các bạn, ngọc xin lỗi đã nói hơi nhiều nhưng ngọc muốn nói thêm với webketoan là muốn chuyên nghiệp phải rắn rỏi hơn , và đá banh thì phải có va chạm dù muồn hay ko muốn, và cty ITC sẽ ất vui nếu cty bạn nào muốn đá giao hữu cùng ITC( nhưng ko phải là webketoan nữa) Sơn ca đá cùng với các bạn là cty nào vậy nếu có thể cho ITC gặp xem họ đá như thế nào được ko?Anh winer ơi , thôi em ko nói gì thêm nữa anh gáng ăn nhiều để khỏe nhé, rất xin lồi vì ITC đã làm anh như thế ( nhưng đây là lời xi lỗi từ ngọc chứ ko phải là đội tuyển đâu vì đội tuyển họ ko có lỗi gì cả họ chỉ đá thôi và ko biết mọi người nói họ thế này đâu).
To Mr Đức: ANh có cách gì với ITC em vậy, em xin từ chối lời mời đá lần 2 vì em sợ cầu thủ bên em có thể sẽ bị hạ đo ván và ko biết nguyên nhân vì sao lắm, nên nều muốn đá phải có trọng tài đàng hoàng.
To Ngọc: - Có lẽ em đã hiểu sai ý của anh rồi, anh em trong CLB bức xúc vì những gì đã qua vì anh em không bao giờ nghĩ đến vấn đề thi đấu giao hữu mà lại quá căng thẳng đến vậy. Thắng thua không là gì, cái quan trọng nhất là giao lưu giữa 2 bên và thể thao lành mạnh thôi.
- Một lần nữa, anh nhấn mạnh với em 1 điểm: Anh nói riêng và CLB bóng đá WKT nói chung, không có thiên hướng bạo lực như em nói ở trên, em hiểu rồi chứ. Cả 2 bên đều đi làm cả, không thể rãnh rỗi để nằm viện cả. Cách của anh là thế nào thì ra sân mới biết được thôi. Đá sân lớn như anh nói ở trên thì chắc chắn sẽ có trọng tài phân định thắng thua.
- Và cuối cùng anh chỉ muốn nói với em rằng: tiêu chí lập ra CLB bóng đá WKT nhằm mục đích có nơi cho anh em thư giãn, thể thao vào những ngày nghỉ, ngày rãnh nhằm bỏ lại sau lưng những mệt mõi khi làm việc trong tuần chứ không phải tập trung để tham gia Giải Vô địch quốc gia.
To all: Đề nghị anh em không tranh luận hay bàn bạc về những chuyện đã qua nữa nhé.
TM.CLB
TIGER2774
2/9 này FC ta có tổ chức gì ko nhỉ? nhậu 1 trận sơ sơ trước khi đi du lịch? Đổi trưởng và toàn tể anh em cầu thủthân yêu thấy thế nào?
2/9 này FC ta có tổ chức gì ko nhỉ? nhậu 1 trận sơ sơ trước khi đi du lịch? Đổi trưởng và toàn tể anh em cầu thủthân yêu thấy thế nào?
Vụ này nghe cũng hay đó, tính mần hôm nay đây? Hay tối thứ 6 đê, để thứ 7 có 1 số anh em lên đường đi Hà Tiên rùi đó.rk106 nói:2/9 này FC ta có tổ chức gì ko nhỉ? nhậu 1 trận sơ sơ trước khi đi du lịch? Đổi trưởng và toàn tể anh em cầu thủthân yêu thấy thế nào?
Hơ hơ,tiger2774 nói:Sao thế em? Dòng này đâu có ảnh hưỡng gì đến hòa bình thế giới chứ
tiger2774 nói:
Cám ơn Tiger2774!
Nhưng vị trí HLV không phù hợp với mình. Mình thấy Chủ tịch CLB bónh đá kiêm luôn HLV là hay nhất.
Anh em cầu thủ, cổ động viên ủng hộ TIGER2774 là Huấn luyện viên nhé! :drummer: :dzo: