Bản tin các trận đấu và ý kiến khác - CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh

  • Thread starter tiger2774
  • Ngày gửi

Bài hát mừng sinh nhật WKT lần thứ 5

  • Mắt nai chachacha

    Bình chọn: 0 0.0%
  • 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bác đang cùng chúng cháu hành quân

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Nối vòng tay lớn

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0
  • Poll closed .
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Các anh chị mến!

Vậy là đã được 2 tháng Club Bóng đá của chúng ta ra đời. Đó là công lao của tất cả chúng ta cùng nhau xây dựng đội bóng thành một nơi sinh hoạt lành mạnh, rèn luyện sức khỏe và giao lưu làm quen với tất cả anh chị em . Định hướng của Club không nằm ngoài mục đích đó.

Đội bóng đã quy tụ được hơn 15 anh em thành viên, gần 10 cổ động viên nhiệt tình và một đội bóng đang tiến bộ về lối chơi cũng như đồng lòng trong anh em. Đó là điều rất lấy làm vui mừng và thiết nghĩ chúng ta không thể chỉ gặp nhau rồi chơi rồi lại về. Nếu như một năm chỉ có 1 lần thì sẽ vui lắm. Nhưng cứ mỗi tuần chúng ta lại gặp nhau thì e rằng nếu không có sự đổi mới chúng ta sẽ tự nhàm chán bởi chính mình. Với lý do đó và sự tâm huyết với bóng đá, club này em nêu ra một số định hướng rồi anh chị em cùng bàn bạc để làm sao cho sinh hoạt của chúng ta ngày càng tiến bộ, vui vẻ và mới mẻ.

Về đội bóng: Chúng ta phải tập luyện có chiến thuật đàng hoàng. Vừa đá bóng mang tính chiến thuật đồng thời rèn luyện thể thao. Không nên quá ăn thua trong bóng đá để nó phản tác dụng. Trong bóng đá hay bất cứ việc gì rồi cũng sẽ phát sinh những mâu thuẫn, những cáu gắt hay bực bội. Thì anh ta cũng tự nhận biết điều đó để mà bỏ qua cho nhau. Mỗi người có một sở trường khác nhau, chúng ta không vì điều đó để có những suy nghĩ tiêu cực về đồng đội mình. Cứ hướng tới niềm vui , thể thao và sự tiến bộ để cùng yêu thương nhau. Nói vậy không phải chúng ta sẽ bỏ qua những lời trách mắng mà phải cùng nhau một tập thể vững mạnh. Bình thường Club này nó ko ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng khi đã vào trong sân cỏ thì hãy vứt bỏ tất cả và hãy cứ nghĩ rằng chúng ta là những cầu thủ chuyên nghiệp

Về kinh phí: Điều này là tất nhiên phải có vì chúng ta không có một nguồn tài trợ nào cả mà anh em cùng góp lại với nhau. Do đó, kinh phí cứ đến định kỳ theo thông báo của đội trưởng anh em tự giác đóng tiền. Nếu chưa có thì tạm ứng anh Cọp (Được ko anh ??). Vì cũng hiểu rằng nhiều khi ta dễ dàng bỏ vài trăm K vào những cuộc chơi vô bổ nhưng lại rụt rè và tính toán với những bài học quý giá .

Về cổ động viên: Quả thật không thể thiếu trong những trận đấu cho dù nó mang tính luyện tập là nhiều. Và thiết nghĩ lúc không còn cổ động viên nữa an hem chúng tôi sẽ lấy động lực gì để cho quả bóng được lăn đều! Đó là nguồn tinh thần khích lệ để đôi chân, bờ vai của anh em chúng tôi khỏe hơn, dẻo dai hơn . Thời gian qua song song với việc thành lập Club thì anh chúng tôi thật là cảm ơn những cổ động viên thầm lặng, nhiệt tình như : Levy, maitrinh, quynh mai, letmyha, phuong168, Nguyen thi Tu Anh, Cam_ Thúy, Tinhhoaiphuong, saomai, Vuthituyetmai., thu6tudo. Phuong168, Letmyha, Cam_thuy phải chạy từ Hóc Môn xuống, vượt qua gần 30 cây số mang theo bao nhiêu đất cát bụi bặm của vùng ngoại ô đang nằm trong diện xóa đói giảm nghèo của TP. Levy bỏ dở những cuộc hẹn hò với bạn tình để đến hò hét khi chiếc bánh mỳ trên tay còn giang dở. Tu Anh chạy thật nhanh sau những buổi học khô khan buồn tẻ để hy vọng sau những tiếng hò hét là những cuộc đấu trí căng thẳng mà phần thắng đa phần thuộc về cô ấy. Quynh Mai cô gái chân chất vùng đất đỏ Bazan với những mớ Café nặng trĩu rẻ tiền thì đảm đang lắm lắm.
Hy vọng rằng chúng ta sẽ xây dựng được một đội bóng tốt là tinh thần, là điểm đến an toàn sau một tuần làm việc căng thẳng mệt mỏi.

CHúc các anh chị một tuần làm việc vui vẻ

Casablanca
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
toannguyen

toannguyen

Guest
28/12/05
173
0
0
51
HCM
Cảm ơn chú Casa (không biết có phải viết tắt của cabasa?) đã có bài viết tâm huyết cho đội bóng và cổ động viên, quả thật tôi cũng rất lấy làm cảm kích trước sự nhiệt tình của các cổ động viên, vì như chú casa đã nói ở trên, phải có một tinh thần yêu bóng đá và yêu các cầu thủ của WKTC lắm lắm thì các bạn CĐV mới có thể vượt qua những khó khăn và cám đỗ của cuộc sống để đến với đội bóng. Chính vì vậy tôi đề nghị anh em cố gắng duy trì đội bóng và thi đấu hết mình với tinh thần Fairplay nhất để không phụ lòng công lao và lòng nhiệt tình của các Fan WKT.
một lần nữa xin cảm ơn sự ủng hộ của các Fan
 
*****winer

*****winer

Bushido
Mình cũng đã đọc bài của Rk106, ý kiến cá nhân mình cũng giống với Kidmandang. Biết rằng buổi săp xếp thời gian bỏ ra 02h đồng hồ để tham gia cũng ko phải là nhiều, nhưng vấn đề ở chỗ 2h đó nằm ngay vào thời gian anh em đi học,.. và lại nói 2h chứ thực tế phải là 4h kể cả thời gian phát sinh theo. CÒN Ý KIỀN CÁC ANH EM
về toàn đội thì thật sự mình chưa phát hiện ra một điều gì quá xấu ảnh hưởng tới đội, có chăng là sự hào hứng trước và sau trận có của cả CDV lần cầu thủ có phần giảm bớt. Theo mình thì đó là điều hết sức tự nhiên bởi cái gì mới lạ cũng đều thú vị và hấp dẫn chúng ta. Việc duy trì sự mới lạ, luôn đổi mới trong CLB của chúng ta là việc làm ko hẳn dễ bởi nó đòi hỏi sự đồng lòng của toàn tập thể. (Nhưng chúng ta lại là một tập thể do từng cá nhân tạo ra) nên điều này rất khó.
Theo mình chúng ta cứ tích cực tham gia, tạo dựng CLB ngày càng lớn mạnh với sự nhiệt tình và chân thành nhất, mình tin chắc CLB sẽ bền vững. Nhưng chúng ta cũng đừng kỳ vọng quá vào một CLB quá hoàn hảo. Vì WEB, CLB cũng chỉ là một phần của cuộc sồng của chúng ta hiện tại, còn gia đình, bạn bè, công việc, học hành... còn rất rất nhiều các bạn ạ. Mình nói vậy bởi mìh giám chắc rằng trong tất chúg ta mấy ai giám nói ra tâm tư suy nghĩ của thật của mình khi tham gia LCB.????
Nếu các pác có hứng thú thì tuần nay sau khi đá xong anh em + các bạn CDV có thể về chỗ nào đó nấu ăn or đi hát Karaoke cũng d0ược mà
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Híc híc híc... Hôm qua ra sân có 3 cổ động viên, lòng em hơi nản, sợ là lần sau ra còn mỗi một mình mình. Hu hu hu... Sáng nay đọc bài của anh casa, em đã được động viên tinh thần lên rất nhiều, cố gắng sẽ không còn có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Hì hì hì...

Các cổ động viên sẽ luôn ở bên đội bóng! Chúc đội bóng ngày càng phát triển!

(À mà đá bóng xong rồi về nhà luôn, chẳng lai rai cái gì đến buổi chiều sao mà chán thế! Các bác có thấy vậy không? Hay mỗi mình em đơn côi nên thấy vậy nhể?)
 
Sửa lần cuối:
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Nếu các pác có hứng thú thì tuần nay sau khi đá xong anh em + các bạn CDV có thể về chỗ nào đó nấu ăn or đi hát Karaoke cũng d0ược mà

Ý này rất hay nè! Nhưng chúng ta nấu nướng nhẹ nhàng thôi , đừng quá cầu kỳ. Xem như một buổi dã ngoại cuối tuần vui vẻ

Hoặc có thể liên hệ chỗ câu cá ở Bình Quới. Đá banh xong mấy anh chị em ra câu cá và đập mấy cái lẩu ngoài đó cho ấm cúng. Cũng là ý tưởng.

Hoặc tối thứ 7 chúng ta sẽ tổ chức cafe đâu đó. Lúc này cầu thủ sẽ chở cổ động viên đi .

Mỗi Option trên đó chúng ta có thể chia tuần để thực hiện .Làm gì thì làm. Mục đích là chúng ta cảm thấy thoải mái vui vẻ là okie rồi !

Casa

Híc híc híc... Hôm qua ra sân có 3 cổ động viên, lòng em hơi nản, sợ là lần sau ra còn mỗi một mình mình. Hu hu hu... Sáng nay đọc bài của anh casa, em đã được động viên tinh thần lên rất nhiều, cố gắng sẽ không còn có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Hì hì hì...

Các cổ động viên sẽ luôn ở bên đội bóng! Chúc đội bóng ngày càng phát triển!


Tuần trước nữa chỉ có một mình Maitrinh thôi đấy. Ko biết cổ động viên điều phối người thế nào chứ từ trước tới giờ chưa có trận nào mà ko có cổ động viên! Chân thành cảm ơn !!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
L

LittleGod

Guest
3/7/06
25
0
1
HCM
CLB còn chổ ko cho đệ tham gia với :)
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
CLB còn chổ ko cho đệ tham gia với :)
Bạn có thể tham gia bất kỳ lúc nào, miễn như là có thời gian đá bóng và money thui.:dance2::dzo:À quên mất, tửu lượng bạn thế nào nhỉ???
Bạn có thể liên lạc với mình (0903.924.750-Đức) hay tất cả các thành viên trong đội bóng để đăng ký tham gia. Tin tức về đội bóng sẽ nằm trong topic này hết đó.Welcome.
 
phuong168

phuong168

Guest
(À mà đá bóng xong rồi về nhà luôn, chẳng lai rai cái gì đến buổi chiều sao mà chán thế! Các bác có thấy vậy không? Hay mỗi mình em đơn côi nên thấy vậy nhể?)
Em cũng thấy vậy chị ạ. Chắc do 2 chị em mình đơn côi nên mới thấy thế
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Híc híc híc... Hôm qua ra sân có 3 cổ động viên, lòng em hơi nản, sợ là lần sau ra còn mỗi một mình mình. Hu hu hu... Sáng nay đọc bài của anh casa, em đã được động viên tinh thần lên rất nhiều, cố gắng sẽ không còn có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Hì hì hì...

Các cổ động viên sẽ luôn ở bên đội bóng! Chúc đội bóng ngày càng phát triển!

(À mà đá bóng xong rồi về nhà luôn, chẳng lai rai cái gì đến buổi chiều sao mà chán thế! Các bác có thấy vậy không? Hay mỗi mình em đơn côi nên thấy vậy nhể?)
Tuần rồi vắng letmyha và anh Tiger nên thiếu tay đánh phỏm hả chị? :biggrin: Thế mà hỏng í ới em 1 tiếng hí hí ốm thì ốm chứ... tham gia góp 1 tay cho bà chị vui vẻ, thoải mái trong ngày cuối tuần thì... em út không nở đành lòng nằm nhà đâu. :bigok: Mà biết đâu... ngồi cả ngày với chị còn mau lành bệnh hơn nằm nhà ấy chứ! :flower: Lần sau nếu thấy vắng mặt em thì nhớ kêu gọi em ra nhé! :mrstraetz
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
Về cổ động viên: Quả thật không thể thiếu trong những trận đấu cho dù nó mang tính luyện tập là nhiều. Và thiết nghĩ lúc không còn cổ động viên nữa an hem chúng tôi sẽ lấy động lực gì để cho quả bóng được lăn đều! Đó là nguồn tinh thần khích lệ để đôi chân, bờ vai của anh em chúng tôi khỏe hơn, dẻo dai hơn . Thời gian qua song song với việc thành lập Club thì anh chúng tôi thật là cảm ơn những cổ động viên thầm lặng, nhiệt tình như : Levy, maitrinh, quynh mai, letmyha, phuong168, Nguyen thi Tu Anh, Cam_ Thúy, Tinhhoaiphuong, saomai, Vuthituyetmai., thu6tudo. Phuong168, Letmyha, Cam_thuy phải chạy từ Hóc Môn xuống, vượt qua gần 30 cây số mang theo bao nhiêu đất cát bụi bặm của vùng ngoại ô đang nằm trong diện xóa đói giảm nghèo của TP. Levy bỏ dở những cuộc hẹn hò với bạn tình để đến hò hét khi chiếc bánh mỳ trên tay còn giang dở. Tu Anh chạy thật nhanh sau những buổi học khô khan buồn tẻ để hy vọng sau những tiếng hò hét là những cuộc đấu trí căng thẳng mà phần thắng đa phần thuộc về cô ấy. Quynh Mai cô gái chân chất vùng đất đỏ Bazan với những mớ Café nặng trĩu rẻ tiền thì đảm đang lắm lắm.

Đọc bài của Casa mình mới biết để tham dự cổ vũ cho anh em WKF đá banh, chị em hội cổ động viên đã hi sinh rất nhiều, vì vậy từ tuần tới anh em WKF nên có hành động cụ thể hơn để khích lệ tinh thần chị em cổ động viên và qua đó tạo lập mối quan hệ bền chắc hơn giữa các thành viên yêu bóng đá trong web, ý kiến của mình như sau:
+ Khi chị em tham gia cổ vũ thì anh em WKF(cụ thể là pác Cọp thay mặt) sẽ trích quỹ mua trái cây để chị em có cái lai rai khi cổ vũ (cho nó máu:bigok:) + +++ ???? :pepsi:
--------------- anh em cho biết ý kiến nhé -------------------
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
sau:
+ Khi chị em tham gia cổ vũ thì anh em WKF(cụ thể là pác Cọp thay mặt) sẽ trích quỹ mua trái cây để chị em có cái lai rai khi cổ vũ (chó nó máu:bigok:) + +++ ???? :pepsi:
--------------- anh em cho biết ý kiến nhé -------------------

Mình hoàn toàn đồng ý. Bác cọp có thể dự trù kinh phí cho khoản này và anh em mình sẽ đóng thêm một ít nữa.

Cái ý tưởng cafe tối thứ 7 anh chị em thảo luận cái xem nào?
 
phuong168

phuong168

Guest
Mình hoàn toàn đồng ý. Bác cọp có thể dự trù kinh phí cho khoản này và anh em mình sẽ đóng thêm một ít nữa.

Cái ý tưởng cafe tối thứ 7 anh chị em thảo luận cái xem nào?

em tán thành ý tưởng hay đó. hình như dạo này mình ăn chơi quá, cứ thấy ăn & chơi lại thấy cái mẹt của mình
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Hì hì hì... Cám ơn anh em! Chị em không cần trái cây đâu. Vừa ăn vừa cổ vũ thì bụi, bẩn lắm! Khi nào anh em đá xong, chúng ta tập trung đâu đấy rồi ăn uống cùng cho vui. Chị em không nỡ ăn một mình vì sợ mang cái tiếng "Nam thực như hổ, nữ thực hơn nam" thì chị em em ế mất.

Yêu các anh em! :mrstraetz

À quên (suốt ngày quên cái đoạn quan trọng): Tối thứ 7 nên để anh em đi chơi với người yêu ạ, kẻo người yêu lại nhăn nhó vì mấy chị em ạ.
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Yêu các anh em! :mrstraetz

À quên (suốt ngày quên cái đoạn quan trọng): Tối thứ 7 nên để anh em đi chơi với người yêu ạ, kẻo người yêu lại nhăn nhó vì mấy chị em ạ.

Hì! Thì ai có cứ đi, còn những ai chưa có thì ta đi cafe và chơi trò trốn tìm !!hehehe!

Chắc phải tạo mới cái Topic Cafe tối thứ 7 quá!!!
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
Hoặc có thể liên hệ chỗ câu cá ở Bình Quới. Đá banh xong mấy anh chị em ra câu cá và đập mấy cái lẩu ngoài đó cho ấm cúng. Cũng là ý tưởng.

+ Mình ủng hộ ý tưởng này của Casa - CN tuần tới làm nhẹ nhàng mấy cái lẩu đi , anh em nghĩ sao? tuy nhiên giờ này mà đi câu thì chỉ có thể cho cá ăn thôi chứ câu kéo gì !!!!!!!!!!
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
+ Mình ủng hộ ý tưởng này của Casa - CN tuần tới làm nhẹ nhàng mấy cái lẩu đi , anh em nghĩ sao? tuy nhiên giờ này mà đi câu thì chỉ có thể cho cá ăn thôi chứ câu kéo gì !!!!!!!!!!
Dụ này từ từ nha, em đang lên chương trình "hậu đá banh", em sẽ có kết quả sớm. Các bác cứ iên tâm đá banh đi ha:dance2::angel::pepsi::drummer:
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Híc híc híc... Hôm qua ra sân có 3 cổ động viên, lòng em hơi nản, sợ là lần sau ra còn mỗi một mình mình. Hu hu hu... Sáng nay đọc bài của anh casa, em đã được động viên tinh thần lên rất nhiều, cố gắng sẽ không còn có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Hì hì hì...

Các cổ động viên sẽ luôn ở bên đội bóng! Chúc đội bóng ngày càng phát triển!

(À mà đá bóng xong rồi về nhà luôn, chẳng lai rai cái gì đến buổi chiều sao mà chán thế! Các bác có thấy vậy không? Hay mỗi mình em đơn côi nên thấy vậy nhể?)
Kidmandang nói:
+ Mình ủng hộ ý tưởng này của Casa - CN tuần tới làm nhẹ nhàng mấy cái lẩu đi , anh em nghĩ sao? tuy nhiên giờ này mà đi câu thì chỉ có thể cho cá ăn thôi chứ câu kéo gì !!!!!!!!!!
NguyenTuAnh nói:
Hì hì hì... Cám ơn anh em! Chị em không cần trái cây đâu. Vừa ăn vừa cổ vũ thì bụi, bẩn lắm! Khi nào anh em đá xong, chúng ta tập trung đâu đấy rồi ăn uống cùng cho vui. Chị em không nỡ ăn một mình vì sợ mang cái tiếng "Nam thực như hổ, nữ thực hơn nam" thì chị em em ế mất.

Yêu các anh em!

À quên (suốt ngày quên cái đoạn quan trọng): Tối thứ 7 nên để anh em đi chơi với người yêu ạ, kẻo người yêu lại nhăn nhó vì mấy chị em ạ.
Casablanca nói:
Mình hoàn toàn đồng ý. Bác cọp có thể dự trù kinh phí cho khoản này và anh em mình sẽ đóng thêm một ít nữa.
Casablanca nói:
Về kinh phí: Điều này là tất nhiên phải có vì chúng ta không có một nguồn tài trợ nào cả mà anh em cùng góp lại với nhau. Do đó, kinh phí cứ đến định kỳ theo thông báo của đội trưởng anh em tự giác đóng tiền. Nếu chưa có thì tạm ứng anh Cọp (Được ko anh ??). Vì cũng hiểu rằng nhiều khi ta dễ dàng bỏ vài trăm K vào những cuộc chơi vô bổ nhưng lại rụt rè và tính toán với những bài học quý giá .

Về cổ động viên: Quả thật không thể thiếu trong những trận đấu cho dù nó mang tính luyện tập là nhiều. Và thiết nghĩ lúc không còn cổ động viên nữa an hem chúng tôi sẽ lấy động lực gì để cho quả bóng được lăn đều! Đó là nguồn tinh thần khích lệ để đôi chân, bờ vai của anh em chúng tôi khỏe hơn, dẻo dai hơn . Thời gian qua song song với việc thành lập Club thì anh chúng tôi thật là cảm ơn những cổ động viên thầm lặng, nhiệt tình như : Levy, maitrinh, quynh mai, letmyha, phuong168, Nguyen thi Tu Anh, Cam_ Thúy, Tinhhoaiphuong, saomai, Vuthituyetmai., thu6tudo. Phuong168, Letmyha, Cam_thuy phải chạy từ Hóc Môn xuống, vượt qua gần 30 cây số mang theo bao nhiêu đất cát bụi bặm của vùng ngoại ô đang nằm trong diện xóa đói giảm nghèo của TP. Levy bỏ dở những cuộc hẹn hò với bạn tình để đến hò hét khi chiếc bánh mỳ trên tay còn giang dở. Tu Anh chạy thật nhanh sau những buổi học khô khan buồn tẻ để hy vọng sau những tiếng hò hét là những cuộc đấu trí căng thẳng mà phần thắng đa phần thuộc về cô ấy. Quynh Mai cô gái chân chất vùng đất đỏ Bazan với những mớ Café nặng trĩu rẻ tiền thì đảm đang lắm lắm.
Hy vọng rằng chúng ta sẽ xây dựng được một đội bóng tốt là tinh thần, là điểm đến an toàn sau một tuần làm việc căng thẳng mệt mỏi.

Winer nói:
Mình cũng đã đọc bài của Rk106, ý kiến cá nhân mình cũng giống với Kidmandang. Biết rằng buổi săp xếp thời gian bỏ ra 02h đồng hồ để tham gia cũng ko phải là nhiều, nhưng vấn đề ở chỗ 2h đó nằm ngay vào thời gian anh em đi học,.. và lại nói 2h chứ thực tế phải là 4h kể cả thời gian phát sinh theo. CÒN Ý KIỀN CÁC ANH EM
về toàn đội thì thật sự mình chưa phát hiện ra một điều gì quá xấu ảnh hưởng tới đội, có chăng là sự hào hứng trước và sau trận có của cả CDV lần cầu thủ có phần giảm bớt. Theo mình thì đó là điều hết sức tự nhiên bởi cái gì mới lạ cũng đều thú vị và hấp dẫn chúng ta. Việc duy trì sự mới lạ, luôn đổi mới trong CLB của chúng ta là việc làm ko hẳn dễ bởi nó đòi hỏi sự đồng lòng của toàn tập thể. (Nhưng chúng ta lại là một tập thể do từng cá nhân tạo ra) nên điều này rất khó.
Theo mình chúng ta cứ tích cực tham gia, tạo dựng CLB ngày càng lớn mạnh với sự nhiệt tình và chân thành nhất, mình tin chắc CLB sẽ bền vững. Nhưng chúng ta cũng đừng kỳ vọng quá vào một CLB quá hoàn hảo. Vì WEB, CLB cũng chỉ là một phần của cuộc sồng của chúng ta hiện tại, còn gia đình, bạn bè, công việc, học hành... còn rất rất nhiều các bạn ạ. Mình nói vậy bởi mìh giám chắc rằng trong tất chúg ta mấy ai giám nói ra tâm tư suy nghĩ của thật của mình khi tham gia LCB.????
Nếu các pác có hứng thú thì tuần nay sau khi đá xong anh em + các bạn CDV có thể về chỗ nào đó nấu ăn or đi hát Karaoke cũng d0ược mà
Rk106 nói:
Anh em cầu thủ thân mến! trận đấu chủ nhật sáng này thực sự là một trận đấu hay, cân sức.
Đầu tiên phải kể đến sự góp mặt nhiệt tình của anh Decom(anh Tư , levanton,AC3K. Tuy nhiên mình nhận thấy có một số vấn đề như sau:
1. Thể lực của anh em vẫn....còn yếu, không hơn trận đầu tiên là bao.
2. Cảm giác bóng và phối hợp của chúng ta còn vấn đề.
3. Chúng ta thiếu người dẫn dắt lối chơi, nói đúng hơn chúng ta thiếu người la hét....
Chính vì thế riêng cá nhân em xin đề xuất 1 số ý kiến sau:
1. Để tăng cường thể lực trước khi sang Anh thi đấu ngoại hạng chúng ta phải rèn luyện thể lực. Mình đề xuất tăng thêm 1 trận nữa. Nghĩa là chúng ta đá 2 trận/1tuần. Thời gian theo em hợp lý nhất là tối thứ 4 hoặc thứ 5 vào lúc ( 7-8 giờ tối). Chắc có một số anh em ko đi được vì học hành,... nhưng chẳng có con đường nào khác. Chúng ta có thể mời giao hữu với đội bạn nếu ko đủ 2 đội hình trong CLB. Có như vậy chúng ta mới khỏe(vừa rèn luyện thể thao đều), vừa tạo tính chuyên nghiệp, hiểu ý...
Anh em cố gắng sắp xếp thời gian, đá giờ này thời tiết lại đẹp - mát, có đèn chiếu sáng, nói chung là sướng. Chi phí thuê sân tăng lên chẳng bao nhiêu cả.
Mình tổng hợp ý kiến anh em và có đôi lời phát biểu thế này:
- Mình cũng tán thành đá 1 tuần 2h=> sẽ đá chủ nhật 2h liên tục hay 1 tuần/2 trận.
+ Chủ nhật đá 2h liên tục: cũng là 1 phương án tốt nhưng sẽ vướng 2 vấn đề: một là chưa biết sân có giờ trống cho mình đăng ký hay không, hai là nắng lên sẽ tiêu hao thể lực rất nhiều, chẵng lẽ anh em không nhớ lần chúng ta đá 10h sao??
+ 1 tuần/2 trận: phương án này có vẻ hay hơn, anh em thông thường đi làm về lúc 17h chứ? Nếu đa phần như thế thì mình đề xuất đá thêm 1h vào ngày thứ tư hàng tuần (từ 18h-19h) tại sân 163 Đào Duy Anh, ở đây thì có điểm lợi là bên mình đá từ 17h-18h nên anh em ra sớm hay ra muộn đều đá tuốt, có quân xanh để tập luyện.
- Kế tiếp về vấn đề sau giờ đá banh chủ nhật, đúng là chúng ta cũng nên có 1 buổi ăn uống gì đó, trước là phục hồi sức khỏe, hai là mời hội CDV vì đã có những đóng góp thầm lặng tích cực cho đội bóng chúng ta. Như đã có chung ý kiến ở những bài post trước, chúng ta sẽ tổ chức với chu kỳ khoảng 3 hay 4 trận/ lần. Chủ nhật này cũng đã tới thời điểm rùi đó.
- Kinh phí thì chúng ta sẽ kết hợp từ quỹ và anh em đóng góp, mình sẽ tạm đứng ra ứng trước cho.
- Chuyện cafe tối thứ bảy thì e rằng khó thực hiện, vì khoảng thời gian đó hơi bị đụng chạm tới riêng tư của nhiều người đó. Buổi sáng hay buổi tối trong tuần thì khả thi hơn.
Anh em xem rùi đóng góp vào nha
TM.CLB
TIGER2774​
 
Sửa lần cuối:
rk106

rk106

Văn Minh Lúa Nước
+ 1 tuần/2 trận: phương án này có vẻ hay hơn, anh em thông thường đi làm về lúc 17h chứ? Nếu đa phần như thế thì mình đề xuất đá thêm 1h vào ngày thứ tư hàng tuần (từ 18h-19h) tại sân 163 Đào Duy Anh, ở đây thì có điểm lợi là bên mình đá từ 17h-18h nên anh em ra sớm hay ra muộn đều đá tuốt, có quân xanh để tập luyện.


TM.CLB
TIGER2774​

Em đồng ý! Rất hợp lý - hợp lệ ( anh đúng là đội trưởng thân yêu của tụi em!!!!)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
- Kế tiếp về vấn đề sau giờ đá banh chủ nhật, đúng là chúng ta cũng nên có 1 buổi ăn uống gì đó, trước là phục hồi sức khỏe, hai là mời hội CDV vì đã có những đóng góp thầm lặng tích cực cho đội bóng chúng ta. Như đã có chung ý kiến ở những bài post trước, chúng ta sẽ tổ chức với chu kỳ khoảng 3 hay 4 trận/ lần. Chủ nhật này cũng đã tới thời điểm rùi đó.
- Kinh phí thì chúng ta sẽ kết hợp từ quỹ và anh em đóng góp, mình sẽ tạm đứng ra ứng trước cho.
Vấn đề uống thì anh em trả tiền cho chị em cũng được, thôi thì anh em có lòng, chị em cũng phải có ruột để đáp lễ. :angel:

Vấn đề ăn (hoặc đi chơi đâu đó) thì anh em cho chị em share, nếu ăn mãi và ăn nhiều cũng ngại lắm! Chắc hết dám đi cổ vũ luôn. :bigok:
 
*****winer

*****winer

Bushido
Như bác đội trưởng đã có ý kiến rồi, về chuyện đá một tuần 02 buổi thì em đã có ý kiến và chắc em cũng ko tham gia được. Còn chuyện sau trận đấu em nhất trí với bác đội trưởng và mong bác đưa ra giải pháp hợp lý nhất cho hầu hết mọi người, điều đó sẽ tạo tâm lý thoải mái - tự nguyện cho tất cả.. kể cả CĐV lẫn cầu thủ.
Chào bác và chúc CLB của chúng ta ngày càng lớn mạnh
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều