Bản tin các trận đấu và ý kiến khác - CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh

  • Thread starter tiger2774
  • Ngày gửi

Bài hát mừng sinh nhật WKT lần thứ 5

  • Mắt nai chachacha

    Bình chọn: 0 0.0%
  • 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bác đang cùng chúng cháu hành quân

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Nối vòng tay lớn

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0
  • Poll closed .
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
levanton

levanton

Cao cấp
KHOẺ VÌ NƯỚC

Khoẻ vì nước kiến thiết Quốc Gia, đoàn thanh niên ta góp tài ba.
Tạo nguồn dân sinh mới, hùng mạnh trong năm giới họp lực xây hưng thịnh chung Quốc Gia.
Khoẻ vì nước chí khí cương kiên, giống Lạc Hòng oai hùng vô biên.
Trong khó nguy can cường, sinh thác ta coi thường, Việt Nam thanh niên anh dũng muôn năm.
Ðiệp khúc: Thanh niên ơi ! hồn thiêng núi sông đợi chờ, nơi tay ta toàn dân ngóng trông từng giờ, mang máu anh hùng, ta đừng làm nhơ máu anh hùng. Trai nước Việt ta nêu đèn sáng thế giới soi chung.
Dân sinh yếu nhược lôi theo mối nhục vong Quốc, dân sinh dũng cường đưa ta tới đài vinh Quốc, mau gây lấy phong trào khoẻ khắp nơi xa gần, cho hưng khí cương kiên và hưng phấn, nghìn đời không mờ ánh sáng Duy Tân.

Em xin lỗi bác Tồn nhưng không biết bài này có đúng với bài khỏe vì nước của bác không ạ

Đúng vậy, bài viết dài thừong bị out, nên anh viết một dòng, như đặt chổ, rồi sửa từ từ. Đoạn 2 bỏ, sửa một từ Trai, thành Dân, nếu không nữ cổ động viên không hát...hahahaha

THƯ MỜI

Để chuẩn bị chu đáo tiết mục " Tiếng hát CLB Bóng đá" trong ngày sinh nhật WKT, đề nghị anh em trong CLB tập trung thảo luận, thống nhất để tiến hành tập dợt.

Thời gian: Chiều nay, sau giờ làm việc.
Địa điểm: Thông báo sau, anh em có thể đưa ra ý kiến.

Rất mong anh em tập trung đông đủ.

TUQ. Câu trưởng CLB Bóng đá

Chờ thông báo thêm.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
pts911

pts911

Trung cấp
23/3/07
116
0
16
Tp.HCM
- Căn cứ thư mời đã post sáng nay

- Căn cứ sự hưởng ứng của anh em CLB

- Căn cứ vị trí và khoảng cách địa lý của tất cả anh em đến nơi tập trung


Được sự ủy quyền của Câu Trưởng Câu lạc bộ Bóng đá:

NAY THÔNG BÁO

Chiều nay mời mọi người tập trung tại Quán Cây Sứ thuộc Căng tin Miền Đông, số 3H Phạm Văn Hai, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM vào lúc 18h.
Rất mong gặp mặt đông đủ. Đặc biệt hội CDV tranh thủ ra nhé.

Trân trọng.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
L

lcd68

Guest
1/10/07
22
0
0
Saigon
-

NAY THÔNG BÁO

Chiều nay mời mọi người tập trung tại Quán Cây Sứ thuộc Căng tin Miền Đông, số 3H Phạm Văn Hai, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM vào lúc 18h.
Rất mong gặp mặt đông đủ. Đặc biệt hội CDV tranh thủ ra nhé.

Trân trọng.

Ây da! Giờ này mới đọc được tin này và tin nhắn của bác Tiger! Tiếc quá!
Lần sau sẽ uống bù!
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
Sorry các pác nhưng em thấy sinh nhật WEB mà hát nhạc vàng thì chán chết, em đề nghị bài nào vui nhộn một chút cho nó "máu", thể hiện đúng bản chất của WKF & hội cổ động viên: Đá Bóng - Ăn Nhậu - Đập Phá - Bài Bạc(hay Casino theo cách gọi của Pác Tú Anh) :bigok:
Em đề nghị bài này:

Không Say Không Về

Uống rượu không say nào ai thèm uống làm chi
Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly
Đêm nay anh em nhiều một hai ba dô thật đều
Này bạn ơi xin chúc tình thân ái ta bền lâu.

Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi
Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly
Đêm nay ta vui nhiều một hai ba dô thật đều
Còn gì hơn ta nữa mình cạn ly bạn ơi.

[ĐK:]
Không say không về nhất định không say đừng về
Không say là không về uống mà không say là đừng về
Một đời ai chẳng say bạn bè vui đó đây
Có anh và tôi cùng bao bạn thân uống cho cạn nhé
Vui trọn đêm nay!

Hãy cùng nâng ly chúc cho hạnh phúc ngày mai
Hãy cùng nâng ly chúc cho đời vẫn còn say
Đêm nay anh em nhiều một hai ba dô thật đều
Đường về không xa lắm còn sợ gì mà không say.

link nghe thử:
http://music.onboom.com/KidTi_Music/Bai_hat/28163/
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
THÔNG BÁO

Trận đấu chủ nhật tuần này, 21/10/2007, vào lúc 14h30 sẽ được đổi lại vào lúc 09h00.

Đối thủ: Sở Giao thông vận tải.

Sân Thanh Đa như cũ.

Anh em nhớ đến sớm và đông đủ nhé.


TIGER2774
 
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
Đề xuất bài mừng SN WKT

Mọi người xem mấy bài này được hông nhé!

Một đời người một rừng cây

Sáng tác: Trần Long Ẩn


Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây
Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người
trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm, khi gió về.

Cây đã mọc từ thưở nào, trên đồi núi thật cằn khô?
Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ?
Và em như cụm lan mọc, từ những cành cổ thụ... già kia?
Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây, sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương...

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai!
Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình
phải đâu "may nhờ rủi chịu", phải đâu "trong đục" cũng đành, phải không anh, phải không em?

Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi
Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người,
ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở... chiều xuân!

Nghe thử nhe:
http://www.nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2005/11/05F5F6D2/


BÀI CA MỪNG SINH NHẬT


Sáng tác: Diệp Minh Tuyền
Trình bày: Tấn Đạt – Khắc Dũng

Anh đi sinh nhật em với cây đàn guitar
Anh đi sinh nhật em không bánh và không hoa
Anh đi sinh nhật em chỉ có bài tình ca
Chỉ có trái tim yêu, đang ca hát rộn ràng
Lời ca kết thành hoa thắm
Ngọt ngào anh hát tặng em
Đàn ngân hóa thành câu chúc
Rộn ràng nâng phím tặng em
Lời ca hóa thành ngọn nến
Hồng hào soi sáng mặt em
Đàn ngân hóa thành câu chúc
Mừng ngày sinh của đời em.

Rất dễ thương, nghe thử nhé mọi người, nếu hát thường xuyên chắc là... thuộc lời đó (bài ngắn): http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/09/05F63D9A/
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
năm anh em -đường chúng ta đi-bác vẫn cùng chúng cháu hành quân
Xin lỗi đội trưởng cho em xin tí đất để giải bày tí ạ
Năm anh em trên một chiếc xe tăng thì post rùi.
Giờ xin moi người học thuộc bài này hoặc ít nhất một đoạn cũng hay rồi vì bài này mà hát tập thể thì cũng máu không kém bài năm anh em đâu. Thật đấy, em thề luôn đấy vì em cũng thuộc bài này như cháo luôn

BÁC ĐANG CÙNG CHÚNG CHÁU HÀNH QUÂN
Sáng tác: Huy Thục
Trình bày: Tốp nam nữ WEBKT

Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận.
Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác.
Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên người,
Dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời.
Cờ sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường cháu đi.
Đi, ta đi giải phóng miền Nam,
Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi.
Lời Bác thúc giục chúng ta,
Chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca.

Năm xưa Bác cùng đoàn con đi chiến dịch.
Núi rừng vẫn nhớ, suối vẫn in bóng hình của Bác.
Cả đoàn quân tiến theo Người như thác đổ.
Điện Biên năm nào vọng lời Bác giữa chiến hào.
Toàn quân hôm nay vẫn phất cao cờ đỏ Bác trao.
Đi ta đi giải phóng miền Nam,
Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi
Lời Bác thúc giục chúng ta.
Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân.

Hôm nay Bác gọi cả non sông đáp lời.
Giương lê xốc tới quyết tiến lên ta giành chiến thắng.
Đường hành quân dốc núi cao bao vực thẳm.
Gian nan nào bằng lòng hờn căm cao ngút trời.
Miền Nam ta ơi, hãy phất cao cờ đỏ thắm tươi.
Ta xông lên giải phóng thành đô, phá hết bót đồn quét sạch hết quân xâm lược.
Vì độc lập tự do quyết giành ấm no giành lấy những mùa xuân.
Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân
http://nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2005/11/05F5FAB0/
Em xin cám ơn đội trưởng yêu quí ạ
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Hi anh em,

Kết quả trận đấu lượt đi hôm nay: 7-5, nghiêng về đội bạn. Theo nhận xét của Tiger, hôm nay chúng ta thua vì không có sức chứ không phải đội bạn mạnh hơn chúng ta, những bàn thắng có được đều do phối hợp nhỏ mà ra.

Ngoại trừ Toannguyen, Casablanca, Ca_mau và dackiengiang vắng mặt có lý do, hổng biết mấy anh em còn lại đâu mất tiêu, duy chỉ có 7 người đá: decom, rk106, winer, quangteo, kidmandang, nguyenductho và tiger đá suốt (thở muốn xì khói), bác Tồn và Cothant thì có công việc tới chậm cũng không tham gia được. Chúng ta sẽ còn 1 trận lượt về cũng vào đúng 9h chủ nhật tuần kế (28/10/2007), hy vọng mọi người ra đông đủ để lấy lại những gì đã mất.

Kế tiếp tới phần bài hát dành cho sinh nhật WKT, mình nghĩ chơi nhạc đỏ cho nó hùng hồn, tạm thời mình chọn 3 bài (đơn giản và ai cũng nhiều khả năng biết hát): 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng, Bác đang cùng chúng cháu hành quân và Nối vòng tay lớn. Mọi người có đóng góp thêm bài hát nào khác thì cho biết luôn hen, ngày mốt mình sẽ mở thăm dò rồi chốt bài luôn.


TIGER2774
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Thế còn bài KHỎE VÌ NƯỚC của bác TỒN và em thì sao anh. Em thấy bài đó cũng hay lắm mà
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
DKQ thấy thế này: sinh nhật là dịp gặp gỡ giao lưu, nên nếu được club bóng đá nên để lại ấn tượng bằng 1 ca khúc gì đó chứ những bài đồng ca này nói khí không phải hát xong cả nhà cùng cười!
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
DKQ thấy thế này: sinh nhật là dịp gặp gỡ giao lưu, nên nếu được club bóng đá nên để lại ấn tượng bằng 1 ca khúc gì đó chứ những bài đồng ca này nói khí không phải hát xong cả nhà cùng cười!

Hồng Trường nói:
Thế còn bài KHỎE VÌ NƯỚC của bác TỒN và em thì sao anh. Em thấy bài đó cũng hay lắm mà

Hôm nay đã là 22/10/2007, nếu hát những bài quá khó hay chưa thuộc lời thì chúng ta làm sao có thời gian tập đây? Bài Khỏe vì nước anh cũng chưa hát bao giờ và không biết các bạn thế nào nữa nên chưa quyết.

To DKQ: em có bài hát nào khả dĩ không? A cũng chưa biết nên thế nào nữa đây nè.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Kiếm liên khúc hát đi anh em ơi! Từ cuối của bài trước nối sang từ đầu của bài sau. Hát như vậy được nhiều mà rất nhộn. Anh em chịu khó bỏ công sức ra chút mà tìm đoạn và ghép các bài hát vào với nhau. Bài hát kiếm trong nhacso.net thì vô khối: http://www.nhacso.net/Music/
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hic hic xin một chân múa phụ họa! Bài nào nhà em múa cũng tốt hết áh nên anh chị em cứ tha hồ mà lựa, tha hồ mà chọn. Nhà em luôn ủng hộ hết tình! :dance2:
 
rk106

rk106

Văn Minh Lúa Nước
Kính gửi! FC
Thời gian qua RK106 nghe mọi người bàn tán nhiều quá tiết mục mừng sinh nhật WEB sắp tới. Để thống nhất chi tiết thì theo ý kiến của mình thì kính mời tất cả các thành viên FC đúng vào lúc 18giờ ngày thứ 4 (24/10/2007) tại công viên Lê Văn Tám phía đường Hai Bà Trưng để chọn bài và tập luôn!(vì tối thứ 4 WKT miền nam cũng tổ chức tập nhảy tăng gô và cha cha tại đây http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=35349 )
Để khỏi mất thời gian đề nghị mọi người đi đúng giờ, tập hợp ngay cổng (đường Hai Bà Trưng).

Những bài hát nào mà các Bác đã đề nghị thì IN ra vài bản đưa đến luôn để tiện cho việc chọn và tập dượt!

Các bác lấy số điện thoại của RK106 cho tiện liên lạc - tránh trường hợp lạc vào mấy hàng ghế đá của những đôi...ò...í e )
RK106: 0983.474.516


ĐÓ LÀ Ý KIẾN CỦA RK106

ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI CHO Ý KIẾN



:wall::wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Hôm nay Tiger có đi tham gia buổi luyện tập nhảy nhót mừng sinh nhật WKT. Các bạn nhảy chachacha đẹp lắm. Vì thế Tiger nghĩ đưa thêm bài hát này vào để mọi người chọn lựa nha. Thử nghĩ xem, hôm sinh nhật có tốp ca hát và thêm nhóm nhảy thì tuyệt nhỉ :dance2:

Mình sẽ mở "thăm dò" đến chủ nhật, mọi người tranh thủ nhen.

Mắt Nai Chachacha

Một nụ hồng một nụ hồng tặng cho mắt nai Em thơ ngây bước đi trên con đường về Một nụ hồng một nụ hồng tặng cho mắt nai Trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh Mới có hôm nào em còn thơ ngây Bước trên con đường quen thuộc tới trường Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đáng yêu đáng yêu đáng yêu..... Từng nhịp từng nhịp từng nhịp theo bước chân Em tung tăng hát ca trên con phố này Thì một người một người ngồi mãi thẫn thờ Và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua Mới có hôm nào em còn nơi đây Thế nhưng bây giờ em đã xa rồi Để tôi một mình ngồi nơi đây chờ bóng ai (ai ai ai ai....................mãi )

*Mắt nai ơi xin đừng đi nhé em Mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi Dù cho ngày tháng qua đi,qua những phong ba,tôi vẫn ngồi mãi nơi này . Mắt nai ơi xin đừng đi cha cha Hát vang lên oh là la cha cha Nào ta cùng bước cha cha cha Nào ta cùng hát cha cha cha Cùng vui ngày tháng mộng mơ ....

Rap:

Em xinh tươi như bông như hoa Cho ai kia ngất ngây tâm hồn Một ngày nhớ một ngày mong Đêm lại về thao thức bâng khuâng Con tim ai khát khao đợi chờ Trong cõi lòng ôm mối tương tư Cô bé ơi cô bé ơi ! Cô bé cô bé ơi ...
 
Trịnh Văn Thập

Trịnh Văn Thập

Guest
15/3/07
121
1
0
41
Móng Cái - Quảng Ninh
Em có ý kiến nho nhỏ mong các bác chịu khó nghe và tham khảo nhá:
Diễn đàn không những của VN mà biết đâu các bác ở nước ngoài cũng viếng thăm, ba miền Bắc Trung Nam đều anh em 1 nhà. vì vậy nên chọ bài "Nối Vòng Tay Lớn".
hì hì. friend!.
 
G

gaubaccuc

Sơ cấp
15/10/07
5
0
1
Em cũng thích đá bóng nên muốn tham gia CLB của các anh được không ???
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Em cũng thích đá bóng nên muốn tham gia CLB của các anh được không ???
Rất vui khi bạn tham gia câu lạc bộ bóng đá, mọi chi tiết bạn liên hệ tới số 0903924750 ( A Đức)
Chúc bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ.
Thân chào!
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều