Bản tin các trận đấu và ý kiến khác - CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh

Bài hát mừng sinh nhật WKT lần thứ 5

  • Mắt nai chachacha

    Bình chọn: 0 0.0%
  • 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bác đang cùng chúng cháu hành quân

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Nối vòng tay lớn

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0
  • Poll closed .
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thì ra là hôm nay chúng ta thắng..... 6 - 6

Dạ thưa pác BaoCông! anh em chiến thắng chính mình:bigok: chúng ta đá ko kém nhưng ko có sự gắn kết cần thiết và chơi quá cá nhân - trận vừa rùi thì ngược lại, nó khiến anh em tự tin hơn!!!! :angel:
 
Hôm đó em ở ngoài mà thấy Anh 4 chụp khá lắm, phản xạ tuyệt vời, cứu được những bàn thua trông thấy hahahaa :freddy::freddy:

Phản xạ tuyệt vời gì chú ơi!!! Ở nhà "được" LION-KING tấn công tới tấp, đỡ bên trái, đỡ bên phải, đỡ trên, đỡ dưới riết rùi thành phản xạ thui!!!
 
Phản xạ tuyệt vời gì chú ơi!!! Ở nhà "được" LION-KING tấn công tới tấp, đỡ bên trái, đỡ bên phải, đỡ trên, đỡ dưới riết rùi thành phản xạ thui!!!

ack đọc xong bài của anh tí là sặc - có điều kiện tập luyện như vậy thì quá tốt, ưu tiên cho mấy bác có vợ làm goalkepper đi anh em :bigok::bigok:
 
Dạ thưa pác BaoCông! anh em chiến thắng chính mình:bigok: chúng ta đá ko kém nhưng ko có sự gắn kết cần thiết và chơi quá cá nhân - trận vừa rùi thì ngược lại, nó khiến anh em tự tin hơn!!!! :angel:

Úi, a Kid lần trc chấn thương mà vẫn ra sân ạ?! :freddy:
 
Các bác mến!

Hiện nay em vẫn đang phải chấp hành lệnh đày ải, chưa xuống núi chén anh chén chú với các bác được. Theo em nghĩ chắc là chúng ta phải có một sự thay đổi nào đó thì mới có thể chơi tốt và hào hứng được. Có thể là chúng ta không nên giao hữu cả tháng mà phải bỏ ra ít nhất một buổi để chúng ta tập luyện.

Hiện tại chúng ta chưa có một người dẫn dắt lối chơi và la ó đồng đội. Điều này cũng đúng thôi vì toàn bác già cả (bác 4, Bác cọp) la là mấy ông cho ăn cùi chỏ như chơi hehehe.

Chắc em phải hết tháng này em mới quay lại được với đội bóng. Xin phép Bác Cọp và anh em cho em được tạm nghỉ để thực hiện nghĩa vụ nhà nước cho xong cái đã. Khi em về em sẽ có mấy chiêu mà học được trên núi như khỉ đánh đu, cọp vồ mồi, hay chuồn chuồn đớp nước chia sẻ với các bác ta cùng chiến đội bạn.

Vấn đề là chúng ta đừng đặt nặng quá chuyện thắng thua. Mà chúng ta phải đánh giá xem sự tiến bộ , ăn ý giữa anh em với nhau theo thời gian . Khả năng chuyền bóng, xút bóng và quan sát đã ngon hay chưa, đó là những cái mà đội chúng ta phải trăn trở.

Vài điều chia sẻ với các bác.

Trường Sơn Ngày buồn tháng nhớ năm thương

Casa
 
Các bác mến!
Khi em về em sẽ có mấy chiêu mà học được trên núi như khỉ đánh đu, cọp vồ mồi, hay chuồn chuồn đớp nước chia sẻ với các bác ta cùng chiến đội bạn.
Chiêu đó dùng để làm gì khi đá - giành và dẩn banh thế anh?:wall:
Các bác mến!
Trường Sơn Ngày buồn tháng nhớ năm thương
Casa
Sài Gòn đêm không ăn ngày không ngủ vì nhớ anh nè :1luvu::1luvu::1luvu:
 
Báo cáo mấy pác, em bị nội thương rùi cho nên chủ nhật này không thể ra sân. Mong các pác thông cảm. Hy vọng chủ nhật sau sẽ bình phục
 
Vậy là tuần này anh em đá nội bộ phải ko các bác, đúng là đội bóng chúng ta còn quá nhiều điều nan giải, biết rằng ko đặt nặng vấ đề thắng thua nhưng khi đã thành lập thì ngoài tính chất giao lưu vui là chíh thì kết quả của tứng trận đấu cũng thể hiện được công sức anh em bỏ ra, sự nhiệt tính, sự đóng góp của anh em. Chíh vì thế theo mình nghĩ cải thiện chất lượng mỗi trận đấu, cải thiện sự ăn ý giữa các thành viên trong đội là vấn đề nên làm vì nếu vấn đề đó được cải thiện thì niềm phấn khích của anh em cũng như của cổ động viên sẽ tăng => chúng ta cũng nên có một mục đích cao hơn phát triển hơn đó là nhữg giải đấu mà nếu có sức chúng ta cũng có thể tham gia.
To decom:nói thật nhé nhìn bác "phì nhiêu" thế mà chụp gôn hay quá, bác phán đoán và phản xạ tốt thật, ở nhà chắc bác "tập" dữ lắm => vấn đề thủ môn coi như được giải quyết eheheheheheh
 
Trận chủ nhật - 25/11 này mình đá đấm thế nào đây anh Đức nhỉ?

Điểm quân số đầy đủ để chủ nhật này mình đá nội bộ đi. Ca mau thì ngồi ngoài xem thôi hic hic...
 
ok chủ nhật offline xong em cũng sẽ ra đá!
+ Áo số 17, quần số 13 :alcon:anh Đức cập nhập giúp em nhé :bigok:
 
ok chủ nhật offline xong em cũng sẽ ra đá!
+ Áo số 17, quần số 13 :alcon:anh Đức cập nhập giúp em nhé :bigok:

Ủa, ofline có anh k nhỉ?

Quần 13, áo 17, vậy lấy số nào đây? Bình quân gia quyền ah?:bigok:
 
ok chủ nhật offline xong em cũng sẽ ra đá!
+ Áo số 17, quần số 13 :alcon:anh Đức cập nhập giúp em nhé :bigok:
A Kid vui thật, chắc là a ấy có ý phàn nàn gì về vụ đồng phục đấy đội trưởng ạ. :dance2:

Ủa, ofline có anh k nhỉ?

Quần 13, áo 17, vậy lấy số nào đây? Bình quân gia quyền ah?:bigok:

Dạ, cuối tuần này mọi ng off, nhưng họp kín, mọi ng đã giao ước với nhau là ko được mời đội trưởng đấy ạ! :)
 
Cá độ đê!!!

Chủ nhật này 25/11/2007. Câu lạc bộ bóng đá TP. Hồ Chí Minh đá lại bị thua cho mà xem, nếu đá với đội bên ngoài
Còn nếu đá nội bộ: Đội bên nào có ông tiger2774 sẽ thua
Độ không????????????????????????????????????????
 
Hôm nay đá giải của Cty nhưng bị chấn thương nặng quá ngày mai không thể tham gia tập với WKT được. chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. hẹn gặp lại vào tháng 12.
XIn lổi anh em vì tuần trước bận công tác không tham gia được, tuần này lại chấn thương.
 
Hôm nay đá giải của Cty nhưng bị chấn thương nặng quá ngày mai không thể tham gia tập với WKT được. chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. hẹn gặp lại vào tháng 12.
XIn lổi anh em vì tuần trước bận công tác không tham gia được, tuần này lại chấn thương.

Cũng may là chấn thương chân chứ không chấn thương miệng hỉ?:dance2:

To all:

Hôm nay tuy đá nội bộ nhưng mình thấy rất vui, anh em đã phần nào đó phối hợp nhịp nhàng, chỉ có thiếu đôi chút sức thui:freddy:

Cứ thế này thì vài tuần nữa chúng ta sẽ tiến bộ. Tổ chức giải mở rộng mừng Xuân con TÝ nhở?
 
Chẳng thấy thông báo tỷ số nhỉ?
Chắc chắn đội ông tiger2774 thua thật rồi
 
Đội anh Tiger làm sao thua được anh nhỉ? chỉ có cái là em công nhận anh Tiger chụp bóng hơi tệ tý thôi anh à, nên ...
Em cũng không thấy thông báo tỷ số nên đoán thế, Đúng thì thôi nha, sai thì .... chạy lẹ nào.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top