A
Chào cả nhà , chào các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường
Cách đây 2 năm mình cũng như các bạn đang rất lo lắng cho tuơng lai của mình sau này. Những câu hỏi trong đầu như : mình học kế toán ra rồi sau này có được làm kế toán không, ra trường mình sẽ bám trụ ở Hn chứ, rồi rất nhiều các vấn đề khác nữa như chuyện bạn gái, chuyện có đủ đk làm luận văn tốt nghiệp không, rồi thì đến nhà thầy để lo luận văn như thế nào? Nói chung tất cả những tâm sự trước đây của mình cũng là những tâm sự hiện giờ của các bạn
Cũng lâu lắm rùi , ngày hôm này mình mới viết chủ đề mới đầu tiên của năm 2007 này , đây hoàn toàn không phải là dạy bảo bất cứ một thành viên mới nào cả. Đơn giản là những tâm sự thật giản dị của mình trước đây và mình muốn chia sẻ cùng các bạn.
Các bạn có ngạc nhiên không khi mà mình học chuyên về kế toán mà bây giờ không hề về kế toán, thậm chí công việc nghe thì có vẻ chẳng liên quan nhiều lắm đến kế toán: Ngân hàng- đó là nghề hiện tại của mình
Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đang học trường chuyên về kế toán là :
- Bạn đừng quan trọng việc sau này ra trường mình cũng sẽ phải làm Kế toán.
Bởi cuộc đời nhiều xô đẩy lắm, không phải cái gì mình muốn đều thành công cả. Quan trọng phải tự tìm ở mình là Bạn cảm thấy mình có thực sự yêu thích kế toán không
Về phía cá nhân Còm, điều đầu tiên khi Còm vào trường chọn chuyên ngành này chỉ vì đơn giản suy nghĩ kế toán ra trường dễ xin việc. Đơn giản thế thôi
Nhưng mà con trai xin làm kế toán nghe thật khó.Thứ nhất là thời điểm đó mình toàn lựa chọn những chỗ rất hoành tráng để thi vào, bạn biệt FPT rùi đó, cách thi của họ không quá khó nhưng mà có tính chọn lọc như thi IQ, thi nhanh về tiếng Anh,, đa số những người thi cùng mình hôm đó đều là những người có bằng khá giỏi. Đây cũng là tiêu chí lọc hồ sơ của FPT. Tính cạnh tranh rất khốc liệt
Rồi sau đó mình cũng có ý định thi vào Kiểm toán. KPMG là đích đầu tiên mình ngắm tới ..
Buồn ngủ quá, mai mình sẽ viết tiếp vậy Cho dù không có ai đọc h hi hih
Cách đây 2 năm mình cũng như các bạn đang rất lo lắng cho tuơng lai của mình sau này. Những câu hỏi trong đầu như : mình học kế toán ra rồi sau này có được làm kế toán không, ra trường mình sẽ bám trụ ở Hn chứ, rồi rất nhiều các vấn đề khác nữa như chuyện bạn gái, chuyện có đủ đk làm luận văn tốt nghiệp không, rồi thì đến nhà thầy để lo luận văn như thế nào? Nói chung tất cả những tâm sự trước đây của mình cũng là những tâm sự hiện giờ của các bạn
Cũng lâu lắm rùi , ngày hôm này mình mới viết chủ đề mới đầu tiên của năm 2007 này , đây hoàn toàn không phải là dạy bảo bất cứ một thành viên mới nào cả. Đơn giản là những tâm sự thật giản dị của mình trước đây và mình muốn chia sẻ cùng các bạn.
Các bạn có ngạc nhiên không khi mà mình học chuyên về kế toán mà bây giờ không hề về kế toán, thậm chí công việc nghe thì có vẻ chẳng liên quan nhiều lắm đến kế toán: Ngân hàng- đó là nghề hiện tại của mình
Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đang học trường chuyên về kế toán là :
- Bạn đừng quan trọng việc sau này ra trường mình cũng sẽ phải làm Kế toán.
Bởi cuộc đời nhiều xô đẩy lắm, không phải cái gì mình muốn đều thành công cả. Quan trọng phải tự tìm ở mình là Bạn cảm thấy mình có thực sự yêu thích kế toán không
Về phía cá nhân Còm, điều đầu tiên khi Còm vào trường chọn chuyên ngành này chỉ vì đơn giản suy nghĩ kế toán ra trường dễ xin việc. Đơn giản thế thôi
Nhưng mà con trai xin làm kế toán nghe thật khó.Thứ nhất là thời điểm đó mình toàn lựa chọn những chỗ rất hoành tráng để thi vào, bạn biệt FPT rùi đó, cách thi của họ không quá khó nhưng mà có tính chọn lọc như thi IQ, thi nhanh về tiếng Anh,, đa số những người thi cùng mình hôm đó đều là những người có bằng khá giỏi. Đây cũng là tiêu chí lọc hồ sơ của FPT. Tính cạnh tranh rất khốc liệt
Rồi sau đó mình cũng có ý định thi vào Kiểm toán. KPMG là đích đầu tiên mình ngắm tới ..
Buồn ngủ quá, mai mình sẽ viết tiếp vậy Cho dù không có ai đọc h hi hih