Dành cho những ai đã từng một lần...sợ vợ

  • Thread starter Đoàn Minh Trung
  • Ngày gửi
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Hum nay tớ cảm thấy thật buồn & trống vắng, tự nhiên nhớ người vợ thủa nào thiệt là da diết. hồi đó có vui có buồn, có yêu có ghét, có thương có giận... ôi nhìu lắm, nhưng bi giờ thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng nhớ... thế mới chết chứ !

Hồi tớ mới dzô Nam chưa bít gì, một lần vợ tớ sai tớ đi chợ mua cá trê về kho. Ra đến chợ tớ hỏi giá cá trê bé tí bằng nửa cẩm tay thì giá 20 k/kg, hà...hà... tớ còn khôn lắm mới chỉ dọ giá thui nghen, liền sà qua bên cạnh hỏi giá cá trê to đùng khoảng 1 kg/2 con thì ... cha chả chỉ 12 k/kg. "ui trủi ui, mình khôn thật... ông mà ko dọ giá là mày lừa ông rùi" tớ lẩm bẩm, và mua lun 2 kg cá vừa to vừa rẻ, chắc mẩm phen này bà xã đừng tưởng là đàn ông ko bít đi chợ nha... về cho bít tay.

Về nhà tớ vứt đánh bẹt bịch cá vào chậu rùi đi đánh cờ cho sướng (ra oai mà). tới bữa thằng con kêu tớ về, nào ngờ chưa kịp đặt đít xuống ghế đã nghe cái giọng ồm ồm như loa bị tăng cường độ từ sau bíp...... tớ xanh mặt, thì ra mua nhầm phải cá Trê Phi, bị hố vừa mắc vừa hôi..... ôi đúng là đồ đừn ông đi chợ.

Lần đầu tớ sợ vợ tớ là như thế, & còn nhiều lần sau khác nữa......
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Bác Đoàn Minh Trung vào viết tieeps đi
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Một lần nữa

Bữa đi nhậu với thằng bạn tri kỷ tớ hỏi:

- ồ sao vợ cậu ko rầy rà gì khi cậu đi nhậu nhỉ, còn tớ thì khổ lắm
- Có gì đâu, khi trước vợ tớ cũng to mồm lắm nhưng tớ cho một bài giáo huấn, từ đó bà ấy im luôn
- bài ntn ?
- Tớ hỏi lại bà ấy:
Thế trong các loại đàn ông bà chịu loại nào:
1/ Cờ bạc : ko chịu
2/ Trai gái : Ko chịu
3/ Hút xách : Ko chịu
4/ Rượu chè : ko chịu
Ồ ! em ko chịu ai, thế thì chỉ còn nước tìm chồng bê đê thôi.
Suy nghĩ một hồi rồi thấy có lý, bà ấy chọn con đường là cho tớ nhậu xả láng luôn.

Nhậu quắc cần câu xong, vừa đi về vừa huýt sáo vui vẻ vì đã có bảo bối phòng thân. Phen này thì cho bà chọn nhé... hà...hà...
Khác mọi lần là lấp ló, len lén nhè nhẹ đẩy cửa vào nhà lần này tớ hiên ngang bấm chuông tin...tin...
Thằng con ngạc nhiên hỏi : Trời bố... mẹ đang rán cá
Gạt thằng bé ra sau tớ đi thẳng xuống bíp & tuôn ra một tràng giáo huấn mới nhập môn, không sai câu nào. Mặt vợ tớ dúm lại ngạc nhiên rùi từ từ tái xám.... sẵn có cây sạn chiên cá còn đang dính dầu nóng bà ấy bập cho tớ một phát ngay đỉnh đầu, tớ dúi dụi (chắc do xỉn thui, chứ ko thì....) & còn nghe loáng thoáng "Tui thế này mà ông nói tui muốn lấy Bê Đê hả, đồ con lừa"

Cũng may chưa say lắm nên còn né được chỉ tội dầu nóng văng đầy mặt, nên giờ mặt tớ mới lỗ chỗ thế này.
 
Sửa lần cuối:
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Hihi,anh Trung ơi, mình sợ vợ mình chứ có sợ vợ hàng xóm đâu mà ngại nhỉ? hìhì, mà lấy nhau lâu thế mà có 2 lần sợ thì hơi ít nhỉ???
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Toán lớp 9

Một bửa ngồi ăn cơm mà mặt thằng con cứ bí xị, gắp gì nó cũng ko ăn. Gặng mãi nó mới ấp úng.... thì ra cu cậu ko làm được toán đố cô cho về nhà, nguyên văn thế này:

Toán đố (lớp 9):

"Một đoàn trai gái tắm ven sông
Một chàng hai thiếp, thừa một thiếp
Một chàng ba thiếp, một chàng ko."


Tưởng gì chứ cái thứ toán lớp 9, thì nhằm nhò gì với bố. Thế này nhé : Ta gọi chàng là X, thiếp là Y đặt hệ phương trình ta có....... Ôi giời ạ, vẽ ra bàn hết cả bát nước canh mà ko tìm ra đáp số.
Mặt nó càng cau có, mặt tớ thì dài ra, cặp kính gãy gọng cứ rơi lên rơi xuống, bỗng nghe oạch một phát, tô canh văng tung toé, tớ trố mắt ngước lên qua tròng kính đang nhỏ nước thấy vợ tớ hùng dũng giơ lên đôi đũa bập bập vào nhau giảng giải. Nguyên văn như thế này:

"Một chàng ba thiếp, một chàng ko", thôi thì ta cứ lấy 3 nhân 3 là 9, như vậy là được 9 nàng, nhưng chàng thì khuyết 1 do đó lấy 9 trừ 1 còn 8. Mà ít nhất một chàng phải có hai thiếp, như vậy số chàng là 8 chia cho 2 bằng 4 chàng.

Đại học với chả đại hiếc, có mà đại học chữ to. Toán của tôi là toán bán rau ngoài chợ. Được chưa... thôi ăn cơm đi con. Mắt nó sáng lên còn mắt tớ thì tối thui .

Bao năm rồi mà bài giảng toán đố lớp 9 của vợ tớ, tớ vẫn chưa phản biện được
Có ai đó ko cứu với cho tớ vớt vát cái sĩ diện !!!
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Thằng cha này sợ vợ còn hơn cả...những ai sợ vợ! người ta sợ vợ thì đi nói xấu sau lưng vợ. Còn hắn thì toàn nói tốt đẹp sau lưng vợ. hoặc là Vợ hắn rất ghê nên biết cả hắn nói gì sau lưng. Thiện tai..thiện tai...A DI ĐÀ PHẬT..!
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Một bửa ngồi ăn cơm mà mặt thằng con cứ bí xị, gắp gì nó cũng ko ăn. Gặng mãi nó mới ấp úng.... thì ra cu cậu ko làm được toán đố cô cho về nhà, nguyên văn thế này:

Toán đố (lớp 9):

"Một đoàn trai gái tắm ven sông
Một chàng hai thiếp, thừa một thiếp
Một chàng ba thiếp, một chàng ko."


Tưởng gì chứ cái thứ toán lớp 9, thì nhằm nhò gì với bố. Thế này nhé : Ta gọi chàng là X, thiếp là Y đặt hệ phương trình ta có....... Ôi giời ạ, vẽ ra bàn hết cả bát nước canh mà ko tìm ra đáp số.
Mặt nó càng cau có, mặt tớ thì dài ra, cặp kính gãy gọng cứ rơi lên rơi xuống, bỗng nghe oạch một phát, tô canh văng tung toé, tớ trố mắt ngước lên qua tròng kính đang nhỏ nước thấy vợ tớ hùng dũng giơ lên đôi đũa bập bập vào nhau giảng giải. Nguyên văn như thế này:

"Một chàng ba thiếp, một chàng ko", thôi thì ta cứ lấy 3 nhân 3 là 9, như vậy là được 9 nàng, nhưng chàng thì khuyết 1 do đó lấy 9 trừ 1 còn 8. Mà ít nhất một chàng phải có hai thiếp, như vậy số chàng là 8 chia cho 2 bằng 4 chàng.

Đại học với chả đại hiếc, có mà đại học chữ to. Toán của tôi là toán bán rau ngoài chợ. Được chưa... thôi ăn cơm đi con. Mắt nó sáng lên còn mắt tớ thì tối thui .

Bao năm rồi mà bài giảng toán đố lớp 9 của vợ tớ, tớ vẫn chưa phản biện được
Có ai đó ko cứu với cho tớ vớt vát cái sĩ diện !!!
Đến nước này thì tốt nhất là lệnh vua thua lệnh bà thôi, em muôn năm anh lên chùa ăn chay để học kinh đối phó lại thôi!
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Sao các bác lại nói thế nhỉ?
Con gái chúng em hay phụ nữ các chị đều rất hiền hậu và dễ sương à nha.
Đề nghị các bác nên xem xét lại tại sao lại bị thía hé.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Thơ đối

Mấy ngày hè thằng bé về ngoại, trời thì tầm tã mưa, chợ ế vợ tớ thường về sớm
Ngày nào cũng thế, nhà chật tivi coi mãi cũng chán. Tớ thì vào mùa quyết toán, ở cơ quan đã bị mấy bác Thuế quay đứ đừ về nhà còn hơi sức đâu mà đáp ứng cái vụ kia cho vợ tớ.

Cũng may cho cái đêm giông bão, thông minh đột xuất tớ bèn khởi xướng:

- Bà này, đêm nay mình bắt chước người xưa "Em chưa đối được, anh chưa cho động phòng"

- "Tui chỉ học hết lớp ba
ông đem chữ nghĩa ra lòa tui sao"


- "Ai biểu ít học ngu lâu
Phen này anh cứ ngủ sâu ngáy khò"


Đêm nay đừng có mà táy máy, cho bà quay mặt vào tường mà tức tưởi nha... hà...hà...., tớ mới ra vế đồi cho bà ấy tức chơi, như thế này:

"Mây mưa mó máy, mèo mê mỡ"

Giời đất ơi, chắc Cụ Tú Xương sống lại còn phải ngậm ngùi chứ đừng nói tới mụ bán rau lớp ba tại ấp chưa học hết... thui nói chi cho mệt, đánh một giấc cho sướng đời giai.

Ai ngờ mới thiu thiu mơ mấy em ngoài quán "Biển Xanh" chưa thành, phải dựng dậy cái bộp.

- Này nghe nhé, bố cu:

"Chơi cho chóng chửa, chuột chê chim"

Đời đến thế là cùng. Trời đã sinh ra ta còn sinh ra mụ già này làm chi.... than ôi !
Ấy thế mà chưa đau bằng trước khi đi ngủ bà ấy còn khuyến mãi cho một câu:

"Thiếp thích, thiếp thương thì thấy thú
Thơ thi, thơ thẩn thiệt thân thôi"
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Thuốc gì, oan quá

Một ngày chủ nhật vợ tớ về quê thăm ngoại, ở nhà buồn liền bày nhậu rủ mấy đứa bạn làm chung tới quậy một bữa cho đã. Hết mấy chai kèm theo một thùng, ai nấy đều say khướt bò hổng nổi mạnh ai nấy ngủ.

Tối bà ấy về dọn dẹp, vào buồng thấy giường chiếu lộn xộn nhàu nát. Và khổ cái thân tớ bà ấy đem ra mấy viên thuốc nhỏ màu trắng giống như viên VitaminA dí vào mũi tớ. Giời ạ tớ mà bit là thuốc gì thì chít liền, mà đâu bít của đứa nào làm rơi.

Suốt đêm hôm ấy tớ ăn ngủ ko yên với lời đay nghiến: "Ở nhà ông dắt con nào về nhà mà phải dùng thuốc ngừa thai"
 
Sửa lần cuối:
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Sao các bác lại nói thế nhỉ?
Con gái chúng em hay phụ nữ các chị đều rất hiền hậu và dễ sương à nha.
Đề nghị các bác nên xem xét lại tại sao lại bị thía hé.
Hờ hờ..Vợ mình thì mình có quyền sợ là bình thường chứ có sợ vợ người ta đâu mà lo, mà sợ vợ người ta mới là chuyện lạ.he he...
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Chặc ... chặc

Một tối vào khuya mà thằng bé ko chịu ngủ, nó ngọ ngậy suốt chắc là do tiếng ngáy o..o của mẹ nó. Bỗng dưng nó bắt tớ kể chuyện cổ tích cho nó ngủ, mà kể hết chuyện rồi còn đâu, nghĩ mãi... nghĩ mãi... bỗng dưng con Thạch Sùng chắc lưỡi trên trần vài tiếng, hơ hơ thế là kể chuyện Thạch Sùng tiếc cái mẻ kho, vì tiếc của mà cứ chắc lưỡi hoài.

Tớ kể xong câu kết thì thằng bé cũng nằm im ngủ ngon lành, nhưng có gì hơi khang khác, im quá ... tiếng ngáy o o đâu mất rùi, vợ tớ đang nhìn tớ với ánh mắt trìu mến và:
- Này, ông kết thúc câu chuyện sai bét
- Sai là sai thế nào
- Con thạch sùng nhà mình nó đâu chắc lưỡi vì tiếc của, mà vì ngoại hôm nó được coi phim sex, còn bữa ni thì ko nên nó tức lắm mới chặc...chặc nhắc nhở đấy... !!!
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Một tối vào khuya mà thằng bé ko chịu ngủ, nó ngọ ngậy suốt chắc là do tiếng ngáy o..o của mẹ nó. Bỗng dưng nó bắt tớ kể chuyện cổ tích cho nó ngủ, mà kể hết chuyện rồi còn đâu, nghĩ mãi... nghĩ mãi... bỗng dưng con Thạch Sùng chắc lưỡi trên trần vài tiếng, hơ hơ thế là kể chuyện Thạch Sùng tiếc cái mẻ kho, vì tiếc của mà cứ chắc lưỡi hoài.

Tớ kể xong câu kết thì thằng bé cũng nằm im ngủ ngon lành, nhưng có gì hơi khang khác, im quá ... tiếng ngáy o o đâu mất rùi, vợ tớ đang nhìn tớ với ánh mắt trìu mến và:
- Này, ông kết thúc câu chuyện sai bét
- Sai là sai thế nào
- Con thạch sùng nhà mình nó đâu chắc lưỡi vì tiếc của, mà vì ngoại hôm nó được coi phim sex, còn bữa ni thì ko nên nó tức lắm mới chặc...chặc nhắc nhở đấy... !!!

Úi giời thạch sùng nhà bác Trung thành tinh rùi heheheh
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Choáng bác Trung rùi đó....!
..Vợ đẻ, đau quá kêu: "Ối giời ơi, tại anh mà tôi đau đớn thế này.."..
Chồng: - Sao lúc nó Sướng nó không chửi mình như vậy nhỉ??? "nghĩ thầm"..
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Choáng bác Trung rùi đó....!
..Vợ đẻ, đau quá kêu: "Ối giời ơi, tại anh mà tôi đau đớn thế này.."..
Chồng: - Sao lúc nó Sướng nó không chửi mình như vậy nhỉ??? "nghĩ thầm"..

bây giờ mới tuyển vợ mà biết hết!!! Lỗ to rồi chị em ơi!!!
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
bây giờ mới tuyển vợ mà biết hết!!! Lỗ to rồi chị em ơi!!!
------
Lỗ to = .....?..hỏng hết cơm cháo rùi anh em ơi!...của 1 đống tiền...híc..
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Cứt cá hơn lá rau

Một bữa vợ tớ sai tớ làm cá lóc nấu canh, chửa làm hồi nào nên tớ cứ làm sạch sẽ mổ hết, cạo hết, vứt hết những gì bỏ đi.

Nồi canh sủi bọt vợ tớ lấy cái giá vớt bọt rùi nếm chẹp... chẹp, rùi khoắng một cái.

- Ối giời ơi khổ cái thân tôi, đồ hoang tàn, đồ phá cuả, đồ đàn ông ăn hại đái nát, thế cái bộ ruột của tui đâu rùi.
- Thì bỏ đi rồi
- Ông tìm ngay cho tui, Ông có nghe các cụ vẫn nói "cứt cá hơn lá rau " chưa

Mổ cá ở cầu ao, làm xong tớ vứt mẹ nó xuống cho cá tra đớp còn biết tìm đâu. Thế là tớ liền cạy cục đất sét dưới đít lu vo lại rồi chạy vào quẳng đánh tõm vào nồi canh đang sôi.

- Đấy ruột của bà đây

Mặt vợ tớ tươi rói lên, vớ lấy cái giá quay lại nếm chẹp...chẹp

- Chà.. chà nước canh đã ngọt hơn khối rồi đấy ông ạ...!!!
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Thịt bò

Hồi mới cưới, lương tháng chả được bao nhiệu thành thử Tớ phải làm thằng hà tiện.

Một bữa mới ngủ dậy vợ tớ đã gào lên:
- Này ông, chốc đưa tôi 50 nghìn đi chợ nhá, nhà có khách đấy.
Giời đất ơi, tiền đâu mà những 50 nghìn, tớ đâu phải máy in tiền. Nghĩ một lát tớ liền dắt vợ tớ đến chiếc gương lớn trong phòng ngủ & dí tờ 50 nghìn trước mặt vợ tớ & nói:
- Tờ 50 nghìn trong kia là của Bà đấy, còn tờ này thì .... tớ đút luôn vào túi rồi đi một mạch ra cổng.

Chiều đi làm về muộn đói bụng bã người, sẵn thấy có mâm cơm với món thịt bò tươi rói tớ quất cho cứng bụng, rồi lăn ra giường.
Chà cái món thịt bò khoái khẩu, mà cũng nhiều chất thì phải, ngủ ko được liền táy máy tí chút. Vợ tớ liền dựng tớ dậy đẩy đến chiếc gương rồi tốc váy lên:
- Cái ở trong gương kia là của Ông, còn cái này là của anh bán thịt bò nhá..!!!
 
T

TuyenT

Guest
21/4/06
16
0
0
Ninh Binh
- Cái ở trong gương kia là của Ông, còn cái này là của anh bán thịt bò nhá..!!!

:027: E đọc từ đầu đến giờ bố bảo em ko dám bán thị bò :048: khổ thân bác suốt ngày luyện công có ngày tẩu hoả nhập ma thì khốn.
 

Xem nhiều