Offline miền bắc - Lời muốn nói.....

  • Thread starter Tigon-ETC
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Offline miền bắc - Lời muốn nói.....

Vậy là chuyến đi Đồ Sơn cũng đã kết thúc tốt đẹp. Có những cái tốt, những cái chưa tốt, nhưng nhìn chung được coi là "thắng lợi lớn" hí hí. Tất cả sự thành công của buổi offline webketoan miền bắc năm 2007 tại Đồ Sơn (Hải phòng) phải kể đến những đóng góp "to lớn" của các "diễn viên, người mẫu" sau:

- Bác VAT - đội trưởng đội 1 (đội của "bầy chim thiên nga")
- Xiangqiang
- Ốc tiêu
- Luckygirl85 - cô nàng đội trưởng đội 3 nhí nhảnh này
- Kino
- Ngocluyen12
- Lequanghuy
- ASM
- Thaohp - người hỗ trợ BCT rất nhiều trong khâu tổ chức
- Huemis
- Khoithuocbuontrongdem
- Đabienvn
- Zippo_vn79 - anh chàng đội trưởng hùng dũng của đội 4
- Song Vân - MC của chúng ta
- Thang_madi
- Hoadonbanle
- Hoadonbanle's
- Songvan's
- Thanh252 - người hỗ trợ BCT rất nhiều trong khâu tổ chức
- Songvan''s
- Novthuy
- Orchildvn
- Cam_to_80 - Đội trưởng đội 2 nhỉ?
- taoxanh
- Novthuy's
- Novthuy''s
- TAT
- HyperVN - với những bài hát và tiếng đàn rất hay
- HyperVN's
- Babyan - Người đóng vai trò lớn cho buổi offline
Và cuối cùng là Tigon nhỉ? hì hì.

Ngoài ra còn các diễn viên quần chúng khác.

Cảm ơn tất cả các member đã tham gia chuyến đi Đồ Sơn.

Mời mọi người cùng tham gia phát biểu cảm tưởng và tường thuật

BTC,
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Sáng, trời âm u, sập sùi muốn mưa. Hải phòng và toàn dân thiên hạ ý ới, xem tình hình mưa gió thế này thì có đi nữa không. Kế hoạch lên rồi, mọi việc chuẩn bị xong xuôi. Tất cả đều sẵn sàng sao lại không đi được.

9h30 AM. Trời đổ mưa như trút nước, BTC lo lắng không biết đến chiều có mưa không.

11h AM. Hải phòng nhắn tin lên báo dưới đó nắng rồi. Phù may quá

12h AM. Hà Nội cũng hết mưa, nắng lên rồi, chuẩn bị xuất phát xuống Hải Phòng thôi

Và...
2h PM, xe bắt đầu chuyển bánh đưa các mem rời xa Thành phố Hà Nội....


@Cam_to: tường thuật và post bài tiếp anh nhé.
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Nhanh nhanh pót hình cho miền Nam xem với nào, nóng ruột quá đi mất.
To pác VAT: Thế là pác sướng nhé, tham gia đến 02 cái offline luôn
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đây là tập thể !

IMG_0938-1.jpg
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Đây là tập thể !

th_IMG_0938.jpg
Bán cho 500đ zoom đeeeeeeeeeeeeeeê! Kipo dễ sợ! Chẳng thấy được mặt mũi ai hết! Chỉ nghe được tiếng hét oan oan vọng về từ rạng sáng ngày CN thôi! :)
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
ếch đỡ đc, ảnh nhỏ thế này, lấy kính lúp ra soi à. Chắc toàn "hình" xấu, nên để anh nhỏ mờ mờ đây mà...kekeke.
:dzo:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Đây là tập thể !

IMG_0938-1.jpg
Cả tập thể chỉ mỗi em xíu nhà ta là xinh nhất nhờ! :dance2:

Ê! Mà em TG nhà ta đâu rồi ấy nhỉ? Nhìn mỏi 2 con mắt mới thấy... hè hè

Các bác còn lại... ai cũng điệu... chảy nước! Lêu Lêu
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
nhiều ảnh đẹp lắm nhưng toàn người ngồi xổm ! em sợ nó ko được đẹp lắm ví như cái này
IMG_0735.jpg
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
705
0
0
Hai phong
Có lẽ mọi người đi chơi về mệt quá nên vẫn chưa online để viết cảm nhận được. Mình xin "mở hàng" trước.
MẶc dù đến áp chót ngày hết hạn đăng ký mình mới quyết định đi cùng mọi người. Lý do thì nhiều lắm nhưng xin được "không tiết lộ". Khi có ý định đi rồi thì khấp khởi lắm, cứ mong đến ngày, giờ để cùng mọi người đi. Nhưng thật không may hôm T7 trời mưa tầm tã và có lẽ ở biển gió cũng khá to. Mình thật sự lo lắng cho cái thân bé nhỏ, mỏng manh của mình. Sợ rằng nó sẽ không chịu nổi cơn gió cấp 4 ngoài biển. Nhưng cũng tự tin hơn với sự động viên của taoxanh "chị yên tâm đi, cứ đeo thêm đá nặng khoảng trên 10kg là OK thôi mà". Khi đã yên tâm là mình sẽ đủ sức chống chọi với gió biển nếu đeo thêm cái balô nặng chừng đó thì lại phân vân không biết mọi người có hoãn binh không. Nhắn tin hỏi thaohp về phân vân đó thì Thaohp bảo "mưa bão quân ta vẫn tiến ra biển..". Thế là không còn gì để lăn tăn nữa, chuẩn bị tinh thần tiến ra biển. May sao, đến trưa có lẽ ông trời cũng muốn vui cùng nên đã không tiếp tục rơi nước mắt nữa, ông cười rạng rỡ và bắt đầu ló mặt ra... Cả nhà vui mừng đón đợi một buổi đi chơi thú vị.
... khoảng 4h30 xe đoàn HP nhập với đoàn trên HN xuống và mọi người cùng tiến ra biển. Các trò chơi thì khỏi phải nói rồi các bạn sẽ được thưởng thức sau khi xem các hình ảnh ngộ nghĩnh của chuyến đi.
(Camto ơi, post ảnh tiếp lên cho mọi người thưởng thức nhé!)
MẶc dù mình là người rất rất "khách sáo" trong các trò chơi, nhưng hôm đó cũng rất vui và cũng tham gia "hết sức nhiệt tình". Và hậu quả để lại là "sáng nay 2 cái ... đau ê ẩm vì tham gia đạp xe 3 nhưng khổ xe chỉ có 2 cái yên, mình ngồi dưới.."...
Chị Bong05 đâu rồi, viết cảm nhận về trò chơi kéo co đi chị! Em xin nhường những dòng tiếp theo cho cả nhà.
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Hơ hơ, quả này đẹp, còn ko gửi tiếp đi anh Bình ơi. Đặc biệt ưa chuộng ảnh em nào ngồi xổm...hí hí, nằm càng tốt .
:dzo:
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,923
11
38
Nam Dinh
Mình chẳng biết nói gì cả . Có 1 ngày và 1 đêm ăn chơi, cười đau cả bụng. Già roài mà vẫn còn hiếu thắng kéo co ngã lăn ra cát ròi mà vẫn ko chịu buông tay kết quả là về đến nhà ko xách nổi túi đồ vô nhà. Về đến nhà mệt thế tưởng đi ngủ ngay được ai ngờ cứ nghĩ đến trò bịt mắt ăn táo lại ôm gối cười bò ra. Đội trưởng đội 4 kính lão đắc thọ đẩy ngay bà già này vào tham gia trò chơi bịt mắt ăn táo. Cứ tưởng được cầm tay ăn chứ lại ko cho cầm ( đang đói mà) bịt mắt thế tay ko cho cầm táo mà 2 người ăn thế thì chỉ có mà ­ăn m..ô..i thôi. Bà già đành bỏ của chạy lấy người kẻo về mất dấu thì nguy. Đôi 2 chơi ăn gian nhất lúc chơi kéo co thì bạn đó ko tham gia thế mà khi ăn táo bạn đó lại tham gia và kết quả là đội 2 thắng 1 cách tuyệt đối.
Hi hi còn nhiều chuyện để kể nhưng mà chỉ nghĩ ra cười đc thôi chứ ko viết đc. Cả nhà viết tiếp nhé.
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
0
0
www.vicuocsong.net
Các pác tải hình nhanh nhanh lên nào? he he, thi hình OL đẹp nhất hai miền Nam Bắc đêêêêêê!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
Các pác tải hình nhanh nhanh lên nào? he he, thi hình OL đẹp nhất hai miền Nam Bắc đêêêêêê!

Chị ơi!!! Cứ từ từ...ai cũng có phần cả mờ...MB thì nhiều ảnh đẹp lắm...mỗi ngày 2 cái...quy định roài...thế mới thu hút sự chú ý của mọi người...khi nào cổ chị dài roài thì báo cho em...em post lên.

Mình chẳng biết nói gì cả . Có 1 ngày và 1 đêm ăn chơi, cười đau cả bụng. Già roài mà vẫn còn hiếu thắng kéo co ngã lăn ra cát ròi mà vẫn ko chịu buông tay kết quả là về đến nhà ko xách nổi túi đồ vô nhà. Về đến nhà mệt thế tưởng đi ngủ ngay được ai ngờ cứ nghĩ đến trò bịt mắt ăn táo lại ôm gối cười bò ra. Đội trưởng đội 4 kính lão đắc thọ đẩy ngay bà già này vào tham gia trò chơi bịt mắt ăn táo. Cứ tưởng được cầm tay ăn chứ lại ko cho cầm ( đang đói mà) bịt mắt thế tay ko cho cầm táo mà 2 người ăn thế thì chỉ có mà ­ăn m..ô..i thôi. Bà già đành bỏ của chạy lấy người kẻo về mất dấu thì nguy. Đôi 2 chơi ăn gian nhất lúc chơi kéo co thì bạn đó ko tham gia thế mà khi ăn táo bạn đó lại tham gia và kết quả là đội 2 thắng 1 cách tuyệt đối.
Hi hi còn nhiều chuyện để kể nhưng mà chỉ nghĩ ra cười đc thôi chứ ko viết đc. Cả nhà viết tiếp nhé.

TO:chị bong05- có một phi vụ đặc biệt về chị, sao chị lại ko post mục đấy lên thế??? 10 ngón tay của ai --> in ấn gọn ghẽ 2 bên sườn ý...mai chị bổ sung tiếp nhé...vụ này là quan trọng lắm đấy.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
S

Song Van

Guest
12/9/04
13
0
0
Ha Noi
Quả thật lâu lắm rùi tôi mới đi chơi vui như vậy.
Offline lần này có cái đặc biệt hơn hẳn những lần trước. Nó có yếu tố vui chơi nghịch ngợm như mọi lần, nhưng nó lại có thêm yếu tố gần gũi thân thiện, đầm ấm êm ái như một gia đình vậy. Mọi thành viên tham gia đều bỏ bớt đi cái tôi, hoà mình vào tập thể hết mình & điều đó làm cho khoảng cách giữa mọi ng bị thu ngắn lại.
Tôi vốn bị ốm nhẹ trước khi đi, cứ nghĩ là đi offline lần này mình sẽ ngồi chơi ngắm biển, ko tham gia trò chơi nữa. Không ngờ mọi người đều rất nhiệt tình, gần gũi, vui tính nên tôi cũng ……….. nhảy luôn vào tham gia. Bên cạnh việc vui chơi thoả thích thì mọi ng trong đoàn luôn được sự “‘chăm sóc” rất chu đáo về khoản ăn uống của các mem phụ trách ăn uống.
Chương trình được bắt đầu từ 2h chiều khi xe xuất phát.
Đến khoảng 4h thì đến Hải Phòng, đón các mem HP & ra Đồ Sơn là 5h chiều cùng ngày.
Sau khi nhận phòng (4phòng : 2 phòng nam, 2 phòng nữ) & thay đồ, vệ sinh cá nhân thì các mem nhà ta xuống bờ biển chơi, phần lớn các mem Nam ng thì nhảy xuống biển chơi, ng thì chơi đá bóng, còn các mem nữ nhà ta có ng chơi luăng quăng, nhưng đa số là tham gia vào hoạt động chuẩn bị các thứ để chơi trò chơi. Còn mấy mem khác như Babyan, Thảo Hp thì rất tất bật với việc lo măm măm kiểu buffer vào buổi tối cho cả đoàn.
Đến 6h 30 thì mọi việc chuẩn bị đã xong.
Tiếp đó là viêc phân chia đội, Đoàn có 29 ng nên chia thành 4 đội, mỗi đội gồm 6 ng, còn lại thì ghép vào các đội nếu lỡ có thiếu ng. Sau khi chia đội, các đội tự bầu đội trưởng.
Tiếp đó thì đến màn giới thiệu các thành viên. Các bác nhà ta giới thiệu về mình nhanh như………. Ăn cướp. vừa giới thiệu xong là chạy ngay về chỗ, chưa kip hỏi han phỏng vấn gì hết á.

Khi giới thiệu xong thì bắt đầu trò chơi.
1. Chơi kéo co: Đội 1- Đội 3, Đội 2 - Đội 4.
Vì kéo co = tay nên các bác nhà ta rất hay để tuột tay, nên kết quả hay bị hoà, do đó có lượt phải thi mấy lần mới phân thắng bại.
Kết quả : Vòng 1: Đội 3, Đội 4 thắng
Thi chung kết giữa Đội 3 - Đội 4: Đội 3 thắng.
2. Chơi bịt mắt ăn táo:
Cái khoản này em ko tường thuật rõ vì mải xem ai ăn gian để… phạt.
Kết quả Đội 2 về nhất.
Vì lúc này đã gần 8h nên các mem nhà ta đã rất đói, vì thế BTC quyết định ko chơi nữa mà bắt đầu……… :pepsi::alcon::dzo:. Khi măm măm gần xong đã là 9h, lửa trại đã được đốt lên. Tất cả mọi ng nối vòng tay nhau nhảy xung quanh, thỉnh thoảng có vài màn biểu diễn dancing của các mem, đan xen vào tiết mục nhảy sạp. Đây là tiết mục mà tất cả các mem nhà ta chưa chơi bao giờ và cũng ko có ai biết nhịp đập của nó thế nào, mọi ng cứ bắt nhịp 1,2 là đập chụm vào nhau, 3,4 là tách ra, chả bít thế là sai hay đúng nữa. Do đó cứ ai nhảy vào thì có 2 ng luôn tiếp ứng là HĐBLẻ & Camto đập sai nhịp đập vào chân :bigok:. Kết quả là :freddy:. Lãng mạn và hấp dẫn ko kém là việc Bác Hyppervn cầm cây đàn ghita đánh & hát rất hay, rất pờ rô, mọi ng cũng tham gia vào hát, có thêm màn hát : Bài hò truyền thống của Web chúng ta :
Bác Camto bắt nhịp:
Camto: Vợ cao
Mọi ng: dô ta
Camto: Thì mặc vợ cao
Mọi ng: dô ta
Camto: Nếu mà cao quá
MỌi ng: dô ta
Camto: Thì ta bắt quỳ
Mọi ng: Dô ta, dô hò là hò dô ta. (hic, ko hiểu bắt quỳ để làm gì nhỉ ?????)
Dựa trên nhịp điệu hò này, các bác nhà ta đã sáng tác ra rất nhiều kiểu nghe khá ấn tượng & độc đáo ko đâu có.

Khi tàn lửa trại đã rất muộn, nhưng không khí dường như ko giảm bớt đi tí nào, thậm chí còn nóng lên, đến nỗi một số ng phải nhảy vào hết phòng Karaoke thi hát., Phải công nhận 1 điều rằng có rất nhiều mem hát rất hay & phê. 1 số thì kéo nhau ra bãi biển khác chơi dạo thưởng ngoạn phong cảnh biển đêm, biển nhẹ nhàng & êm dịu như ru lòng ng vậy. Giữa giờ khoảng 12h đêm thì có mục ăn cháo trai được chuẩn bị rất chu đáo, tiếp sức cho mọi ng……. chiến tiếp. Khi hát xong, các mem đi chơi cũng về khá sớm từ trước đó tập hợp lại nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 1h sáng. Nhiều mem đã mệt nên về phòng…………. Khò khò. Số còn lại tiếp tục……. chiến, tất nhiên là ko phải hát tiếp rùi.

Lúc này trời đêm ở Đồ Sơn rất đẹp & thơ mộng nên mọi ng rủ nhau…….. hi hi :angel::angel::angel::angel:…….. lên núi. Vừa ra đến chân núi đang có hứng leo lên, nào là đèn pin, dép lê đã được chuẩn bị sẵn, nhưng bác Cam nhà ta phán cho 1 câu: lên đó lại có rắn, nguy hiểm, …
Thế là cả đoàn tiu nghỉu chuyển hướng đi ra đường. Không ngờ đó lại là một quyết định hay, vì không khí rất trong lành, sạch sẽ thoáng mát, thanh bình & cũng rất an toàn khi cứ đi được 1 đoạn lại thấy 1 trạm gác của các khu nhà lớn. Thời tiết đẹp nên mọi ng đi dạo kể chuyện vui, tán gẫu rất thoải mái, thư giãn, cảm tưởng như mọi mệt nhọc, căng thẳng thường ngày biến đi đâu hết vậy. Còn tôi thích nhất là khi tôi cầm máy chụp những tấm ảnh kỷ niệm với việc yêu cầu mọi ng làm………… mẫu. Khi đoàn quay lại về thì trời lúc này đã gần sáng, khoảng 4h sáng của ngày chủ nhật. Mọi ng bắt đầu đi ngủ.

Đến 7h30 thì hầu như mọi ng đều đã thức giấc, dậy ăn sáng & lại………. Đi chơi
Màn đi chơi lúc này được mọi ng hưởng ứng khá đông: đó là đi xe đạp đôi, xe đạp 3.
Đạp xe lên núi cùng nhau. Bạn có thể cảm tưởng khi đạp xe cùng bạn bè với một tâm trạng thoải mái nhẹ nhàng sẽ rất lãng mạn, ấn tượng một cách ngọt ngào khi đọng lại trong đó có việc thưởng thức…. Măm măm món kem ngọt ngào của ông bán hàng rong. Nhưng có 1 điều khó hiểu là tại sao sau khi măm xong kem thì các bác trai tráng nhà ta lại kêu đau bụng nhỉ ???????
Chuyến đạp xe lên núi kết thúc lúc này là hơn 10h30 khi đoàn về đến nhà. Sau khi về thì lúc này là chương trình tự do.
Sau đó thì bác nào kể tiếp nhá,
 
Sửa lần cuối:
O

ohoatai

Guest
16/2/06
0
0
0
43
hanoi
:drummer:bác song vân tường thuật và làm phó nháy rất pờ rồ, nhưng quả thật là lúc đạp xe lên núi thì thấy đoàn mình tài ghê, khi lên tới đỉnh thì mới thấy cánh nam giới tụi em có khả năng làm vận động viên đua xe đường trường, bây giờ biết được thì muộn wá rùi....hic....hic
 
Sửa lần cuối:
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Hình ảnh tập thể này thiếu đi các đôi vợ chồng măng non. Ới ông Lẻ ơi, vợ chồng ông biến đâu mất tiêu rồiiiiiiiiiiiiiii
Cho đến phút chót, Và Anh Tới được một số thành viên khủng bố tinh thần, không đi off không xong với các đồng chí đó. Nên đành phải khoác ba lô lên đường offline Đồ Sơn thôi... Quảng cáo Đồ Sơn nhiều quá rồi.
Chưa đi chưa biết đồ sơn
Đi rồi sẽ biết phải hơn ở nhà
Ở nhà toàn những anh già
Chân không còn chắc thành ra ngồi nhìn!

Điểm danh đội số 1 cái nhảy! VAT, Babyan, ocmut....còn ai nữa đánh tiếng nên nhé.( ẻm gì Chợ Hạ ấy nhỉ????)
BTC sắp xếp lão gia vào đội có một mình chơi vơi giữa một bầy thiên nga, nên hoạt động hết công suất, trò chơi kéo co, ăn táo, ....
Riêng trò chơi ăn táo, biết cách chơi rồi mà lần đầu tiên tham gia, cũng luống cuống, táo không ăn mà toàn mămăm má người chơi cùng....:1luvu: Kết quả cuối cùng quả táo của đội 1, chỉ bị mất có một miếng nho nhỏ đành phải nhận về thứ sau đội 2 ( Ốc mút ơi, má em còn bị đau nữa không thế....)
(Kiến nghị với BTC đội 2 chơi ăn gian, Hoadonbanle ở đội 2 còn Hoadonbanle phẩy ở đội 1 đấy nhé).
Măm tối: Rượu 94 Lò Đúc, thịt nguội ăn với bánh mì, Tôm nướng có lỗ, mực chiên bột mì, cơm rang.... và canh gì nhỉ chẳng được ăn...
Say quá rồi chẳng nhớ được nữa mời các thành viên khác viết tiếp nhé
 
D

Dinh Thai

Guest
7/10/05
8
0
1
Viet nam
Oạch, nhìn các mem Miền bắc người nào người nấy trông "mơn mỡn" ra ấy nhỉ ? Nhìn em Tigon chơi quả mũ cói trông ấn tượng ghê :pepsi:.
Ảnh đẹp, ai cũng xinh, nhìn mọi người vui chơi vui quá, giá như mình ... :wall:
 
H

Hoangvn79

Cao cấp
26/6/06
629
0
0
HN
Hic! ít ảnh quá ta...... post thêm ảnh đi chứ nhỉ?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA