Về vấn đề ban nick bikini và MinhQuan

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Gởi thành viên bikini, MinhQuân
Gởi các thành viên quan tâm và có ý kiến

BQT đã nhận được khiếu nại của các bạn và đang xem xét. Theo quy định của wkt, thành viên có quyền khiếu nại, tuy nhiên, việc khiếu nại phải đúng và có chừng mực. Nếu tất cả đều "nóng" thì sẽ chẳng giải quyết được vấn đề và làm cho chuyện ngày càng không tốt.

Cảm ơn các bạn thành viên khác đã đóng góp ý kiến, điều này thể hiện sự tin tưởng và công tâm của thành viên dành cho BQT.

BQT sẽ sớm có quyết định về vấn đề trên.

Chúc các bạn có một tuần làm việc vui vẻ và thành công.

TM. BQT
ThanhNam
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
@bikini, MinhQuan, Oka... Bác PAT xin chia xẻ vài lời với nhau nhé:

Mình cũng là người post một bài vào trong topic nói về Hà Nội với những kỷ niệm thật ngọt ngào. Với thời gian sống gần 30 năm kể từ ngày từ Hà Nội chuyển vào trong Nam bây giờ pat hay nói: eh bây giờ mình là người "trong này" rồi . Bác pat đã từng có lần hãnh diện giới thiệu với một người bạn ở Hà Nội về một phóng sự ngắn trên báo người lao động nói về cái ồn ào, thẳng băng không mầu mè, hối hả nhưng tràn đầy nhân bản của những người đang sống ở Sài Gòn. Và mình thích tính cách đó.

Nhưng thú thực bác pat cũng không thể quên những hình ảnh đẹp, những kỷ niệm tuổi thơ từng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Nội. Nơi những người ở đây vẫn hay tự hào là đất nghìn năm văn hiến. và mình cũng nói rằng mình thật hạnh phúc khi được tiếp thu văn hóa từ hai nơi của đất nước.

Từ hai ví dụ trên bác pat muốn nói chia xẻ với bikini,MQ, Oka (bác pat còn hơi trêu bikini nữa cơ mà :cool2: ) là chúng ta nên nhìn và cảm nhận những nét văn hóa đẹp ở các miền của đất nước mình hơn là chỉ trích. Mà ngay cả tình cảm của các mem trên diễn đàn cũng là một văn hóa đẹp rồi. Mình chẳng thể quên anh NPT đón tiếp các mem SG một cách chu đáo và tận tình trong dịp lễ 30/4 vừa qua, cũng không thể quên được những niềm vui nhỏ mà các bạn dành cho nhau trong những chuyến đi công tác. Đôi khi giá trị vật chất ko lớn. Một chén rượu cũng đủ để ta vui rồi. Và thế là cuộc sống ở ba miền đều đẹp đúng không nào.

Chưa nói về cách xử lý của các thành viên BQT, nhưng nếu như bikini, MQ biết thế giới blog từng xôn xao về một bloger beChris nêu những cảm nghĩ của mình trong chuyến đi công tác miền Bắc lần đầu gây nên sóng gió thế nào. Đến mức cô bé phải khóa blog và trốn vì những lời hăm dọa thì có lẽ bikini và MQ, oka sẽ thông cảm cho BQT vì đề tài mà các bạn tranh luận nhạy cảm hơn rất nhiều. Chí ít thì bloger bechris chỉ nêu ý kiến cá nhân về tính cách người miền Bắc thôi. Và thú thực bác pat cũng thấy không hay chút nào khi để các vấn đề mà các bạn đã nêu len vào một chủ đề đáng nhẽ là rất hay. PAT đang hình dung mình sẽ tìm được trên đó những nơi cảnh đẹp của Hà Nội, các món ăn ngon ... cũng giống như nếu có ai đó mở topic - Sài gòn những thú vị trong thời gian ta ở chẳng hạn. Nó giúp cho các thành viên có những thông tin bổ ich mặc dù chưa có điều kiện đặt chân đến nới đó hoặc có đến nhưng chưa thưởng thức hết các nét văn hóa ở đó

Nếu bikini giận thì bác pat đành chịu vậy - nhưng bác pat góp ý là ngay cả khi phản ứng thì đề nghị bikini cũng nên bớt nóng. Vì như vậy không giải quyết vấn đề một cách tốt được. Nếu Smode sai - điều này cũng bình thường vì ai cũng có thể sai - ta góp ý để bạn giúp kinh nghiệm vẫn hay hơn là khẩu chiến

Just kidding với mấy bạn cho đỡ căng thẳng nhé: Band nick này ta vẫn có thể đăng ký nick mới cơ mà hic hic. Dù rằng vẫn biết mình có tính cách sống mãi tuổi 35 bác pat cũng hơi tiếc là không được nhìn bikini nữa hehe

Vài dòng chia xẻ - nếu các bạn không đồng ý thì cho bác pat biết nhé và nhất là đừng có giận bác pat già này - Tội nghiệp lắm :inlove:
 

Xem nhiều