Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
** Người ta nói con đường ngắn nhất để đi đến trái tim người đàn ông là qua dạ dày của anh ta nhưng theo tôi thì bạn đã nhắm hơi cao gần 20cm .
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Một kiểm toán viên sau một khóa bổ túc về nghiệp vụ tại Mỹ, ông ta đang trên đường về nhà. Cảm thấy buồn vì phải xa những đứa con khá lâu, ông ta quyết định mua cho chúng một món quà. Do đó ông ta dừng lại ở một cửa hàng bán các con vật cưng và mua một con chó con lanh lợi.
Thật là không may ông ta bị nữ chiêu đãi viên chặn lại và bảo, "Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không cho phép đưa động vật lên". Người đàn ông liền chui vào phòng vệ sinh và nhét con chó vào trong quần ở phía trước và lấy áo choàng phủ ra bên ngoài. Sau đó ông ta lên máy bay. Máy bay cất cánh và nửa tiếng sau, nữ chiêu đãi viên đang đi lòng vòng thì phát hiện người thương nhân đang tái nhợt và quằn quại ở chỗ ngồi. Cô ta hỏi xem ông có làm sao không và ông ta đáp chỉ cảm thấy hơi say máy bay. Tuy nhiên, mười lăm phút sau cô ta quay lại và nhận thấy người đàn ông vẫn quằn quại đến vã mồ hôi tại chỗ. Người nữ chiêu đãi viên liền đến và hỏi lần nữa xem ông ta có ổn không. Ông ta đáp, "Thực ra thì, cô biết con chó nhỏ mà cô nói là tôi không thể mang lên máy bay không? Tôi đã nhét nó vào quần và mang lên đây." "Nhưng thưa ngài, tại sao trông ngài lại có vẻ không được khoẻ?" "à, hình như là cái thứ quái quỷ ấy chưa được cho bú."
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Đàn ông và đàn bà
* Câu hỏi : bạn gái và vợ khác nhau chổ nào ?
- Ðàn ông trả lời : chênh 20 kg.
* Câu hỏi : bạn trai và chồng khác nhau chổ nào ?
- Ðàn bà trả lời : lệch 20 phút.
 
H

hong hot

Cao cấp
Lâu không vào đây, vui quá ta.
làm câu chuyện vậy.
- Ai dũng cảm nhất-

Một cuộc thi dành cho những nguời dũng cảm nhất hành tinh đang diễn ra tại TX-US. tới vòng chung kết, chỉ còn 3 thí sinh.

Thí sinh thứ nhất đến từ nhật bản, thuộc trường phái Samurai mạnh mẽ và lạnh lùng bước ra sân khấu, trước ánh mắt dò xét của hàng triệu cặp mắt, người nhật bản rút kiếm ra đâm thẳng vào bụng mình rồi lăn ra chết. Cả hội trường trầm trồ khen ngợi lòng dũng cảm của võ sĩ nhật bản.

Thí sinh thứ hai là một tên cao bồi đến từ nước mỹ, với ưu thế sân nhà, tên cao bồi bước ra sân khấu rất hoành tráng và còn kéo theo cả một khẩu thần nông. Hắn đứng trước nòng súng, châm lửa và "Đoành" bay xác, mọi người ngỡ ngàng và ai cũng chắc mẩm nước mỹ sẽ vô địch vì không ai có thể dũng cảm hơn.

Rồi thí sinh cuối cùng xuất hiện, người Việtnam da vàng, mặt choắt form người bé tí trông chẳng có vẻ gì là dũng cảm, đã thế bước ra sân khấu lại chẳng có đạo cụ gì lại còn vênh váo đút tay vào túi quần ttrông rất tinh vi, ai cũng xì xào phản đối. rồi bỗng nhiên thấy thí sinh này mặt tái mét rồi tím dần, tím dần và lăn đùng ra chết, cuối cùng, trọng tài khám nghiệm tử thi và tuyên bố, thí sinh đến từ VN thắng cuộc vì dũng cảm nhất hành tinh.

Đố các bạn anh đã chết như thế nào?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hình như ông đó mang họ Trần Quốc ...... cũng định giống đàn anh lên Bóp nát quả cam chứ gì ?
M.. K ,.... anh hùng đến thế là cùng !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hồi xưa HH học mẫu giáo thường rất thích bắt chước làm cô giáo.
Một hôm trông thấy ba đang đăm chiêu suy nghĩ, nó hỏi vẻ rất quan tâm :
- Làm sao? Ai trêu ?
- ....
- Buồn ị à ?

:wall
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Cái bác này bác kể chuyện chẳng rõ bắt em đoán mà lại còn .....
Thế cuổi cùng nó chết kiểu gì vậy bác ?
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Ô hô, Cam to ơi, bị hóng hớt "bóc mẽ" à?

hic..... thường thì người ta hay thể hiện những gì ngược lại với bản chất........ :leu: :chuoi :lol :a3
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
thường thì người ta hay thể hiện những gì ngược lại với bản chất
Câu này nói rất hay !
Đúng là thế thật
Các bác vào trong này toàn thể hiện mình có trình độ và tầm hiểu biết cao xa cả đấy !

Chào các bác :bye
 
Hongtien

Hongtien

Trung cấp
5/2/04
109
5
18
Thành phố Hồ Chí Minh
Câu chuyện Cát đá.

Sau mười lăm năm ẩn tu cùng những người thợ săn trên núi, một hôm Lục Tổ Huệ Năng đến chùa Pháp Tánh gặp lúc pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Khi ấy có luồng gió thổi làm lá phướng trước sân lay động. Một vị tăng bảo là gió động, một vị khác cho là phướng động. Hai người tranh luận mãi chẳng dứt.

Lục Tổ nghe thấy bước đến bảo rằng:

- Chẳng phải gió động, cũng chẳng phải phướng động. Chỉ là do tâm của nhân giả động.

Mọi người nghe nói đều kinh ngạc, không hiểu gì cả. Pháp sư Ấn Tông nghe chuyện, biết là đã gặp bậc pháp khí, bèn rời tòa giảng, mời Lục Tổ lên pháp tòa thăng đàng khai thị.
 
Hongtien

Hongtien

Trung cấp
5/2/04
109
5
18
Thành phố Hồ Chí Minh
Câu chuyện Cát đá.

Sau mười lăm năm ẩn tu cùng những người thợ săn trên núi, một hôm Lục Tổ Huệ Năng đến chùa Pháp Tánh gặp lúc pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Khi ấy có luồng gió thổi làm lá phướng trước sân lay động. Một vị tăng bảo là gió động, một vị khác cho là phướng động. Hai người tranh luận mãi chẳng dứt.

Lục Tổ nghe thấy bước đến bảo rằng:

- Chẳng phải gió động, cũng chẳng phải phướng động. Chỉ là do tâm của nhân giả động.

Mọi người nghe nói đều kinh ngạc, không hiểu gì cả. Pháp sư Ấn Tông nghe chuyện, biết là đã gặp bậc pháp khí, bèn rời tòa giảng, mời Lục Tổ lên pháp tòa thăng đàng khai thị.
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
11
18
44
Nha Trang
chà cái này coi bộ dử ah nha!

Sẳn đây hồng tiên giảng cho mọi người hiểu về tích này luôn đi! tôi nghĩ không nhiều người hiểu được! Tất nhiên tôi cũng không hiểu
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
11
18
44
Nha Trang
chà cái này coi bộ dử ah nha!

Sẳn đây hồng tiên giảng cho mọi người hiểu về tích này luôn đi! tôi nghĩ không nhiều người hiểu được! Tất nhiên tôi cũng không hiểu
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
lâu lắm rồi không thấy ai viết truyện cười !
:f_o

Ba người mẫu Cindy, Claudia, Naomi trên một chuyến bay từ Mỹ sang việt nam để thi bé khỏe bé đẹp. Gần đến không phận Viẹt nam thì máy bay bị trục trặc, phi hành đoàn có thông báo rằng sẽ có thể máy bay sẽ bị lao xuống biển. nghe tin xong thì thấy Cindy lấy đồ trang điểm ra ngồi kẻ và vẽ thấy lạ Claudia và Naomi quay sang hỏi :
- Giờ này mà bà cong ngồi trang điểm được sao.
- Phải ! khi đội cứu hộ đến tôi chắc rằng họ sẽ cứu một người trông quyến rũ nhất.
nghe xong thấy Claudia cũng vội xé áo trông như kiêu áo 2 dây của chị em nước ta hay mặc, sau đó ngồi lên tay ghế xé cả cái quần Jean cạp trễ thành cái quần kiểu " Cụt hứng thình lình " thấy thế 2 người còn lại :
- Này mày làm gì thế ? cái mốt đấy chỉ có bọn Việt nam mới thèm thôi !
- Ừ ! chúng ta đang bay sang việt nam mà. tôi nghĩ đội cứu hộ chắc chắn sẽ cứu một người có bộ ngực và cặp giò đẹp như tôi trước.
Lúc này chỉ còn mỗi Naomi, cô lủi thủi đi vào một góc lấp sau chiếc ghế và trút bỏ toàn bộ quầnn aó rồi lững thững đi ra, thấy thế hai cô Cindy và Claudia giật mình hỏi :
- Ơ cái con này mày bị điên à ? sao mày lại thế kia ?
Bằng một giọng rất kinh nghiệm Naomi nói
- Nếu các cô nói khi đội cứu hộ đến nơi sẽ cứu những người hấp dẫn và gợi cảm như 2 cô thì các cô nhầm. Các cô biết sao mà tôi lại bỏ hết quần áo ra không ?Vì khi đội cứu hộ đến nơi cái đầu tiên mà họ tìm là cái hộp đen.

:il
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
lâu lắm rồi không thấy ai viết truyện cười !
:f_o

Ba người mẫu Cindy, Claudia, Naomi trên một chuyến bay từ Mỹ sang việt nam để thi bé khỏe bé đẹp. Gần đến không phận Viẹt nam thì máy bay bị trục trặc, phi hành đoàn có thông báo rằng sẽ có thể máy bay sẽ bị lao xuống biển. nghe tin xong thì thấy Cindy lấy đồ trang điểm ra ngồi kẻ và vẽ thấy lạ Claudia và Naomi quay sang hỏi :
- Giờ này mà bà cong ngồi trang điểm được sao.
- Phải ! khi đội cứu hộ đến tôi chắc rằng họ sẽ cứu một người trông quyến rũ nhất.
nghe xong thấy Claudia cũng vội xé áo trông như kiêu áo 2 dây của chị em nước ta hay mặc, sau đó ngồi lên tay ghế xé cả cái quần Jean cạp trễ thành cái quần kiểu " Cụt hứng thình lình " thấy thế 2 người còn lại :
- Này mày làm gì thế ? cái mốt đấy chỉ có bọn Việt nam mới thèm thôi !
- Ừ ! chúng ta đang bay sang việt nam mà. tôi nghĩ đội cứu hộ chắc chắn sẽ cứu một người có bộ ngực và cặp giò đẹp như tôi trước.
Lúc này chỉ còn mỗi Naomi, cô lủi thủi đi vào một góc lấp sau chiếc ghế và trút bỏ toàn bộ quầnn aó rồi lững thững đi ra, thấy thế hai cô Cindy và Claudia giật mình hỏi :
- Ơ cái con này mày bị điên à ? sao mày lại thế kia ?
Bằng một giọng rất kinh nghiệm Naomi nói
- Nếu các cô nói khi đội cứu hộ đến nơi sẽ cứu những người hấp dẫn và gợi cảm như 2 cô thì các cô nhầm. Các cô biết sao mà tôi lại bỏ hết quần áo ra không ?Vì khi đội cứu hộ đến nơi cái đầu tiên mà họ tìm là cái hộp đen.

:il
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Tiếp đi bác HH ơi !
Cách dạy vợ
Một đôi vợ chồng tổ chức kỷ niệm đám cưới vàng của họ.
Cuộc sống yên bình đầm ấm của gia đình họ từ lâu đã được truyền tụng trong thị trấn. Một phóng viên của tờ báo địa phương đã tới để tìm hiểu về bí quyết của cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc của họ.
"Thế này, hãy quay trở lại thời điểm tuần trăng mật của chúng tôi", bà vợ kể. "Chúng tôi tới thăm Đà lạt và đi một chuyến tới hẻm núi trên một con lừa thồ hàng. Chúng tôi đi được chưa xa thì con lừa của chồng tôi trượt chân.
"Chồng tôi bình thản nói "Một lần rồi nhé". Chúng tôi tiếp tục đi xa hơn thì con lừa lại trượt chân phát nữa. Lần này chồng tôi vẫn nhẹ nhàng nói, "Thế là hai lần nhé". Chúng tôi đi chưa được nửa dặm nữa thì con lừa trượt chân lần thứ ba.
Chồng tôi ngay lập tức rút khẩu súng ra khỏi túi và bắn nó một phát.
Tôi bắt đầu phản đối về việc đối xử của chồng tôi với con lừa thì ông ấy nhìn tôi và nhẹ nhàng nói "Một lần rồi nhé"."
 

Xem nhiều