Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Trong buổi thi tại trường, đề thi đưa ra: "Thế nào là can đảm?"
Có rất nhiều bài làm nghiêm túc với những lý lẽ chứng minh cụ thể. Nhưng có một bài rất ấn tượng, cả bài chỉ vỏn vẹn một câu: "Can đảm là như thế này!"

Đã ai cam đảm thế chưa?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Quan tòa hỏi bị cáo:
- Tường thì cao, cửa ba lần khóa, có hệ thống báo động, tiền bạc để trong tủ sắt. Bằng cách nào anh vào lấy được mà không ai hay biết, không để lại dấu vết?
- Xin quan tòa, tôi đã thề là không bao giờ truyền nghề lại cho ai hết!

Thông cảm, hôm nay em gửi hơi nhiều , tại vì có mấy chuyện hay quá, không để mọi người đọc cùng nó phí đi.
Đừng ai nói em tham nhé.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
- Ồ, Bill, sao tay anh to thế?
- Ờ, ở Tiểu bang Texas cái gì cũng to!
- Ồ, Bill, sao cổ anh dài thế?
- Ờ, Tiểu bang Texas cái gì cũng dài!
Sau một đêm...
Cô gái (ngán ngẩm): Thế mà anh bảo tiểu bang Texas cái gì cũng to và dài.
Chàng trai (thở dài): Anh có ngờ đâu em cũng là người Texas
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
ketoan@ có nhiều chuyện vui vui vể @con lắm, xin kể đây 1 chuyện;

@con rất thích xem chương trình thế giới động vật trên VTV2.
Có hôm cả nhà đang xem 1 chương trình về lũ vượn, khỉ, đười ươi. Thấy mấy con khỉ con tưng tưng nhảy, ketoan@ liền trêu, "Ôi, nhìn giống Hạnh quá" (@con tên là Mỹ Hạnh). @con khoái lắm, say sưa nhìn lũ khỉ vì biết là mình lại được khen la giống 1 chú khỉ trên TV.
Cảnh chuyển sang chỗ khác có mấy con khỉ hay đười ươi gì đó to đùng đang ngồi vạch lông bắt chấy cho nhau. @con bèn chỉ vào mấy con đó kêu lên:
+Ôi, trông giống bố mẹ quá............

:kopfpatsc
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
- Bé mà tính thẩm mỹ cao phết nhỉ !


Nhưng mà chị ơi Lần sau chị bảo Hạnh gọi em bằng chú nhé !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
- Bé mà tính thẩm mỹ cao phết nhỉ !

Nhưng mà chị ơi Lần sau chị bảo Hạnh gọi em bằng chú nhé !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Một tay bợm nhậu say khướt bước lầm vào phòng WC nữ . Trong lúc anh ta loay hoay mở nút quần thì có một bà từ phía sau lên tiếng :
- Nè ông , phòng này dành cho đàn bà .
Anh bợm nhậu không thèm quay lại , tay nắm chặt :banana: , trả lời ngay :
- Thế cái này không phải dành cho đàn bà hay sao ?
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Chú nào chưa vợ, chị bảo @con gọi bằng anh hết...... em cũng không ngoại lệ. :)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Quên
Một phụ nữ trẻ vừa xuống xe buýt làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vì cách ăn mặc quá táo bạo: Một bên tà áo vén cao để lộ nguyên cả "ngọn núi lửa" sắp phun trào. Không ai dám nói gì, cuối cùng một cảnh sát can đảm tiến đến nhắc nhở:
- Thưa cô, cô rất đẹp và thời trang của cô không hề che giấu điều đó, nhưng cô quên mất một điều là...
Nghe đến đây, người phụ nữ trẻ nhìn vội xuống ngực mình và bỗng hét thất thanh:
- Thôi chết! Tôi quên mất thằng cu trên xe buýt rồi!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Đúng là đồ con Bò
Một kẻ dại khờ sống ở một vùng hẻo lánh, mà tài sản duy nhất chỉ có mỗi con Bò cái. Nhiều khi chàng thấy cô đơn nên rất hay “quấy rối” chị Bò. Chỉ hiềm một nỗi, mỗi khi đến gần thì nó lại cứ chạy lồng lên.
Một hôm, có cô gái xinh đẹp lạc đường gần nơi chàng ta sống với một chiếc xe hỏng. Sau khi được chàng giúp sửa xe và chỉ đường, cô gái rất cảm kích. Nàng tình tứ vuốt má chàng rồi nói:
- Anh đáng yêu quá, biết lấy gì để cám ơn anh. Thôi thì anh muốn gì em cũng chiều. Không do dự, chàng chỉ ngay vào con bò cái và nói:
- A! Thế thì cô giữ hộ tôi con quỷ cái kia cho nó đứng yên một lúc!
- :wall:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Chàng và nàng ngồi tâm sự dưới bóng cây, thấy người yêu cứ cứng đờ như pho tượng, nàng gợi ý:
- Kìa anh, trên cành cây có đôi chim đang "âu yếm" đó. Sao anh cứ ngồi thẫn thờ thế vậy?
- Biết làm sao được.... Hôm nay anh không mang súng !

Chuyện này có người kể rồi nhưng em xuyên tạc 1 tý !

- Biết làm sao được... súng anh hết đạn rồi.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hai chú gà trống nói chuyện với nhau:
Chú 1: Ði vào siêu thị chơi đi.
Chú 2: Vào để làm gì ?
Chú 1: vào nhìn lũ gà mái đang....... khoả thân
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
F_k đang ngồi tán dóc với EN tại Offline tháng 9, thì bất ngờ hắn muốn đi thăm Dì.
Tỏ ra là một chàng trai lịch sự, thì không thể nói ra là mình định đi đâu, do đó F_k nói:
- EN - em vui lòng để anh ra ngoài khoảng năm phút được không? mấy người bạn đang làm gì ? ở ngay phía dưới thôi.
Năm phút sau F_k quay lại ướt từ đầu đến chân.
- Mưa hả cưng ? EN hỏi
- không, gió mạnh quá
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Một hôm Chúa trời nhìn xuống trần gian và thấy rằng Adam thật cô đơn dù chàng có rất nhiều người bạn 4 chân bên mình. Vì thế ngài quyết định sẽ tạo ra một người bạn cho Adam. Ngài tới thăm Adam và nói với chàng " Adam thây yêu, con là sản phẩm tâm đắc nhất của ta. TA sẽ tạo ra cho con một người bạn thân thiết. cô ấy sẽ tôn thờ tất cả những nơi con đến, chỉ biết tới con và không ai khác, nàng sẽ rất thông minh và con ạ, nàng sẽ tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của con. Con thấy những ân huệ đó có xứng đáng với một chân và một tay con se phải trả không?"
Adam lưỡng lự một lúc
"Vậy thưa cha, một cái giẻ suơng sườn thì sao ạ?"
 
H

heo-xauxi

Guest
14/9/04
8
0
0
40
KTQD
hehehe lolz
 
M

mrservn

Guest
Khiếp, em Lanchi liếc anh Đài tầu
Chắc Đài tầu đang cố ăn cái keo cao suuuuuu của em
 
vannamnh

vannamnh

Trung cấp
8/9/04
58
1
8
Ha Noi- Viet Nam
Ông A đến thăm nhà ông bạn thân lâu năm ko gặp, ông hỏi thăm con gái ông bạn: Con be' sắp thành ca sĩ chưa ông?
ông bạn : Vâng cháu nó vẫn chỉ đang tập luyện thôi , thế nhưng giọng ca của cháu đã đem lại cho gia đình khá nhiều lợi nhuận.
Ông A: Kin nhỉ!!! Cháu nó hay đi diễn lắm hả bác?
Đâu có cháu nó chỉ hát ở nhà , hai buổi một ngày thôi, nhưng mấy tay hàng xóm nhà tôi đã rao bán nhà mà chả ai mua, thế là tôi mua lại với giá rẻ.
Ông A: !!!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Cô con gái sinh nhật 16 tuổi diên 1 cái váy ngắn cũn mỏng tang ra ngoài hỏi mẹ :
_ Mẹ coi này , con mặc chiếc váy đep ko ???
_ Đẹp lắm . Bằng tuổi cô tôi mà mặc chiếc váy đó thì giờ cô đã tổ chức sinh nhật lần thứ 26 cho mình rồi đó !!!!
 
L

Lienhanngoc

Guest
Hai chàng sinh viên Nông Nghiệp bước ra từ phòng thi vấn đap
"Mày trả lời được không?"
"cũng tạm". "Con mày?"
"Số tao đen thế, rơi chúng phân chuồng, nếu là phân bắc thì tao ăn ngon"
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Tư vấn

Hỏi:

Năm ngoái, tôi đã nâng cấp phần mềm Bạn Trai 5.0 lên Chồng 1.0 và thấy rằng toàn hộ hệ thống chạy rất chậm, đặc biệt là phần mềm ứng dụng Hoa và Trang Sức.
Xin nói thêm, hai phần mềm này trước đây từng hoạt động rất tốt với phần mềm Bạn Trai 5.0. Thêm nữa là Chồng 1.0 không cài đặt được các chương trình quan trọng như Lãng Mạn 9.5 và Chăm Sóc Cá Nhân 6.5, nhưng lại nhận các chương trình rắc rối như Bóng Ðá 5.0 và Ðấm Bốc 3.0.
Và bây giờ thì phần mềm Hội Thoại 8.0 không còn hoạt động và Lau Nhà 2.6 bi virus phá hết. Tôi đang cố gắng chạy chương trình Cằn Nhằn 5.3 để sửa chữa những vấn đề trên, nhưng vẫn không được. Tôi phải làm gì bây giờ?


***

Đáp:

Gửi Tuyệt Vọng,

Hãy bình tĩnh, Bạn Trai 5.0 chỉ là phần mềm giải trí, trong khi Chồng 1.0 lại là hệ điều hành. Hãy đánh lệnh sau:
C:/ Em Nghĩ Rằng Anh Yêu Em
và tải Nước Mắt 6.2 để cài đặt Tội Lỗi 3.0. Nếu tất cả làm việc như dự kiến, Chồng 1.0 sẽ tự động hoạt động với các chương trình ứng dụng như Trang Sức 2.0 và Hoa 3.5.
Nhưng hãy nhớ rằng, lạm dụng các chương trình này có thể khiến Chồng 1.0 mặc định chương trình Cục Cằn 2.5, Tìm Vui Nơi Khác 7.0 hoặc Bia 6.1.
Bia 6.1 là một chương trình rất tồi và có thể tạo ra những file Ngáy To có đuôi Wav. Bạn không được cài đặt phần mềm Mẹ Vợ 1.0 hoặc cài lại chương trình Bạn Trai.
Nói một cách tổng quát, Chồng 1.0 là một chương trình tuyệt vời, nhưng bộ nhớ có hạn và không thể áp dụng tất cả các kỹ năng một cách nhanh chóng.

Chúc may mắn!
 

Xem nhiều