Con gái Hưng Yên - P.T.T.N

  • Thread starter luckyluck866
  • Ngày gửi
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
:friend:Con gái Hưng Yên mắt đen như hạt nhãn
Con gái Hưng Yên thắt đáy lưng ong
Con gái Hưng Yên hàm răng như ngọc
Con gái Hưng Yên cũng rất kén chồng.

Con gái Hưng Yên cũng dễ xao lòng
Ai về Hưng Yên chưa xa đã nhớ
Đất Hưng Yên quang năm mầu mỡ
Thuyền xuôi sông Hồng-mình đi cùng ta?

Nhãn Lồng đơm bông tháng ba
Cho quả ngọt ngon tháng bảy
Hưng Yên không có mùa vải
Xin đừng đợi Tu Hú kêu!

Đất Hưng Yên trăm nhớ ngàn yêu
Nơi nhúm nhau ta mẹ chôn ngoài bãi
Nơi hoa Tầm xuân lần hoa Cúc dại
Ta ngây thơ hái cài đầu.

Tháng sáu cha chặt buồng cau
Anh ta rước dâu đi về qua bãi
Dưới lớp cát vàng mẹ ta nằm đấy
Long lanh hai giọt lệ mừng

Con gái Hưng Yên vốn rất đa tình
Con trai Hưng Yên điều này biết rõ
Mình không là người bản xứ
Liệu rằng có hiểu được em!?

Nước đục thì đã có phèn
Mình có tình yêu sợ gì gió bão
Con gái Hưng Yên vốn không khó bảo
Nên trai tỉnh nào cũng ngất ngư say.


Ta nói vậy thôi đấy chớ giận đây
ta vốn ngoa ngôn nhưng lòng ta thật
Con gái Hưng Yên với ta là nhất
Cái gì cũng nhất bởi đó quê ta.

Có ai quê ở Hưng Yên ko vậy?. Mời các Pác cho cảm nhận nhé! em cũng quê ờ Hưng Yên.
---------
Có thêm 1 người bạn là có thêm 1 niêm vui, có thêm 1 người bạn là có thêm 1 nỗi lòng.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Quê cũ người xưa

Một lần về Dốc Lã
Ghé nhà ở Thôn Cao
Cây nhản cạnh bờ ao
Nước sông Hồng cuộn đỏ

Nhà em cạnh bến đò
Ngô non thơm trong gió
Ai về Chợ Giàn đó
cho anh ngỏ đôi lời

Đã mấy chục năm rồi
Hưng Yên trong giấc ngủ
Nơi quê người yêu cũ
Biết bao giờ anh quên....
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
:drummer:
Quê cũ người xưa

Một lần về Dốc Lã
Ghé nhà ở Thôn Cao
Cây nhản cạnh bờ ao
Nước sông Hồng cuộn đỏ

Nhà em cạnh bến đò
Ngô non thơm trong gió
Ai về Chợ Giàn đó
cho anh ngỏ đôi lời

Đã mấy chục năm rồi
Hưng Yên trong giấc ngủ
Nơi quê người yêu cũ
Biết bao giờ anh quên....
--------
ô hay thế ông bạn có người yêu cũ ở quê mình àh?
Nhà em cạnh bến đò
Ngô non thơm trong gió
Ai về Chợ Giàn đó
cho anh ngỏ đôi lời
..lãng mạn đó...con gái Hưng Yên có ...tuyệt..ko bạn?
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Bạn nhà có gần Dốc Lả ko ? có bít Thôn Cao ko ?
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
Bạn nhà có gần Dốc Lả ko ? có bít Thôn Cao ko ?
----
Nhà mình ở Phố Giác đó..lần nào về chẳng qua Dốc Lã. Thôn Cao mình đến rồi, có bạn học ở đó và ..suýt thì cưa được 1 em....trồng ngô ở đó!:wall:
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Con gái Hưng yên thắt đáy nưng ong
Ăn nhiều nhãn nồng
Nói níu na níu nô.
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
Con gái Hưng yên thắt đáy nưng ong
Ăn nhiều nhãn nồng
Nói níu na níu nô.
--------
Con gái Hưng Yên giờ ko nói ngọng nữa đâu!..cả mấy tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hà tây, Bắc Ninh, Bắc Giang, ha nam vv...nói ngọng chứ có riêng gì Hưng Yên đâu!..:wall:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Chưa một lần được đến với Hưng Yên
Không biết Dốc Lã, Thôn Cao hay Phố Nối
Không biết các cô gái Hưng Yên có điều gì nổi trội
Nhưng Nhãn Lồng đã biết tới từ lâu

Phố Hiến xa xưa đô thị hàng đầu
Xe cộ lại qua, người nói cười nhộn nhịp
Dòng sông Hồng, Cánh buồm xa tít
Thấp thoáng ngược xuôi, ánh mắt ai chờ

Thị Xã Hưng Yên nơi tôi vẫn thường mơ
Về cô Gái có nụ cười thật ngọt
Với ánh mắt cô dường như là muốn nói
Anh hãy về và ở lại Hưng Yên...
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Đừng nhắc

Có cái hồi mà mình khờ khạo
gặp nhau nhìn... nói mãi chẳng nên câu
tay dắt tay sợ em ngã qua cầu
mùi hương mới ai phơi bên bờ cỏ

Cánh đồng dâu rì rào trong gió
như lời tình muốn tỏ giùm anh
bờ môi em, ánh mắt xanh
chị hằng thẹn nhờ mây che bớt sáng

Mới đấy mà qua bao mùa nhãn
với dòng sông, Dốc Lã, Thôn Cao
chẳng chiến chinh mà chia cách trăng sao
nhưng ai nhắc làm tim mình chết lặng.
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
Chưa một lần được đến với Hưng Yên
Không biết Dốc Lã, Thôn Cao hay Phố Nối
Không biết các cô gái Hưng Yên có điều gì nổi trội
Nhưng Nhãn Lồng đã biết tới từ lâu

Phố Hiến xa xưa đô thị hàng đầu
Xe cộ lại qua, người nói cười nhộn nhịp
Dòng sông Hồng, Cánh buồm xa tít
Thấp thoáng ngược xuôi, ánh mắt ai chờ

Thị Xã Hưng Yên nơi tôi vẫn thường mơ
Về cô Gái có nụ cười thật ngọt
Với ánh mắt cô dường như là muốn nói
Anh hãy về và ở lại Hưng Yên...
-------
hoan hô!..ai có thơ về Hưng Yên xin viết tiếp đi nào!
 
T

thanhxuantt

Guest
14/5/07
6
0
0
Hà nội
hoan hô!..ai có thơ về Hưng Yên xin viết tiếp đi nào!

Thế k có thơ có được rào k thế các đồng chí. Phố Phủ đ...â.........y..............
 
M

mumly

Trung cấp
9/3/07
180
2
16
37
Hải Phòng- Hà nội
--------
Con gái Hưng Yên giờ ko nói ngọng nữa đâu!..cả mấy tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hà tây, Bắc Ninh, Bắc Giang, ha nam vv...nói ngọng chứ có riêng gì Hưng Yên đâu!..:wall:

Ai bảo chị là con gái HY giờ không nói ngọng nữa chỉ là hãn hữu thôi.Em học 3 năm ở hy và vẫn thấy con gái HY nói ngọng chẳng những thế con trai cũng ngọng luôn:dance2:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
Có ai tên là 'chị" ở đây nhỉ?
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
Ai bảo chị là con gái HY giờ không nói ngọng nữa chỉ là hãn hữu thôi.Em học 3 năm ở hy và vẫn thấy con gái HY nói ngọng chẳng những thế con trai cũng ngọng luôn:dance2:
-------
là ANH 100% đó. thế em học ở HY àh? mà em học trường gì vậy?
---
Có thêm 1 người bạn là có thêm 1 niềm vui, có thêm 1 người bạn là có thêm 1 nỗi lòng.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Cái thuả...

Cái thủa gió lùa mái tóc
bềnh bồng lất phất hương cau
cái thủa mình muốn gần nhau
nhưng e ấp lời tim ko dám nói

Phố Hiến xưa quê em là thế
rất chân tình mộc mạc hồn quê
chỉ riêng anh đà quên mất câu thề
trăng bỏ ngỏ dòng đời trôi bẽn lẽn

Đây Phố Phủ, Khoái Châu, Chợ Gạo
đây hồn nhiên xanh ngắt trời thơ
đây hồn em tháng nhớ năm chờ
anh biền biệt ko lời nhắn nhủ

Hưng Yên nơi bốn mùa lam lũ
với ruộng đay, chất phác làng hương
với tình em thắm thiết đời thường
dù chân chất nhưng nặng tình luyến ái

Cái thủa gió lùa mái tóc
cái thủa mắt em xanh
cái thủa tình trọn trao anh
cái thủa anh vô tình đến thế


(Lại nhớ về ai)
 
Sửa lần cuối:
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
Phố Hiến xưa quê em là thế
rất chân tình mộc mạc hồn quê
chỉ riêng anh đà quên mất câu thề
trăng bỏ ngỏ dòng đời trôi bẽn lẽn

---
Em lạc giữa hồn quê của ngày xưa ấy
Niềm đam mê một thuở thiếu thời
Anh lỗi hẹn cùng ai năm ấy
Trăng rụng về nơi ấy không anh.
(Thơ com cóc - con cóc là cậu ông giời)
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Nó ngọng cũng không sao cả

Ai bảo chị là con gái HY giờ không nói ngọng nữa chỉ là hãn hữu thôi.Em học 3 năm ở hy và vẫn thấy con gái HY nói ngọng chẳng những thế con trai cũng ngọng luôn:dance2:

Nói ngọng cũng có khi không sao cả.

Hồi Seagames năm 97, đội Lào chuẩn bị đá trận vòng bảng cuối, có 2 ngươi nói chuyện với nhau:
- Hôm lay đội Lào đó vớ đội "lào"?
- Tớ chả biết đội "lào" đá với đội Lào .
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Ai bảo chị là con gái HY giờ không nói ngọng nữa chỉ là hãn hữu thôi.Em học 3 năm ở hy và vẫn thấy con gái HY nói ngọng chẳng những thế con trai cũng ngọng luôn:dance2:

Nói ngọng là bản sắc đấy.
Trong lớp học cô giáo hỏi học sinh
- Viêng chăn là thủ đô của nước " lào"
Học sinh trả lời
- Thưa cô Viêng chăn là thủ đô của nước "nào"
Cô giáo : giỏi 10điểm :bigok::bigok:
 
levanton

levanton

Cao cấp
Đến khi Phòng Giáo dục, cùng với quản lý dự án chống nói ngọng nghiệm thu kết quả ở một lớp, cô giáo gọi học sinh lên:
- Em hãy đọc một câu mà không ngọng để các thấy cô nghe.
Học sinh đọc xong, rất tốt, không còn một từ nào ngọng. Các thầy cô vỗ tay.

Cô giáo khen: Đấy, các em chịu khó tập sẽ hết ngọng thôi.
Học sinh: Thưa cô, cũng khó nắm, vất vả nắm chứ. Những câu cô tập, quen quen thì được chứ còn gặp câu nạ nạ nà em xin chịu
Cô giáo .....:wall:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA