Nói đến thi ca và âm nhạc của Trần Hoàng Thụy là nói đến kỷ niệm, nhưng không phải kỷ niệm của ngày hôm qua mà là những kỷ niệm xa ngút ngàn của tuổi đầu đời, của thời thanh xuân huy hoàng tươi thắm tình yêu và tràn đầy nghị lực. Anh vồn hoài cổ, một nỗi niềm hoài cổ gần như tuyệt đối. Anh khó chấp nhận những cái mới, những giá trị của ngày hôm nay. Dường như trong anh, kỷ niệm mới là những gì tốt đẹp nhất. Đấy cũng là điều hạn chế, một hạn chế đáng yêu của anh chăng? Hầu hết các tác phẩm của anh được viết 5-7 năm gần đây, lấy niềm cảm hứng từ sân vườn ca nhạc Cao Minh, khu du lịch sinh thái Cao Minh và một số phòng trà ca nhạc trong thành phố (như phòng trà ca nhạc Holiday, Sérenate, Nghê Thường, Réverie, Nhạc Trịnh, Domino, Ký Ức…) để tìm về với kỷ niệm. Có lần, anh tâm sự: “tâm hồn tôi được dung dưỡng bởi 3 dòng sữa mẹ: cổ điển thính phòng Tây phương, âm nhạc và dân ca Nga, và phòng trào Tân Nhạc Việt Nam. Cho đến giờ, tôi cũng không biết, với tôi dòng nhạc nào quan trọng hơn cả, cả 3 dòng nhạc đó chúng lớn lên từ bao giờ, chỉ biết chúng hòa quyện với nhau trong kỷ niệm, và những đứa con yêu của tôi ra đời trong những kỷ niệm của một thời xa xăm ấy.”
Âm nhạc, thi ca và nỗi niềm tin yêu được nuôi dưỡng qua 3 dòng sữa mẹ ấy đã tạo nên nỗi nhớ - nỗi nhớ nhung khôn nguôi, ngút ngàn, thăm thẳm niềm biết ơn, nâng niu và trân trọng – tựa như tiếng chuông huyền dịu của ký ức – một ký ức không thể mất đi mà cũng không còn trở lại nữa. nhưng thiếu tiếng chuông ấy thì dường như cuộc sống mất phương hướng và cái hiện tại trở nên vô vọng. Đấy là tất cả những gì có thể cảm nhận được từ thơ và nhạc của Trần Hoàng Thụy.
Trong một nhạc phẩm anh viết gần đây nhất – tháng 6/2007: “Con suối nhỏ tôi yêu” mà anh nói là để tặng cho 10 cô gái trẻ trung và duyên dáng hát nhạc của anh (nay là 14 cô gái) có đoạn lời thoại như sau: “Ôi suối nhỏ tôi yêu. Em từ đâu tới đây? Em chẩy mãi tới nơi vô cùng nào, giữa thiên nhiên bao la, giữa hồn tôi thăm thẳm. Em là hiện hữu có thực giữa đời tôi. Cám ơn em, suối nhỏ yêu thương.”. Xin mượn lời thoại trên để khép lại tâm sự về anh.
Đêm thơ nhạc của anh là cơ hội để anh chia xẻ với bạn bè thân hữu gần xa và khán giả yêu mến anh những “Nỗi Niềm Trong Kỷ Niệm” một thời của anh.
Chương trình:
1. Đà lạt ơi! Ta sẽ trở về - Ngọc Mai
2. Tuổi lạnh – Thanh Nga
3. Con suối nhỏ tôi yêu Chí Hùng- Duy Bách- Ngọc Trang- Như Ngọc
4. Nỗi niềm hoa huệ - Thanh Nga
5. Đừng vội tắt chiều ơi- Nguyên Phượng
6. Điệp khúc mùa xuân- Hòa tấu dàn nhạc
7. Vũ khúc ngày xanh thắm- Hòa tấu dàn nhạc
8. Ông đồ - Chí Hùng
9. Nhớ Hoàng Quý – Ái Phương- Ngọc Trang- Như Ngọc
10. Hành khúc thuở ban đầu- Hoàng Nga-Như Ngọc- Ngọc Trang
11. Sương rơi- Ái Phương
12. Một chiều thu xưa – Dịu Hiền
13. Quả cuối mùa- Lê Vinh- Huy Bách
14. Holiday đêm buông buồn – Tuyết Vân
15. Với Puskine- Lê Nguyên
Ban nhạc: Guitar Gỗ
Tổ chức: Nhạc sỹ Châu Đăng Khoa- Casi Nguyên Phượng
MC: Minh Ngọc – Lê Vinh
Biên tập: Nhạc sỹ Trần Hoàng Thụy
Sau một thời gian tạm đóng diễn đàn để chỉnh sửa nâng cấp thì hôm nay diễn đàn Guitar Gỗ www.guitar-go.com đã chính thức mở cửa trở lại đón các bạn có tình yêu với guitar nói riêng và âm nhạc nói chung.
Trên diễn đàn thường có các thông báo mới, các buổi biểu diễn giao lưu , cafe hàn huyên về âm nhạc và guitar. Các anh chị có thể update thông tin để chọn cho mình một ngày hợp lý giải trí cuối tuần