Sinh nhật tình yêu

  • Thread starter khoithuocbuontrongdem
  • Ngày gửi
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
Có một cánh cửa đưa tôi vào một thế giới, nơi đã xoa dịu những vết thương và làm thay đổi cuộc sống của tôi theo chiều hướng tích cực hơn. Cũng chính nơi ấy, đã vô tình hàn gắn lại cho tôi một nửa quan trọng nhất của cuộc đời mình - mà tôi ngỡ rằng mình sẽ đánh mất…Có một thế giới đã giúp tôi thấy khỏang cách về không gian và thời gian không còn đáng ngại nữa. Ngược lại, càng xa cách lại bỗng nhiên càng trở nên gần gũi một cách diệu kì…

Trước tiên, tôi muốn kể cho các bạn nghe một phần câu chuyện tình mà cũng là chuyện đời của tôi. Tôi vừa trãi qua những tháng ngày là sinh viên Đại Học. Để được là sinh viên của một trường Đại Học nổi tiếng ở Hà Nội, tôi đã phải ôn luyện trầy trượt đến 3 năm. Nhà tôi không khá giả nhưng ba mẹ cũng cố gắng hết sức thu xếp cho tôi ăn học. Thế rồi khi mục tiêu lớn nhất của đời mình (tôi từng nghĩ thế) đã đạt được, tôi đã không có sự cố gắng trên giảng đường, suốt ngày bỏ học chơi bời, kết giao với những bạn bè xấu, sa đọa trong rượu chè cờ bạc, lô đề... Đó là những tháng ngày tối tăm của cuộc đời tôi.

Và tôi đã gặp lại nàng trong những ngày tháng đó. Khi còn ở nhà tôi đã quen nàng, lúc nàng còn là một cô nữ sinh cấp III ngây thơ, mỗi khi gặp tôi đều cúi đầu e thẹn. Vốn đã có cảm tình từ trước, tôi đã bày tỏ tình cảm với nàng. Nàng chấp nhận và chúng tôi đã yêu nhau. Nhưng cuộc sống lúc đó của tôi đã khiến tôi không thể quan tâm được nhiều đến nàng. Tôi đã làm nàng buồn khổ nhiều. Cùng với sự dại dột của cả hai trong mối tình đầu của mình, chúng tôi đã cùng trao nhẫn cỏ và nói lời: "tạm thời chia tay nhau, hẹn hai năm sau gặp lại".

Xa nhau trong cay đắng nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn vì tôi không muốn làm khổ nàng nữa. Nhận thấy sai lầm của mình tôi đã cố gắng xa lánh bạn bè xấu, bỏ hẳn cờ bạc lô đề và hạn chế tối đa rượu chè. Vốn nghiện Net và cũng là để xa lánh chúng bạn, tôi đã làm quen với thế giới Online và thấy đây là một thế giới thật hấp dẫn, cuốn hút, đầy tính cộng đồng và tình người. Tôi mê ngay từ đó. Nhờ online mà những tháng ngày buồn của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Bị cuốn vào online, tôi quên hết tất cả muộn phiền của cuộc sống. Biết tôi mê online, nàng cũng đã lén tập chơi và lập một char ở cùng tôi, xin được làm bạn của tôi, để thỉnh thoảng lên mạng có thể chuyện trò và cùng tôi bôn tẩu (mãi đến gần đây tôi mới biết đó là nàng). Tình yêu online đã giúp tôi quên được những muộn phiền cay đắng nhưng cũng không làm tôi quên được tình yêu thực sự của đời mình, nó càng làm tôi thêm yêu và nhớ.

Giờ chúng tôi tuy xa nhau, kẻ Bắc người Nam, nhưng lòng chúng tôi luôn nhớ về nhau. Về online, chúng tôi không thể chơi được nhiều như trước, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi cũng hẹn nhau vào để cùng nhau khám phá những điều bí ẩn kỳ thú mới của online và cũng là cùng nhau ôn lại chuyện cũ những ngày qua. Sắp tới, là ngày sinh nhật của nàng, không biết tặng món quà gì thật ý nghĩa khi xa cách, tôi đã hát tặng nàng bài hát mà nàng rất thích nghe, bài “Năm tháng đợi chờ”. Lời bài hát thật có ý nghĩa với chúng tôi : "Người yêu ơi, em có thấu chăng lòng anh . Dù năm tháng xa cách làm ta mất nhau ...Về bên nhau chung sống trọn ước mơ , suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em .
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Hay quá, lần nào đọc tâm sự của bác này cũng tí khóc, cảm động thật
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Hay quá, lần nào đọc tâm sự của bác này cũng tí khóc, cảm động thật

Thế thì ăn thua gì, tớ mới chỉ nhìn thấy bài của bác í là tớ đã khóc rồi.

Chắc tại mắt có vấn đề, cứ thấy khói thuốc là bị cay chảy cả nước mắt.

Hehe, đùa chút cho đỡ buồn ấy mà. Buồn quá, chẳng có chuyện gì buồn cũng buồn.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Ngày mai là sinh nhật "Nhóc". Không biết "Nhóc" có đọc được những dòng này k nữa. Chúc "Nhóc" sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới nhiều thành công và hạnh phúc.

____---***

Không bao giờ là hạnh phúc muộn cả. Cố gắng lên nhé
 
C

ciao

Guest
20/7/06
2
0
0
Ha noi
ờ nhỉ' sắp tới sinh nhật TY rồi, anh còn nhớ hay anh đã quên??? Buồn quá
 
T

Totochan

Guest
23/10/06
0
0
0
43
Nơi tình yêu bắt đầu
Thân tặng Sơn:
"Ai nói rằng tình cảm lưu luyến là điều khiến người ta đau khổ
Ai nói rằng biển đời chìm nổi, chỉ có tình yêu là vĩnh cữu
Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại
Dù có khi xum họp, có khi tan
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian... trọn đời... "
(C&P)
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
868
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Sinh nhật anh hok cóa iem bên cạnh anh cóa bùn hok? Xin lỗi tình iu....
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA