Em đã bàn với chị Let rồi, kế hoạch không thay đổi nhóm và em sẽ đi chung với Let. Anh iên tâm nhé:bigok:Riêng Cẩm Thúy không thể chuyển sang nhóm Let vì CẩmThúy phụ trách nấu 1 món, nếu chuyển qua phải chuyển thêm người phụ và vô tình nhóm Let thành nấu 3 món, rất phiền phức.
Mình post kế hoạch của nhóm 1 nhé để các bạn có thể nắm được.
- Sáng sớm thứ 7: camchuong, banh mat và mình sẽ đi chợ.
- Sau khi đi chợ về: camchuong và NAA 07 sẽ sang nhà cothant nhặt rau trước, chế biến sẵn nguyên liệu để chờ trộn.
- Trưa (sau khi đi làm về): banh mat, HVUNG và mình sẽ qua nhà cothant, tiến hành cùng trộn nhân, gói và rán nem.
- Còn lại các bạn khác trong nhóm: đi làm, đi học về lúc nào thì sang ngay nhà cothant để giúp đỡ nhé! Sẽ dành cho các bạn phần: nước chấm, tỉa hoa, rán nem lần thứ 2 và trình bày sản phẩm.
Có vấn đề gì thì liên hệ với mình qua YM hoặc điện thoại.
Nhóm mình sẽ mượn bếp đôi và 2 cái chảo nhà cothant hai lần để phục vụ cho việc rán nem: 2 -3 giờ và 6 - 7 giờ. Các nhóm khác có thể căn cứ vào đó để có thể tranh thủ mượn bếp trong thời gian còn lại.
Alo. nhóm 4 đâu rồi. Nhóm 4 làm 2 món: Cháo gà và Gimbattt, kế hoạch như sau:
- Chiều thứ 6, Chị Ruuvang sẽ mua NVL món cháo gà vào và gởi trước ở nhà anh Cothant. (anh nhớ tối đó đừng uống nước có ga hay vị cay nha kẻo hết mồi là anh nhầm thực phẩm nha)
- thứ 7, bạn nào rãnh thì đến sớm để lặt rau và ... phá nhà mới của anh Cothant nhe:freddy:. Đừng quên đem theo lệ phí nha. hehehehehhe
- À bếp ga mini và nồi nấu cháo chị Ruuvang có chưa nhỉ?
Kế hoạch là sáng 10h có mặt ở nhà Cothant để quết chả cá thác lác đấy! Camau tranh thủ đến sớm hơn đêeeeeeeeeeê! hic hic dân tình trốn đâu mất tiêu hết rồi! huhuhuKế hoạch của nhóm mình thế nào vậy let ??? Ca mau có thể đến được từ 2-3h chiều T7 đó.
Kế hoạch là sáng 10h có mặt ở nhà Cothant để quết chả cá thác lác đấy! Camau tranh thủ đến sớm hơn đêeeeeeeeeeê! hic hic dân tình trốn đâu mất tiêu hết rồi! huhuhu
trời thứ 7 này em không biết có rảnh vào ban ngày không nữa, vì lịch học của em kín mít rồi, em chỉ thường hoạt động ngoại khóa vào ban đêm thôi. hichic, mấy anh chị thông cảm nha!
em sẽ cố gắng có mặt ở nhà chị ngọc ha!
chị ngọc ới ời, hay chị cho em đi theo chị ra chợ sách giỏ được không? chắc chị đi chợ cây thị phải không? gần nhà em mà!chị mà ok là em có mặt ở nhà chị từ 5h sáng lan đó!
Vy_tuoimuoi oi, cho Ngọc nick yahoo co gi mình sẽ bí mật tham khảo chủ đề món ăn ẩm giải nữa chị ơi,hihhi nick cua ngoc : ngocsophia2903 lunBà con nhóm 3 ới!!!!!!!!!!!!!!! chú ý thông báo nè.......
Sáng thứ 7 Vy và Ngọc_sophia đi chợ và nhà Ngọc (liên hệ Ngọc số điện thoại 0909 814232) đổ rau câu. Ai có rảnh thì đến phụ 1 tay cho vui.
Chiều 3 giờ đến nhà Cothannt chuẩn bị làm món Salad Nga, mọi người tranh thủ đến phụ gọt rau quả thôi.
Ai có bếp ga mini thì mang theo nha!
có gì thắc mắc nữa thì gọi cho mình (số đt biết rùi!!!)
Cái vụ này ý hả? Ừa, thế thì TT phải trổ tài để bác ý xung phong rửa chén như lần trước ấy ha ha
Bi giờ mà quay lại 609 nhỉ?
maiden làm quen với chị Ruouvang nhà nhờ vào sự đãng trí dễ thương của em đấy !Hức, Cothant xếp maiden trong nhóm 2, sao lại làm quen với chị ruouvang thế nhỉ???
Sau đây là nội dung thi nấu ăn:
- Sẽ có 3 cái bàn lớn và 1 cái bàn nhỏ, trước 19h tất cả đồ ăn phải được bày lên 3 cái bàn lớn, mỗi món ăn được lấy 1 đĩa nhỏ (làm mẫu) ra để trình bày đặt trên cái bàn nhỏ. Không riêng đĩa đồ ăn mẫu, mà tất cả đồ ăn còn lại phải được để sao cho gọn và đẹp mắt. (có chấm điểm phần trang trí). Sau 19h, cứ trể 5 phút trừ 5 điểm.
- Thuyết trình: thời gian: 3 phút, nội dung: giới thiệu về món ăn, và làm sao để thuyết phục người khác: món ăn của chúng tôi là ngon nhất, có ý nghĩa nhất. Quá thời gian, cứ 30 giây trừ 5 điểm.
Hix, đại khái thế, ko biết mọi người thấy có được ko, và cần đóng góp thêm gì ko????
NAA 07 đã mua đủ dụng cụ ăn uống cho 50 người với chi phí tròn vành vạnh là 80.000 đồng. Hôm thứ 7 cothant phải xem lại một lần nữa số dụng cụ đó để nếu thiếu còn chạy ra chợ nhà em mua thêm đấy nhá!- Chi phí dụng cụ ăn uống cho 50 người tham gia: chưa tính được vì mua thì mới biết rổ giá.
NAA 07 đã mua đủ dụng cụ ăn uống cho 50 người với chi phí tròn vành vạnh là 80.000 đồng. Hôm thứ 7 cothant phải xem lại một lần nữa số dụng cụ đó để nếu thiếu còn chạy ra chợ nhà em mua thêm đấy nhá!
Hiện tại, 7/8 người của nhóm chị đã đóng tiền rồi: be_xinh, camchuong, nhoc con, HVUNG, banh mat, NAA 07, Nguyen Tu Anh.