Tuyển Chồng

  • Thread starter Thread starter Ánh Tuyết
  • Ngày gửi Ngày gửi
Anh ơi. Khó khăn lắm em mới suy nghĩ ra những tiêu chuẩn đó, thôi bây giờ em giảm bớt một tiêu chuẩn nhé: Lương tháng được tiêu một 1/3 . OK?
 
Tiêu chuẩn này anh k cần giảm đâu, em giảm tiêu chuẩn khác đi, chẳng hạn như thấy con gái xinh, cứ việc xí xón...
 
Never. Đó là tiêu chẩun quan trọng nhất trong tất cả các tiêu chuẩn.
 
Buồn quá. Sao đàn ông trên đời này tệ thế nhỉ? KHông ai có được các tiêu chuẩn đó sao? Chắc mình ế rùi.
 
Buồn quá. Sao đàn ông trên đời này tệ thế nhỉ? KHông ai có được các tiêu chuẩn đó sao? Chắc mình ế rùi.

Tiêu chuẩn của em như thế thì ai mà đạt được hi hi....có một anh liều mạng đó em cho thử việc đi hi hi....
 
Seo anh noi em the. Đó là niềm ao ước của các nàng mà. Em cũng đâu có ngoại lệ.
 
Để tuyển được ống chồng như tiêu chuẩn trên thì đó là cái máy vi tính thôi
 
HU hu. Sao dan ong tham lam the. Da co vo sinh dep o nha rui ma con ham cua la la seo. Thui suy di nghi lai neu kg giam thi chac mihn e qua. thui bo dieu kien " Thay con gái xihn, kg được xi xớn ". OK?
 
Điều đó còn tùy thuộc vào các quý ông. Nhưng trước khi lớn xớn phải suy nghỉ xem là có đáng kg nhé.
 
nói vậy chứ con gái đẹp là tuyệt tác của tạo hóa thì ai mà không thích phải không, vấn đề là nhìn ớ góc độ nào phải không?
 
Điều đó còn tùy thuộc vào các quý ông. Nhưng trước khi lớn xớn phải suy nghỉ xem là có đáng kg nhé.

Chẳng có ông nào trước khi lớn xớn lại suy nghĩ xem có đáng hay không. Vì đã suy nghĩ thì chắc chẳng lớn xớn đâu. hehehe
 
Thế mấy you có biết là tỷ lệ ly hôn của VN càng ngày càng cao là do lý do gì kg? Đó là do mấy quý ông " chán cơm thèm phở ". Sau đó có hối hận thì cũng đã muộn màng rồi.
 
Nói chung là Ánh Tuyết đang tuyển một cái ti vi, nhân tiện nhắc nhở anh em : hàng tồn kho trên web thường có những đặc điểm sau:
1> Ế dài hạn
2> Tính tình khó ưa, chỉ muốn người khác là nô lệ của mình (nếu tính tình dễ chịu thì đã không ế:
3> Ngoại hình nói chung là giống phụ nữ!
Anh em chớ có xáp vào rồi hối không kịp
 
Sửa lần cuối:
Thế mấy you có biết là tỷ lệ ly hôn của VN càng ngày càng cao là do lý do gì kg? Đó là do mấy quý ông " chán cơm thèm phở ". Sau đó có hối hận thì cũng đã muộn màng rồi.

Ơ hay nhỉ. Vậy theo cách hiểu này thì tỉ lệ ly hôn ngày càng cao là do "quí ông" à. Bác anhtuyet tìm được thông tin này ở đâu thế. Văn bản nào thể hiện điều này thì đề nghị post lên cho anh em tham khảo với nhé hihihihi
 
E hèm, các anh chán quá nhỉ. Để yên (mà) xem nào...
Thế bé Ánh Tuyết như thế nào nhỉ, có đủ tiêu chuẩn đế xứng với "chồng tương lai" của em ko??
Người ta bảo "trai tài gái sắc, sánh đôi", cô em ra tiêu chuẩn thế thì phải xem cô em thế nào đã nhỉ???Hehe...nếu thấy hợp, thì nhaque sẽ....xúi mấy người đạt tiêu chuẩn cho em....
 
Back
Top