Một nửa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Thread starter langthang
  • Ngày gửi
L

langthang

Sơ cấp
12/4/06
12
0
1
38
Binh Duong
Nửa sự thật không là sự thật và tình yêu không một nửa bao giờ:1luvu::pepsi:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Nửa sự thật không là sự thật và tình yêu không một nửa bao giờ:1luvu::pepsi:

Thế bạn nghĩ sao về câu thơ của nhà thơ TỐ HỮU
Trái tim anh với ba phần tươi đỏ.
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều.
Phần cho thơ và phần để em yêu.
 
L

langthang

Sơ cấp
12/4/06
12
0
1
38
Binh Duong
Làm saooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

rối bời wá rồi bời phải làm sao biết người ta có thật lòng với mình không, phải làm sao mới hiểu được chính mình, phải làm sao để thoát khỏi tình cảm này phải làm sao để có việc làm ổn định, phải làm sao thành người kế toán giỏi, phải làm sao làm sao đây!!!!!!!!!!!!!
:sad::thinking:
Làm sao đây làm sao để tốt cho cả hai?????????
Giá như ta không wen biết nhau!!!!!!!!!!!!!!
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Ơ hơ cái bác này hôm nay bị làm sao ấy nhỉ?
 
L

langthang

Sơ cấp
12/4/06
12
0
1
38
Binh Duong
làm sao là làm sao ? không biết làm sao nên mới hỏi bà con nè !!!!!!!!!
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
À thì ra là không biết làm sao. Thế thì bà con phải làm sao để đằng ấy hết làm sao??
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
làm sao là làm sao ? không biết làm sao nên mới hỏi bà con nè !!!!!!!!!
=>Uh!!! Đơn giản thui bạn...Phân tích nhé!Bóc tách từng từ nhé!!!làm saoLàm + Sao...gần trung thui rùi=>>>...làm sao để rước đèn trung thu hạnh phúc nhé!:angel::angel::angel:
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
À hiểu rồi. Thì ra là đang đòi làm cái đèn ông sao
Quá đơn giản. hihihihi vậy là hết làm sao rồi nhá
 
H

hoàng tử bé

Guest
26/8/07
50
0
0
hoàng cung
=>Uh!!! Đơn giản thui bạn...Phân tích nhé!Bóc tách từng từ nhé!!!làm saoLàm + Sao...gần trung thui rùi=>>>...làm sao để rước đèn trung thu hạnh phúc nhé!:angel::angel::angel:

Làm sao = trong cuốn thủ công lớp 3 hay 4 gì đó có dạy cách làm lồng đèn ông Sao, em coi rồi làm nhiều nhiều cho anh chơi với :dance2:
 
L

langthang

Sơ cấp
12/4/06
12
0
1
38
Binh Duong
ha ha bà con vui tính nhỉ chỉ cần làm đèn ông sao là hết làm sao sao bái phục bái phục đồng thời bó tay luôn!!!!!!!!!!!!
 
L

langthang

Sơ cấp
12/4/06
12
0
1
38
Binh Duong
một nửa ở đây là có sự dối trá trong tinh yêu cũng như sự thật vậy nêu bạn nói không hết một sự thật vậy đâu phải là sự thật
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Đôi khi cũng tự hỏi phải làm sao bây giờ? Nhưng ko có câu trả lời, cuối cùng thì chọn quyết định là việc tới đâu thì tính tới đó, án binh bất động!
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
705
0
0
Hai phong
làm sao là làm sao ? không biết làm sao nên mới hỏi bà con nè !!!!!!!!!
hihi! Thế bạn đọc mấy bài của các bác ở trên đã biết "làm sao" chưa?! Thôi thì bạn cố gắng làm từng cánh sao một, lắp ráp, chằng buộc cho khéo lỡ có hỏng thì làm lại, rồi sẽ thành ông sao hoàn chỉnh thôi. Cố gắng nhé!
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
một nửa ở đây là có sự dối trá trong tinh yêu cũng như sự thật vậy nêu bạn nói không hết một sự thật vậy đâu phải là sự thật

Sự thật thì lúc nào mà chẳng là sự thật. Có nói hết ra hay không nói thì nó vẫn là sự thật.

lang thang nói dúng đó bác hoing truong ah

Thế theo Bác thì đúng ở chỗ nào??????
 
V

vy_tieumuoi

Guest
14/8/07
20
0
0
tphcm
Theo em thì sự thật nói ra một nữa thì chỉ là ............1/2 sự thật!!!! còn chưa nói ra "chưa cấu thành tội phạm" được đâu bác ạ!
Có nhiều sự thật không nên nói ra thì có khi lại càng tốt hơn!!!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
Cái rét đầu mùa anh rét xa em.
Đêm dài lạnh chăn chia làm 2 nửa.
Nửa đắp cho em ở miền dâu bể.
Nửa đắp cho mình ở phía không em!!!
 
Z

zero.zero

Guest
12/8/07
5
0
0
long bien
thế thi hong truong ko hỉu ý của lang thang rùi . ma đã ko hỉu giải thích vô ích phải ko lang thang?
 
L

langthang

Sơ cấp
12/4/06
12
0
1
38
Binh Duong
vẫn chưa biết làm sao đây chua giải quyết được vấn đề này đã nảy sinh vấn đề khác thử hỏi làm sao nhỉ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA